Thắng đội bóng quê lúa nhưng Nhi đồng thành phố Vinh vẫn có nguy cơ trở thành khán giả... trên sân nhà

Thắng đội bóng quê lúa nhưng Nhi đồng thành phố Vinh vẫn có nguy cơ trở thành khán giả... trên sân nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dù thắng 2-1 trước Nhi đồng Yên Thành, nhưng các cầu thủ nhí thành phố Vinh vẫn có nguy cơ bị loại. 

Bảng B là sự góp mặt của các đội Nhi đồng Yên Thành, Quỳ Châu, Anh Sơn và thành phố Vinh. Sau 2 lượt trận, Nhi đồng Yên Thành đã có 6 điểm, còn các cầu thủ chủ nhà mới có 2 điểm. Trận này thành phố Vinh buộc phải thắng mới nuôi hy vọng, bởi 3 bảng A, B, C chỉ lấy 2 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Trận đấu này, Nhi đồng Yên Thành đã có 6 điểm, chắc chắn có được vị trí nhất bảng và giành vé đi tiếp. Trong khi thành phố Vinh mới có 2 điểm sau 2 trận hòa (hệ số bàn thắng bại là 0), buộc phải thắng Nhi đồng Yên Thành cách biệt 2 bàn mới có hy vọng kiếm được 1 suất nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào vòng trong.

Trận đấu này, phía Nhi đồng Yên Thành đã đi tiếp nên có tâm lý khá thoải mái. Ban Huấn luyện của đội bóng "quê lúa" cũng đã chủ động cho các cầu thủ chủ chốt như số 9 Võ Đức Anh, số 10 Nguyễn Văn Bảo giữ sức.

Các cầu thủ chủ chốt của Nhi đồng Yên Thành đã được HLV cho nghỉ sức. Ảnh: Thành Cường

Các cầu thủ chủ chốt của Nhi đồng Yên Thành đã được HLV cho nghỉ sức. Ảnh: Thành Cường

Phía bên kia chiến tuyến, với quyết tâm không để trở thành khán giả "bất đắc dĩ", các cầu thủ Nhi đồng thành phố Vinh đã ào lên tấn công ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Phút thứ 13, thành quả đã đến với họ khi cầu thủ Trần Quốc Việt mang áo số 6 đã có một cú sút xa đẹp mắt ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Highlight Nhi đồng Tp Vinh vs Nhi đồng Yên Thành (2-1). Clip: Công Kiên - Ngân Hạnh

Những phút còn lại của hiệp 1, Nhi đồng thành phố Vinh liên tục tấn công để kiếm thêm bàn thắng, nhưng các cầu thủ nhí Yên Thành cũng chơi rất chắc chắn. Vì thế không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Với tâm thế buộc phải thắng, các cầu thủ Nhi đồng thành phố Vinh (áo trắng) đã lao lên tấn công khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ảnh: Thành Cường

Với tâm thế buộc phải thắng, các cầu thủ Nhi đồng thành phố Vinh (áo trắng) đã lao lên tấn công khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Ảnh: Thành Cường

Sang hiệp 2, đội hình của Nhi đồng Yên Thành vẫn không có nhiều xáo trộn. Trong khi thành phố Vinh buộc phải dâng lên tấn công để kiếm thêm bàn thắng mới có hy vọng đi tiếp.

Thế trận giằng co kéo dài đến phút thứ 29, cầu thủ mang áo số 10 Lê Đức Tiến bên phía Nhi đồng thành phố Vinh suýt chút nữa có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà sau một pha đảo chân khéo léo, loại bỏ 2 cầu thủ hậu vệ Yên Thành. Tuy nhiên, cú sút sau đó của em lại quá nhẹ, không thể đánh bại thủ môn đội bạn. Khán giả đội bóng chủ nhà có pha ăn mừng hụt.

Dù tung ra đội hình dự bị nhưng các cầu thủ Nhi đồng Yên Thành vẫn tỏ ra ngang ngửa với thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Dù tung ra đội hình dự bị nhưng các cầu thủ Nhi đồng Yên Thành vẫn tỏ ra ngang ngửa với thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

Phút 32, cầu thủ mang áo số 8 bên phía Yên Thành là Nguyễn Tiến Hoàng đã khiến khán đài của nhà thi đấu trở nên im ắng, sau khi em có sút xa đẹp mắt ghi bàn quân bình tỷ số, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Lúc này, khó khăn càng nhân lên gấp bội cho các cầu thủ nhí Thành phố Đỏ, bởi họ phải thắng và thắng cách biệt 2 bàn trở lên trước một ứng cử viên vô địch Yên Thành, trong khi trận đấu chỉ còn 10 phút.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng, cầu thủ mang áo số 3 Hoàng Nguyên Quốc Khánh đã nhen nhóm hy vọng lọt vào vòng trong cho các cầu thủ chủ nhà, sau khi có sút cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Dù vậy, thời gian còn lại là không đủ để các cầu thủ nhí thành phố Vinh có thêm bàn thắng.

Bây giờ họ cần phải chờ xem kết quả lượt đấu cuối cùng của bảng C (Nam Đàn - Kỳ Sơn; Diễn Châu - Nghi Lộc) thì mới biết được mình có là 2 trong 3 đội nhì ở nhóm này có thành tích tốt nhất hay không.

Tin mới