Thấy gì khi may mắn 'ngoảnh mặt' với SLNA?

(Baonghean.vn) - Trần Nguyên Mạnh và các đồng đội đã phải nhận thất bại trước đội chủ nhà HAGL, dù là những người tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành đối thủ.

Phát biểu sau khi trận đấu kết thúc, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng, đội bóng xứ Nghệ đã không gặp may mắn trong cuộc so tài với HAGL. Vị chiến lược gia sinh năm 1977 chia sẻ: “Hai đội đã cống hiến cho khán giả nhiều bàn thắng. Bóng đá có thắng có thua. Thất bại hôm nay là một điều không may mắn, các chân sút SLNA đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chúng tôi đã nỗ lực và cống hiến cho khán giả một trận đấu thỏa mãn. Dù thua trận nhưng hôm nay tôi hài lòng với tất cả các cầu thủ trên sân”.

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ của 2 đội trong trận HAGL – SLNA (3 – 2). Ảnh: VPF
Một pha tranh bóng giữa cầu thủ của 2 đội trong trận HAGL – SLNA (3 – 2). Ảnh: VPF

Rõ ràng, với những gì diễn ra trên sân Pleiku vào chiều 21/7 vừa qua, SLNA là đội bóng không có được sự ủng hộ của vị thần may mắn. Theo thống kê, Hồ Tuấn Tài và các đồng đội tung ra tới 21 pha dứt điểm (10 lần trúng đích), trong khi HAGL chỉ tung ra được 12 pha dứt điểm về phía khung thành của Trần Nguyên Mạnh (9 lần trúng đích). Tiếc rằng, đội khách vẫn phải rời sân Pleiku với hai bàn tay trắng.

Nếu như cột dọc không cứu giúp HAGL ở pha đá phạt của trung vệ Memovic vào đầu hiệp 2, nếu như những pha dứt điểm của Phạm Xuân Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, Nguyễn Quang Tình...  có độ chính xác cao hơn và thủ môn Sietsma không chơi một trận đấu quá xuất sắc, thì thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng không phải là những kẻ bại trận. Tuy nhiên, trong bóng đá, đây là chuyện hết sức bình thường. Đội bóng được đánh giá mạnh hơn, tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn, chưa chắc đã là đội bóng giành được chiến thắng chung cuộc.

Các chân sút trên hàng công SLNA thường bỏ lỡ những cơ hội khá vô duyên. Ảnh: VPF
Các chân sút trên hàng công SLNA thường bỏ lỡ những cơ hội khá vô duyên. Ảnh: VPF

Thực ra, không chỉ ở màn so tài với HAGL mà đội bóng xứ Nghệ mới bị vị thần may mắn ngoảnh mặt. Từ đầu mùa giải năm nay tới giờ, không ít lần thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đánh mất những điểm số hết sức đáng tiếc, vì thiếu đi yếu tố may mắn đồng hành. Trận hòa 2 - 2 với Sài Gòn cách đây ít ngày là minh chứng điển hình. Đội bóng xứ Nghệ là những người thi đấu lấn lướt hơn cùng hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra trước khung thành của thủ môn Phạm Văn Phong, nhưng cuối cùng họ lại để đội khách ra về với 1 điểm quý giá (bàn gỡ hòa được thực hiện ở phút thứ 90).

Việc liên tục phải nhận về những kết quả thất vọng trong thời gian gần đây, SLNA đang đứng trước nguy cơ bị các đội bóng đứng ở ngay phía sau áp sát và vượt qua trên bảng xếp hạng. Thay vì chờ đợi sự ủng hộ của vị thần may mắn, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng phải nhanh chóng tìm cách tự cứu lấy mình. Nhiệm vụ trước mắt và quan trọng nhất là lấy lại sự chắc chắn cho hàng thủ, đồng thời nâng cao sự hiệu quả cho hàng công./.

Tin mới