Tháng 3 của những nữ cán bộ, nhân viên ngành y tế Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua và cả ở tháng 3 này, nữ cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An với phẩm chất “Cần cù, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” đã và đang hóa thân thành những nữ "chiến binh" dũng cảm, người mẹ hiền, không quản ngày đêm, vất vả, chống giặc Covid-19.
Với những nữ cán bộ, nhân viên trạm y tế: Tháng 3 về trong bận rộn, mệt mỏi và âu lo. Dịch Covid-19 bùng phát mạnh với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Công việc chống dịch của họ lúc này chất chồng như núi… Ảnh: Thành Cường
Với những nữ cán bộ, nhân viên trạm y tế: Tháng 3 về trong bận rộn, mệt mỏi và âu lo. Dịch Covid-19 bùng phát mạnh với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Công việc chống dịch của họ lúc này chất chồng như núi… Ảnh: Thành Cường
Mỗi ngày, vẫn có hàng trăm, hàng ngàn người đến trạm y tế thực hiện xét nghiệm test nhanh Covid-19. Bộ đồ phòng hộ đã trở thành trang phục thường mặc thay cho chiếc áo blouse. Ảnh: Thành Cường
Mỗi ngày, vẫn có hàng trăm, hàng ngàn người đến trạm y tế thực hiện xét nghiệm test nhanh Covid-19. Bộ đồ phòng hộ đã trở thành trang phục thường mặc thay cho chiếc áo blouse. Ảnh: Thành Cường
Người bệnh Covid-19 đang điều trị tại nhà là rất đông. Mỗi khi nghe tin người bệnh có diễn biến bất thường, các chị lại “vắt chân lên cổ” để chạy. Cơm trưa nay nay có thể chưa ăn, tối nay ngủ có thể chưa đầy giấc, nhưng vì sức khỏe của người bệnh thì nữ cán bộ, nhân viên y tế trạm không thể chậm lấy một phút giây. Ảnh: Thành Cường
Người bệnh Covid-19 đang điều trị tại nhà đã lên đến con số hàng chục nghìn ca. Mỗi khi nghe tin người bệnh có diễn biến bất thường, các chị lại “vắt chân lên cổ” để chạy. Cơm trưa nay có thể chưa ăn, tối nay ngủ có thể chưa đầy giấc, nhưng vì sức khỏe của người bệnh thì nữ cán bộ, nhân viên y tế trạm không thể chậm lấy một phút giây. Ảnh: Thành Cường
Khối lượng công việc lớn; nguy cơ lây nhiễm chéo; áp lực từ những đòi hỏi của người dân…đã và đang là những vấn đề mà nữ cán bộ, nhân viên trạm y tế phải gồng gánh và đối mặt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát hiện nay. Ảnh: Thành Cường
Khối lượng công việc lớn, nguy cơ lây nhiễm chéo, áp lực từ những đòi hỏi của người dân…đã và đang là những vấn đề mà nữ cán bộ, nhân viên trạm y tế phải gồng gánh và đối mặt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát hiện nay. Ảnh: Thành Cường
Khi việc lấy mẫu, chăm sóc y tế đã xong thì cán bộ trạm y tế lại phải làm việc thâu đêm, suốt sáng với nhiều loại giấy tờ, thủ tục. Trong những tháng ngày đã qua và tháng 3 này, nhiều chị đã lấy trạm làm nhà, gửi con nhờ người khác chăm sóc, nén nỗi đau bệnh tật bản thân để lo cho sức khỏe người dân và công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Khi việc lấy mẫu, chăm sóc y tế đã xong thì cán bộ trạm y tế lại phải làm việc thâu đêm, suốt sáng với nhiều loại giấy tờ, thủ tục. Trong những tháng ngày đã qua và tháng 3 này, nhiều chị đã lấy trạm làm nhà, gửi con nhờ người khác chăm sóc, nén nỗi đau bệnh tật bản thân để lo cho sức khỏe người dân và công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Trong cuộc chiến với dịch Covid-19 lúc này, khó nhọc, vất vả và lặng thầm hy sinh nhất có lẽ không ai bằng những nữ cán bộ, nhân viên y tế tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Ảnh: Thành Cường
Trong cuộc chiến với dịch Covid-19 lúc này, khó nhọc, vất vả và lặng thầm hy sinh nhất có lẽ không ai bằng những nữ cán bộ, nhân viên y tế tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Ảnh: Thành Cường
Tại Trung tâm Hồi sức Tích cực số 1 Nghệ An, 2/3 cán bộ nhân viên y tế ở đây là nữ. Họ đã, đang làm tất cả những phần việc giống như nam cán bộ, nhân viên y tế. Họ cũng khuân, vác, dìu bệnh nhân; không có sự phân biệt việc nặng, nhẹ hay việc nhiều, ít. Ảnh: Thành Cường
Tại Trung tâm Hồi sức Tích cực số 1 Nghệ An, 2/3 cán bộ nhân viên y tế ở đây là nữ. Họ đã, đang làm tất cả những phần việc giống như các đồng nghiệp nam. Cũng khuân, vác, dìu bệnh nhân; không có sự phân biệt việc nặng, nhẹ hay việc nhiều, ít. Ảnh: Thành Cường
Mỗi ca, nữ cán bộ, nhân viên y tế ở trung tâm làm việc 8 tiếng. Nhưng do bệnh nhân quá đông, họ vẫn chưa hết việc thì chưa nghỉ; làm việc với cường độ, công suất gấp 2-3 đồng nghiệp của mình. Với nữ bác sĩ thì các phần việc gồm: khám bệnh, xét nghiệm cận lâm sàng cho đơn thuốc, ra y lệnh… Ảnh: Thành Cường
Mỗi ca, nữ cán bộ, nhân viên y tế ở trung tâm làm việc 8 tiếng, nhưng nhiều ngày do bệnh nhân quá đông, họ vẫn chưa thể nghỉ khi chưa hết việc. Với nữ bác sĩ thì các phần việc luôn tay như: khám bệnh, xét nghiệm cận lâm sàng đến cho đơn thuốc, ra y lệnh… Ảnh: Thành Cường
Với các nữ điều dưỡng, các phần việc bao gồm: Tiêm, chuyền, phát thuốc, theo dõi dấu hiệu sinh tồn… Ngoài ra, do tình trạng bệnh tật của bệnh nhân ở trung tâm đều rất nặng; không cho phép người nhà vào chăm; vậy nên nữ điều dưỡng còn làm thay công việc của người nhà như cho ăn, vệ sinh, tắm rửa, thay bỉm, dìu bệnh nhân đi.v.v.. Ảnh: Thành Cường
Với các nữ điều dưỡng thì từ tiêm, chuyền, phát thuốc, theo dõi dấu hiệu sinh tồn và nhiều công việc khác… Ngoài ra, do tình trạng của bệnh nhân ở trung tâm đều rất nặng, không cho phép người nhà vào chăm, vậy nên các nữ điều dưỡng còn phải thay người nhà đảm đương việc cho bệnh nhân ăn, vệ sinh, tắm rửa…Ảnh: Thành Cường
Các nữ cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm Hồi sức Tích cực số 1 Nghệ An đang điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch với tấm lòng thương yêu hết mực. Có bệnh nhân Covid-19 từ cõi chết trở về đã rưng rưng : “Trong 60 năm cuộc đời, chỉ có mẹ tôi và các nữ cán bộ y tế mới chăm chút tôi đến thế. Từ đút ăn, dỗ dành, động viên đến vệ sinh, tắm rửa”. Ảnh: Thành Cường
Có bệnh nhân Covid-19 từ cõi chết trở về đã rưng rưng: “Trong 60 năm cuộc đời, chỉ có mẹ tôi và các nữ cán bộ y tế mới chăm chút tôi đến thế. Từ đút ăn, dỗ dành, động viên đến vệ sinh cho tôi...”. Ảnh: Thành Cường
