Thăm nơi xoa dịu vết thương chiến tranh

(Baonghean.vn) - Tiếng hô xung phong, tiếng hát hành quân đôi khi vẫn vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghi Phong (Nghi Lộc, Nghệ An), nơi ‘xoa dịu’ vết thương chiến tranh cho những người lính. 

Thành lập ngày 29/09/1981, trong 14 năm đầu, Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh đặt tại huyện miền núi Tân Kỳ trước khi chuyển về Nghi Phong, Nghi Lộc năm 1995. Ảnh: Chu Thanh
Thành lập ngày 29/09/1981, trong 14 năm đầu, Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh đặt tại huyện miền núi Tân Kỳ trước khi chuyển về Nghi Phong, Nghi Lộc năm 1995. Ảnh: Chu Thanh
Hiện trung tâm đang điều dưỡng cho 98 thương bệnh binh, con liệt sỹ và các đối thượng bị bệnh tâm thần khác do di chứng của chiến tranh. Ảnh: Chu Thanh
Hiện, Trung tâm đang điều dưỡng cho 98 thương bệnh binh, con liệt sỹ và các đối tượng bị bệnh tâm thần khác do di chứng của chiến tranh. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Trong ngôi nhà ấm cúng này, những người chiến sỹ từng vào sinh ra tử năm xưa lại quan tâm, chăm lo cho đồng đội của mình trong từng bữa ăn. Ảnh: Chu Thanh
Theo các cán bộ, bác sỹ điều dưỡng ở đây, những lúc “tỉnh” các bác thương bệnh binh đều hiền lành nhưng có những khi “mê” họ chìm trong ký ức đau thương của chiến tranh và không làm chủ được bản thân. Có người hô xung phong, người hát quốc ca, người la hét… Ảnh: Chu Thanh
Theo các cán bộ, bác sỹ điều dưỡng ở đây, những lúc tỉnh táo các thương bệnh binh đều hiền lành nhưng có những lúc cơn bệnh đến, họ chìm trong ký ức đau thương của chiến tranh và không làm chủ được bản thân. Có người hô xung phong, người hát quốc ca, người la hét… Ảnh: Chu Thanh
Nhiều cán bộ, nhân viên, y bác sỹ khi chứng kiến cũng không cầm nổi nước mắt. Chính vì vậy, mọi người trong trung tầm đều cố gắng chăm sóc cho các thương bệnh binh, những con người đã hy sinh tất cả cho nền hòa bình đất nước. Ảnh: Chu Thanh
Những lúc như thế cán bộ, nhân viên, y bác sỹ chứng kiến cũng không cầm nổi nước mắt. Chính vì vậy, mọi người trong trung tâm đều cố gắng chăm sóc tốt cho các thương bệnh binh, những người đã hy sinh trọn đời mình vì nền độc lập tự do của dân tộc. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Nhiều thương bệnh binh bại liệt  như trường hợp của ông Nguyễn Văn Phú luôn được các y, bác sỹ ở trung tâm đến chăm sóc tận giường bệnh. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Những lúc không phải trị liệu, nhiều thương bệnh binh ở trung tâm nghe đài, đánh cờ, và cả chăm sóc mèo. Ảnh: Chu Thanh
Với nhiều thương bệnh binh, họ đã sống ở Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh từ những ngày đầu thành lập và xem đây như là nhà của mình. Ảnh: Chu Thanh
Với nhiều thương bệnh binh, họ đã sống ở Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh từ những ngày đầu thành lập và xem đây như là nhà của mình. Ảnh: Chu Thanh

 Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới