Thành Vinh chung nhịp đập cùng World Cup 2018

(Baonghean.vn) - Tối 14/6, lễ khai mạc World Cup 2018 bắt đầu cũng là lúc hàng nghìn fan hâm mộ trái bóng tròn ở thành phố Vinh bắt đầu 1 tháng "ăn bóng đá, ngủ bóng đá".
Ảnh: Chu Thanh
Dạo một vòng thành phố Vinh, không khó để bắt gặp hình ảnh các gia đình hàng xóm cùng ngồi với nhau thưởng thức trận bóng diễn ra ở nước Nga xa xôi. Anh Nguyễn Tiến Cường, nhà ở khối 8, phường Trung Đô cho biết: Cứ đến các giải bóng đá lớn như C1 hay World Cup, mọi người trong xóm lại tổ chức xem cùng nhau. Cả xóm góp tiền chung nhau mua ít mồi nhậu, thêm cái tivi với cái chiếu rứa là xong. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Không chỉ người lớn, trẻ nhỏ cũng hào hứng, chăm chú theo dõi từng đường bóng lăn. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Trên các tuyến đường ở thành phố Vinh, nhiều màn hình, máy chiếu được lắp đặt nhằm phục vụ nhu cầu theo dõi World Cup 2018. Anh Phan Anh Tuấn, chủ một quán giải khát trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, bình thường thì quán đóng cửa vào tầm 23h nhưng riêng mùa World Cup thì đóng muộn hơn. Và hết trận bóng thì mới dọn dẹp hàng quán. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Các quán cà phê dịp này cũng đông nghịt người dù đã muộn. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Hàng dài quán trà đá, cà phê vỉa hè khu vực trường Đại học Vinh lắp máy chiếu, màn hình thu hút rất đông các bạn trẻ đến cổ vũ cho các đội bóng tham gia World Cup. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Em Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên trường Đại học Vinh cho biết, em cùng cả xóm ra cổ vũ cho đội tuyển Nga. Tuấn Anh giải thích: "Ở phòng trọ nóng, mạng không ổn định nên mấy anh em trong xóm rủ nhau ra các quán nước coi cho có không khí". Ảnh: Chu Thanh

Tin mới