Thành tích đáng nể của cô trò nghèo, mồ côi bố

(Baonghean.vn) - Sinh ra tại bản nghèo Mường Piệt (Thông Thụ, Quế Phong), bố mất khi em mới vài tháng tuối, 7 năm sau mẹ đi bước nữa, cuộc sống đói nghèo đeo bám nhưng Thảo Lê, học sinh lớp 7B trường THCS Đồng Văn (Quế Phong) đã vượt qua nghịch cảnh, trở thành tấm gương điển hình trong học tập.

Gặp Thảo Lê trong ngôi nhà sàn nhỏ chênh vênh trên đồi khi em đang trông 2 đứa em nhỏ. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi đó là một cô bé có đôi mắt sáng, khuôn mặt dễ thương với vóc người nhỏ nhắn.

Tay thoăn thoắt quạt cho em trai út đang ngủ, Thảo Lê kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của em. Em sinh ra và lớn lên tại bản Mường Piệt (Thông Thụ), bố đột ngột qua đời khi em mới được mấy tháng tuổi.

Khi em lên 7, mẹ em kết duyên cùng một người đàn ông khác tại bản Đồng Mới, xã Đồng Văn và có thêm 2 đứa em một trai, một gái. Sau đó, em theo mẹ chuyển ra ở nhà bố dượng và theo học tại đây.

thảo lê- bé mồ côi- ảnh Lương Nga
Vượt qua hoàn cảnh, Thảo Lê luôn đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh Lương Nga
Thật may mắn cho em khi bố dượng rất thương mẹ con em, ông bà cũng luôn lo lắng chăm sóc, lo lắng cho em như cháu ruột. Chính sự ấm áp từ tình yêu thương này đã thành động lực, thành niềm tin để em phấn đấu vươn lên.

Đang mải trò chuyện, bất giác cậu em trai út tỉnh dậy, Thảo Lê vội vàng bế lấy em và dỗ dành, đứa em gái thứ 2 năm nay mới 4 tuổi thấy thế cũng chạy đến bên chị nũng nịu.

Mới chỉ 12 tuổi thôi mà Thảo Lê đã làm được biết bao nhiêu việc giúp gia đình, ngoài giờ học trên lớp, em tranh thủ lên rừng lấy củi rồi lại về trông em. Mọi công việc nhà em đều đảm nhận cả.

Em chia sẻ: Nhìn bố mẹ hằng ngày vất vả đi làm thuê, vào tận rừng sâu hái măng để mua thêm sách vở cho em, mua gạo nuôi 3 chị em em, buổi tối lại tranh thủ đi bắt cua bắt nhái cải thiện bữa ăn, em thầm hứa sẽ phải cố gắng thật nhiều để không phụ công lao sinh thành của mẹ và công ơn nuôi dưỡng của bố.

Không chỉ học giỏi, Thảo Lê rất chăm ngoan, đảm đang việc nhà. Ảnh Lương Nga
Không chỉ học giỏi, Thảo Lê rất chăm ngoan, đảm đang việc nhà. Ảnh Lương Nga
Công việc nhà hằng ngày nhiều vậy nhưng em vẫn sắp xếp thời gian học tập tốt, em dành thời gian chủ yếu học buổi chiều để tranh thủ ánh sáng mặt trời, lúc các em ngủ Thảo Lê tranh thủ làm việc nhà.

Hoàn cảnh khó khăn nhưng bảng thành tích học tập của cô học trò nghèo miền biên ai cũng ngưỡng mộ, từ lớp 1 đến lớp 6 em đều đạt học sinh tiên tiến và học sinh giỏi, năm nào cũng đạt giải cuộc thi vở sạch chữ đẹp.

Tháng 7/2017, em vinh dự là một trong số 64 học sinh được Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tuyên dương tại Liên hoan thiếu nhi dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi năm học 2016 – 2017; Em là một trong số 200 gương mặt tiêu biểu toàn quốc tại Liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ III năm 2017 diễn ra tại Hà Nội và vinh dự được nhận quỹ học bổng Vừ A Dính năm 2017.

Thầy giáo Trương Văn Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm em Thảo Lê nhận xét: “Thảo Lê là một lớp trưởng gương mẫu, không chỉ học giỏi, viết chữ đẹp mà còn đi đầu trong các hoạt động của lớp, tuy gia cảnh khó khăn nhưng em luôn biết vươn lên trong cuộc sống cũng như trong học tập”.

Một lớp trưởng gương mẫu, một cô học trò xuất sắc và một đứa con hiếu thảo, đó là tất cả những gì mà Thảo Lê có. Dù hoàn cảnh khắc nghiệt, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng Thảo Lê vẫn không ngừng phấn đấu, ước mơ lớn nhất của em lúc này là học thật giỏi để sau này trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân.

Tin mới