Tháng Bảy tri ân trên Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương

(Baonghean.vn) - Về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương những ngày tháng Bảy để lắng lại lòng mình trong bao cảm xúc tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho quê hương, đất nước, cho sự nghiệp cách mạng chung của hai dân tộc Việt - Lào.
Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương (xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) sau nhiều lần nâng cấp, tu bổ, nay đã khang trang. Đây là nơi yên nghỉ của 2.241 liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Huy Thư

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương (xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) sau nhiều lần nâng cấp, tu bổ, nay đã khang trang. Đây là nơi yên nghỉ của 2.241 liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Huy Thư

Về thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương, mọi người thành kính dâng nén tâm hương tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho quê hương, đất nước. Ảnh: Huy Thư

Về thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương, mọi người thành kính dâng nén tâm hương tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho quê hương, đất nước. Ảnh: Huy Thư

Theo Ban quản lý nghĩa trang, Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương hiện có 2.241 mộ liệt sĩ, trong đó gần 1.500 mộ của các liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Lào. Khoảng 1/3 trong tổng số mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ảnh: Huy Thư

Theo Ban quản lý nghĩa trang, Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương hiện có 2.241 mộ liệt sĩ, trong đó gần 1.500 mộ của các liệt sĩ hy sinh ở nước bạn Lào. Khoảng 1/3 trong tổng số mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ảnh: Huy Thư

Trong dòng người về thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương hôm nay, có những người vợ tới thăm chồng, những người con tới viếng cha, anh em bà con, cô bác, họ hàng, những người cựu chiến binh, những thanh niên xung phong tóc đã bạc màu vượt đường xa về thăm đồng đội… Ảnh: Huy Thư

Trong dòng người về thăm Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương hôm nay, có những người vợ tới thăm chồng, những người con tới viếng cha, anh em bà con, cô bác, họ hàng, những người cựu chiến binh, những thanh niên xung phong tóc đã bạc màu vượt đường xa về thăm đồng đội… Ảnh: Huy Thư

Họ đến nghĩa trang, trước phần mộ liệt sĩ, cùng cắm những bông hoa tươi thắm, tự tay thắp những nén hương dâng lên anh linh liệt sĩ với bao xúc động, nghẹn ngào, Ảnh: Huy Thư

Họ đến nghĩa trang, trước phần mộ liệt sĩ, cùng cắm những bông hoa tươi thắm, tự tay thắp những nén hương dâng lên anh linh liệt sĩ với bao xúc động, nghẹn ngào, Ảnh: Huy Thư

Năm nay, bà Võ Thị Hà (71 tuổi) – cựu Thanh niên xung phong trú ở xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương cùng đồng đội trong tỉnh lại hội tụ về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương để viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Hài, hy sinh năm 1972. Họ cùng dâng hương, tri ân, tưởng nhớ đồng đội, một người bạn thân thiết đã ngã xuống khi vừa tròn 20 tuổi, ôn lại những ngày tháng “không thể nào quên” của tuổi trẻ, thăm hỏi, chuyện trò và kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa trong nước mắt rưng rưng. Ảnh: Huy Thư

Năm nay, bà Võ Thị Hà (71 tuổi) – cựu Thanh niên xung phong trú ở xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương cùng đồng đội trong tỉnh lại hội tụ về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương để viếng mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Hài, hy sinh năm 1972. Họ cùng dâng hương, tri ân, tưởng nhớ đồng đội, một người bạn thân thiết đã ngã xuống khi vừa tròn 20 tuổi, ôn lại những ngày tháng “không thể nào quên” của tuổi trẻ, thăm hỏi, chuyện trò và kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa trong nước mắt rưng rưng. Ảnh: Huy Thư

Ông Phạm Đình Bốn (72 tuổi), quản trang Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương chia sẻ: 22 năm gắn bó với công việc trông coi, chăm sóc nghĩa trang, tôi thật sự ấm lòng khi Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương đã được xây dựng khang trang hơn, đẹp hơn và ngày càng đón nhiều thân nhân liệt sĩ và nhân dân về thăm viếng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Huy Thư

Ông Phạm Đình Bốn (72 tuổi), quản trang Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương chia sẻ: 22 năm gắn bó với công việc trông coi, chăm sóc nghĩa trang, tôi thật sự ấm lòng khi Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương đã được xây dựng khang trang hơn, đẹp hơn và ngày càng đón nhiều thân nhân liệt sĩ và nhân dân về thăm viếng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Huy Thư

Có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương giữa những ngày tháng 7, đứng trước 2.241 ngôi mộ liệt sĩ, mọi người càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Huy Thư

Có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương giữa những ngày tháng 7, đứng trước 2.241 ngôi mộ liệt sĩ, mọi người càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Huy Thư

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương là 1 trong 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc tế tại Nghệ An. Nơi đây là biểu tượng của tinh thần chiến đấu dũng cảm, đặc biệt, tình cảm thủy chung son sắt của hai dân tộc Việt - Lào. Hành hương về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương, trong khói hương lan tỏa và tiếng nhạc trầm hùng, dường như mọi người đều lắng lại lòng mình với bao cảm xúc tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: Huy Thư

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương là 1 trong 2 nghĩa trang liệt sĩ quốc tế tại Nghệ An. Nơi đây là biểu tượng của tinh thần chiến đấu dũng cảm, đặc biệt, tình cảm thủy chung son sắt của hai dân tộc Việt - Lào. Hành hương về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương, trong khói hương lan tỏa và tiếng nhạc trầm hùng, dường như mọi người đều lắng lại lòng mình với bao cảm xúc tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: Huy Thư

Những ngày tháng 7 trên Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đô Lương. Video: Huy Thư

Tin mới