Với những bệnh nhân bệnh nặng, tuổi cao, sức khỏe yếu, “khó tính”, các nữ cán bộ, nhân viên y tế đã thật sự hóa thân thành người mẹ. Họ chịu khó, kiên nhẫn, dịu dàng để giúp bệnh nhân vượt qua cơn bạo bệnh. Ảnh: Thành Cường
Với những bệnh nhân bệnh nặng, tuổi cao, sức khỏe yếu, “khó tính”, các nữ cán bộ, nhân viên y tế còn kiên nhẫn, dịu dàng để giúp họ có nghị lực vượt qua cơn bạo bệnh. Ảnh: Thành Cường
Vào Trung tâm là lên tuyến đầu chống dịch, các nữ cán bộ, nhân viên y tế đang thực hiện chế độ làm việc 3 tháng thì được về 7 ngày. Họ phải tạm gác việc riêng, xa gia đình, gửi con cho bố mẹ, không thể làm tròn thiên chức làm mẹ. Mỗi khi gọi điện thoại về nhà, con khóc là mẹ cũng khóc… Ảnh: Thành Cường
Vào Trung tâm là lên tuyến đầu chống dịch, các nữ cán bộ, nhân viên y tế đang thực hiện chế độ làm việc 3 tháng thì được về 7 ngày. Họ phải tạm gác việc riêng, xa gia đình, gửi con cho bố mẹ, không thể làm tròn thiên chức làm mẹ. Mỗi khi gọi điện thoại về nhà, con khóc là mẹ cũng khóc… Ảnh: Thành Cường
Trong tháng 3 này, bệnh nhân mắc Covid-19 nặng là rất nhiều. Công việc của nữ cán bộ, nhân viên y tế nhiều lên gấp bội. Xong việc chăm sóc bệnh nhân, về khu tạm nghỉ, họ lại lao vào làm thủ tục hồ sơ bệnh án. Có hôm phải đến 2-3 giờ sáng mới được ngủ. Và 7 giờ 30 phút họ lại vào ca. Ảnh: Thành Cường
Trong tháng 3 này, bệnh nhân mắc Covid-19 nặng tăng nhiều. Công việc của nữ cán bộ, nhân viên y tế nhiều lên gấp bội. Có hôm phải đến 2-3 giờ sáng mới được ngủ. Và 7 giờ 30 phút họ lại vào ca. Ảnh: Thành Cường
Bữa cơm trưa của nữ cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Hồi sức Tích cực số 1 Nghệ An diễn ra lúc 15 giờ chiều. Lúc này, cơm canh tất cả đã nguội ngắt. Dẫu không ngon nhưng họ đều phải cố ăn để có sức khỏe tiếp tục chiến đấu cùng bệnh tật. Ảnh: Thành Cường
Bữa cơm trưa của nữ cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Hồi sức Tích cực số 1 Nghệ An diễn ra lúc 15 giờ chiều. Lúc này, cơm canh tất cả đã nguội ngắt. Dẫu không ngon nhưng họ đều phải cố ăn để có sức khỏe tiếp tục chiến đấu cùng người bệnh. Ảnh: Thành Cường
Trong cuộc chiến với giặc Covid-19 này, các nữ cán bộ, nhân viên y tế đã là những người anh hùng. Họ hy sinh những hạnh phúc riêng tư; ham gia các hoạt động phòng chống dịch bằng tất cả khả năng và thế mạnh riêng của giới mình; chăm sóc điều trị bệnh nhân, chống dịch ở cộng đồng bằng tất cả tấm lòng yêu thương…truyền thống nhân hậu, đảm đang, trí tuệ và cống hiến luôn tỏa sáng trong họ. Ảnh: Thành Cường
Trong cuộc chiến với giặc Covid-19 này, các nữ cán bộ, nhân viên y tế đã và đang là những người anh hùng. Họ hy sinh những hạnh phúc riêng tư; tham gia các hoạt động phòng chống dịch bằng tất cả khả năng và thế mạnh riêng của nữ giới; chăm sóc điều trị bệnh nhân, chống dịch ở cộng đồng bằng tất cả tấm lòng của những lương y như từ mẫu…Ảnh: Thành Cường

Tin mới