Thành phố Vinh đẹp mơ màng với phảng phất không khí “Tết xưa“

(Baonghean.vn) - Trong tấm ảnh giả lập màu phim, TP. Vinh những ngày cận Tết Kỷ Hợi bỗng khoác lên mình chiếc áo rộn ràng, nên thơ tựa như bước ra từ một bộ phim của thập niên cũ.
Ảnh: Thương Vang
Người ta biết Xuân mới đang về khi những con ngõ trong thành phố được trang hoàng rực rỡ bởi cờ hoa, đèn lồng và quốc kỳ tung bay. Ảnh: Thương Vang
Ảnh: Thương Vang
Ngoài chợ, các mẹ, các chị tấp nập mua sắm chuẩn bị đón Tết. Hoa cúc vàng, cúc đỏ theo chân những xe hàng rong có mặt khắp phố phường. Ảnh: Thương Vang
Ảnh: Thương Vang
Đào, quất, mai đã phủ kín những góc đường chờ được mang về chưng Tết. Ảnh: Thương Vang
Ảnh: Thương Vang
Giang gói bánh chưng từ miền cao xuống phố. Ảnh: Thương Vang
Ảnh: Thương Vang
Các sạp hàng trong chợ có thêm lá dong để người dân mua về gói bánh chưng. Ảnh: Thương Vang
Ảnh: Thương Vang
Nhà ai đã bắc lửa nấu bánh thơm lừng cả góc phố. Ảnh: Thương Vang
Ảnh: Thương Vang
Thiếu nữ diện tà áo dài mới ra đường đón Xuân đang về. Ảnh: Thương Vang
Ảnh: Thương Vang
Cứ ra đường, người ta lại bắt gặp một cành hoa đào hồng phớt đang bung nở. Ảnh: Thương Vang
Ảnh: Thương Vang
Người già, người trẻ tìm đến các chợ hoa để tìm mua một chậu hoa rực rỡ làm mới căn nhà. Ảnh: Thương Vang
Ảnh: Thương Vang
Các gia đình đã rục rịch lau chùi, dọn dẹp. Đường phố bỗng trở nên sạch đẹp, vui tươi hơn bao giờ hết. Ảnh: Thương Vang
Ảnh: Thương Vang
Trong ánh nắng lấp lánh và cái lạnh ngòn ngọt cuối Đông, ai cũng thấy rộn ràng háo hức bởi Tết đến thật rồi. Ảnh: Thương Vang

Tin mới