Thâu đêm săn cáy trên sông Lam

(Baonghean.vn) - Những ngày nước lũ rút là thời điểm người dân xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn) tích cực săn cáy trên sông Lam. Bất chấp nguy hiểm, người dân địa phương vẫn mưu sinh thâu đêm.
Những ngày qua, buổi tối, đi trên cầu Yên Xuân nhìn xuống sông Lam thấy lấp lóa ánh đèn pin chiếu rọi khắp nơi, đó là ánh đèn của người dân xã Trung Phúc Cường đi săn cáy đêm. Để ra được bãi lác rộng lớn giữa sông, người đi săn cáy thường phải bơi qua những con lạch sâu lút người. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, buổi tối, đi trên cầu Yên Xuân nhìn xuống sông Lam thấy lấp lóa ánh đèn pin chiếu rọi khắp nơi, đó là ánh đèn của người dân xã Trung Phúc Cường đi săn cáy đêm. Để ra được bãi lác rộng lớn giữa sông, người đi săn cáy thường phải bơi qua những con lạch sâu lút người. Ảnh: Huy Thư
Không phải gồng gánh ống mồi đi nhử cáy trên ruộng như người dân Hưng Nguyên, bà con ở đây ra sông đi bắt cáy chỉ mang theo đèn pin và xô, chậu, bao bì. Ban đêm, cáy thường lên bờ, lên bãi đi kiếm mồi, người đi săn cáy chỉ cần dùng tay "chộp" nhanh để bắt. Họ lội khắp các bãi lác giữa sông để săn cáy. Một số ít phụ nữ không ra được giữa sông thì phải chịu đi săn cáy trong bờ. Ảnh: Huy Thư
Không phải gồng gánh ống mồi đi nhử cáy trên ruộng như người dân Hưng Nguyên, bà con ở đây ra sông đi bắt cáy chỉ mang theo đèn pin và xô, chậu, bao bì. Ban đêm, cáy thường lên bờ, lên bãi đi kiếm mồi, người đi săn cáy chỉ cần dùng tay "chộp" nhanh để bắt. Họ lội khắp các bãi lác giữa sông để săn cáy. Một số ít phụ nữ không ra được giữa sông thì phải chịu đi săn cáy trong bờ. Ảnh: Huy Thư
Ngoài bãi lác trên sông Lam rộng hàng chục ha, đi cả đêm không khắp, những gò đất xung quanh các trụ cầu Yên Xuân cáy tập trung nhiều cũng là nơi săn cáy lý tưởng của bà con. Ảnh: Huy Thư
Ngoài bãi lác trên sông Lam rộng hàng chục ha, đi cả đêm không khắp, những gò đất xung quanh các trụ cầu Yên Xuân cáy tập trung nhiều cũng là nơi săn cáy lý tưởng của bà con. Ảnh: Huy Thư
Theo bà con địa phương, mỗi đêm, có hàng chục người dân ở xã Nam Cường (cũ) ra sông Lam đi săn cáy. Công việc săn cáy ở đây diễn ra thâu đêm suốt sáng. Tầm 22 h - 23 h, phần lớn những người đi săn cáy sẽ kết thúc công việc ra về. Họ ôm những xô cáy bơi lội qua sông. Một số ít người còn lại tích cực đi săn suốt đêm. Ảnh: Huy Thư
Theo bà con địa phương, mỗi đêm, có hàng chục người dân ở xã Nam Cường (cũ) ra sông Lam đi săn cáy. Công việc săn cáy ở đây diễn ra thâu đêm suốt sáng. Tầm 22 h - 23 h, phần lớn những người đi săn cáy sẽ kết thúc công việc ra về. Họ ôm những xô cáy bơi lội qua sông. Một số ít người còn lại tích cực đi săn suốt đêm. Ảnh: Huy Thư
Mùa cáy, không ít gia đình ở Nam Cường đi săn cáy, cả hai vợ chồng hoặc cả vợ chồng con cái. Nhiều học sinh cũng theo bố mẹ đi săn cáy đêm. Điều đáng nói là việc phòng chống đuối nước trên sông của bà con còn lơ là. Trong ảnh: Một học sinh lớp 8 đi săn cáy giữa sông Lam. Ảnh: Huy Thư
Mùa cáy, không ít gia đình ở Nam Cường đi săn cáy, cả hai vợ chồng hoặc cả vợ chồng con cái. Nhiều học sinh cũng theo bố mẹ đi săn cáy đêm. Điều đáng nói là việc phòng chống đuối nước trên sông của bà con còn lơ là. Trong ảnh: Một học sinh lớp 8 đi săn cáy giữa sông Lam. Ảnh: Huy Thư
Hàng năm, khi nước lũ trên sông Lam rút cạn là thời điểm người dân đi săn cáy kiếm được nhiều cáy nhất. Ảnh: Huy Thư
Hàng năm, khi nước lũ trên sông Lam rút cạn là thời điểm người dân đi săn cáy kiếm được nhiều cáy nhất. Ảnh: Huy Thư
Để khỏi phải mang những bì cáy vượt qua những con lạch hay lội trên bãi lác về làng, một số người đã thả dây thừng xuống bãi sông và kéo những bì cáy lên cầu Yên Xuân. Ảnh: Huy Thư
Để khỏi phải mang những bì cáy vượt qua những con lạch hay lội trên bãi lác về làng, một số người đã thả dây thừng xuống bãi sông và kéo những bì cáy lên cầu Yên Xuân. Ảnh: Huy Thư
Từ 22 - 23 h đêm các điểm thu mua cáy trong làng bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Bà Lê Thị Hải (72 tuổi) xã Trung Phúc Cường cho biết, gia đình bà thu mua cáy đã nhiều năm. Cáy ở đây được tập kết để bán cho bà con trong huyện và chở đi Vinh. Ảnh: Huy Thư
Từ 22 - 23 h đêm các điểm thu mua cáy trong làng bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Bà Lê Thị Hải (72 tuổi) xã Trung Phúc Cường cho biết, gia đình bà thu mua cáy đã nhiều năm. Cáy ở đây được tập kết để bán cho bà con trong huyện và chở đi Vinh. Ảnh: Huy Thư
Một em học sinh theo bố đi săn cáy, mang cáy đi bán trong đêm. Ảnh: Huy Thư
Một em học sinh theo bố đi săn cáy, mang cáy đi bán trong đêm. Ảnh: Huy Thư
Cáy sông Lam đang được người dân địa phương mua nhập với giá 35 000 đồng/kg. Mỗi đêm đi săn cáy, tùy hên xui, 1 người có thể kiếm được 5 -7 kg, nhiều thì vài yến. Tuy phải thức đêm, bơi lội qua sông khá vất vả, nhưng cáy cũng đem lại cho bà con nguồn thu đáng kể. Ảnh: Huy Thư
Cáy sông Lam đang được người dân địa phương mua nhập với giá 35 000 đồng/kg. Mỗi đêm đi săn cáy, tùy hên xui, 1 người có thể kiếm được 5 -7 kg, nhiều thì vài yến. Tuy phải thức đêm, bơi lội qua sông khá vất vả, nhưng cáy cũng đem lại cho bà con nguồn thu đáng kể. Ảnh: Huy Thư
Clip: Huy Thư

Tin mới