Thân thương đa làng ven đô

(Baonghean.vn) - Người dân xóm 7, xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) luôn tự hào về cây đa làng mình: "Làng ta vốn trước Tiên Linh/ Cây đa còn đó vườn đình còn đây". 

Cùng với đền làng, cây đa cổ thụ trước cổng đền Tiên Linh từ bao đời nay đã là những hình ảnh thân quen gần gũi với người dân địa phương, góp phần làm nên nét đẹp cổ kính, nên thơ của một vùng quê ven đô yên bình.
Cùng với đền làng, cây đa cổ thụ trước cổng đền Tiên Linh từ bao đời nay đã là những hình ảnh thân quen gần gũi với người dân địa phương, góp phần làm nên nét đẹp cổ kính, nên thơ của một vùng quê ven đô yên bình.
Cùng với đền làng, cây đa cổ thụ trước cổng đền Tiên Linh từ bao đời nay đã là những hình ảnh thân quen gần gũi với người dân địa phương, góp phần làm nên nét đẹp cổ kính, nên thơ của một vùng quê ven đô yên bình.

Theo cụ Nguyễn Văn Chước (96 tuổi), cây đa này do cụ đồ Hồ Nguyên Chất (cố Điều), một người con trong làng trồng cách nay đã gần 150 năm. Cây đa sừng sững trên cánh đồng Đền, cạnh ngã tư đi về các hướng: xóm 7, UBND xã Hưng Mỹ, xã Hưng Tân và Quốc lộ 1A. 

3.	Các cụ cao niên cho biết, trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cây đa là nơi cách mạng cắm cờ đỏ bùa liềm kêu gọi cổ vũ đấu tranh. Những năm chống chống Mỹ, người ta đã chặt cành đa để làm cầu cống thông đường.
Các cụ cao niên cho biết, trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cây đa là nơi cắm cờ đỏ bùa liềm kêu gọi cổ vũ đấu tranh. Những năm chống chống Mỹ, người ta đã chặt cành đa để làm cầu cống thông đường. Những vết tích vẫn còn trên thân cây.
5.	Mỗi mùa hè đến, nhành đa nở đầy hoa, để rồi khi thu về lại cho những mùa quả chín.
Mỗi mùa hè đến, nhành đa nở đầy hoa, để rồi khi thu về lại cho những mùa quả chín.
8.	Cây đa tỏa bóng sum suê giữa cánh đồng làng còn là nơi nghỉ chân, hóng mát của bà con chòm xóm những khi lao động mệt nhọc.
Cây đa Đền là nơi lưu dấu những kỷ niệm thân yêu của biết bao thế hệ người làng đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Cây đa tỏa bóng sum suê giữa cánh đồng làng còn là nơi nghỉ chân, hóng mát của bà con chòm xóm những khi lao động mệt nhọc.
9.	Cây đa làng quen thuộc là một trong những hình ảnh quê hương rất đỗi thân thương trong ký ức của những người con làng Tiên Linh đi xa. Để rồi mỗi dịp trở về vùng đất ven đô, đứng trước cây đa làng, lòng người lại trào dâng biết bao cảm xúc.
Cây đa làng quen thuộc là một trong những hình ảnh quê hương rất đỗi thân thương trong ký ức của những người con làng Tiên Linh đi xa. Để rồi mỗi dịp trở về vùng đất ven đô, đứng trước cây đa làng, lòng người lại trào dâng biết bao cảm xúc.

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới