Thắng đậm U22 Timor Leste, Văn Hậu gỡ rối cho hàng công

(Baonghean.vn) - Chỉ phải gặp một đội bóng dưới cơ như U22 Timor Leste, nhưng phải nhờ đến phong độ chói sáng của một hậu vệ thì U22 Việt Nam mới có trận ra quân suôn sẻ.

U22 Việt Nam từng đánh bại U22 Đông Timor cách đây chưa lâu ở vòng loại U23 châu Á 2018 với tỷ số 4-0 trong trận “thuỷ chiến”. Tuy nhiên, khi gặp nhau ở sân chơi SEA Games, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã cho thấy sự tôn trọng đối thủ bằng việc tung ra một đội hình gần như mạnh nhất.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu có một ngày thi đấu chói sáng - Ảnh: Đức Đồng
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu có một ngày thi đấu chói sáng - Ảnh: Đức Đồng

Đây chính là đội hình đã mang lại thành công cho U22 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Bất ngờ duy nhất chính là Hoàng Văn Khánh phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho một cầu thủ có thể chơi cả ở trung vệ lẫn tiền vệ đánh chặn là Duy Mạnh.

Mặc dù vậy trong những phút đầu, lối chơi tấn công mà U22 thể hiện vẫn chưa cho thấy sự ăn khớp. Trong 15 phút đầu, chỉ có 2 cú dứt điểm đến từ Hồng Duy, Tuấn Anh.

Phải nhờ đến một tình huống đá phạt góc chiến thuật ở phút thứ 8, U22 mới có bàn thắng mở tỷ số sau cú đệm bóng cận thành của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Có được bàn thắng một cách dễ dàng, U22 Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận trước Timor Leste.

CĐV Việt Nam ăn mừng bàn thắng của các chàng trai áo đỏ - Ảnh: Đức Đồng
CĐV Việt Nam ăn mừng bàn thắng của các chàng trai áo đỏ - Ảnh: Đức Đồng

Không chỉ ghi bàn, hậu vệ Văn Hậu còn đóng góp một đường tạt bóng chuẩn xác giúp Hà Đức Chinh đánh đầu cắt mặt, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 20. Tiếp đó, lần lượt Công Phượng, Văn Thanh đã có những pha dứt điểm từ xa. Đáng tiếc tất cả đều không đủ lực cần thiết để gây nguy hiểm cho thủ môn Timor Leste. Nếu như cú dứt điểm của Tuấn Anh trước đó bóng đi dội cột dọc thì đến cú dứt điểm từ xa của Đức Chính ở phút 39 lại tìm đến xà ngang.

Các tiền đạo U22 Timor Leste sẽ phải rất hối hận vì không tận dụng thành công một thoáng sơ sẩy hiếm hoi của hàng phòng ngự U22 Việt Nam. Bởi ngay sau đó, một lần nữa Văn Hậu lại khiến mọi người phải trầm trồ khi nhắc đến tên anh bằng một “siêu phẩm” từ xa ở phút 41, nâng tỷ số lên 3 - 0 cho 22 Việt Nam.

Trước sự chống cự yếu ớt của U22 Timor Leste, U22 VIệt Nam vẫn tạo ra vô số những cơ hội trong hiệp 2. Đáng nói, tất cả những cơ hội bị bỏ một cách đáng tiếc  khi những cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng như Công Phượng, Văn Toàn thi đấu khá mờ nhạt. Ngay cả khi Quang Hải đã được tung vào sân để thế chỗ của Hồng Duy, hàng công U22 Việt Nam vẫn khiến HLV Hữu Thắng chưa thể yên tâm. Với hi vọng có thêm bàn thắng, nhà cầm quân xứ Nghệ rút Hà Đức Chinh để tung Hồ Tuấn Tài vào sân khi thời gian chỉ còn lại 20 phút.

Tiền đạo chủ lực Công Phượng chỉ có 1 bàn thắng duy nhất vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội - Ảnh: Đức Đồng
Tiền đạo chủ lực Công Phượng chỉ có 1 bàn thắng duy nhất vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội - Ảnh: Đức Đồng

Sự có mặt của Quang Hải và Tuấn Tài đã mang lại những tín hiệu khả quan trông thấy. Chỉ một phút sau khi vào sân, Hồ Tuấn Tài phối hợp với Văn Toàn bên hành lang cánh phải trước khi đặt Công Phượng vào một vị trị cực kỳ thuận lợi, đánh bại thủ môn Fagio Pereira nâng tỷ số lên 4-0. Trong những phút còn lại, Công Phượng, Văn Thanh và Văn Hậu có liên tiếp những cơ hội đối mặt khung thành nhưng số bàn thắng chỉ dừng lại ở con số 4. 

Giành chiến thắng trước Timor Leste, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn có lý do để không hài lòng khi U22 Việt Nam phải nhận 2 tấm thẻ vàng đến từ Xuân Trường và Văn Hậu. Đồng thời, mỗi tiền đạo đã bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn trước một đối thủ yếu. Với khởi đầu khá thuận lợi này, U22 Việt Nam tạm xếp đầu bảng B bởi ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia và Thái Lan đã hoà nhau với tỷ số 1-1.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh (Đông Triều), Hồng Duy (Quang Hải), Công Phượng. Đức Chinh (Tuấn Tài).

U22 Timor Leste: Fagio Pereira, Adelino Oliveira, Filipe Oliveira, Jorge Victor, Rufino Gama, Kornelis Portelo, Henrique Martins, Nataniel Reis, Jorge Alves, Nelson Viegas, Gumario Moreira.

Ghi bàn: Văn Hậu (8'), Đức Chinh (20'), Văn Hậu (41'), Công Phượng (72') 

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới