Thầy mo ở Nghệ An đâm chết con trai vì 'con ma rượu'

(Baonghean.vn)- Trong bữa rượu, ông Vi Đình Hoa cãi nhau rồi đánh vợ. Thấy vậy, con trai cả đến can ngăn thì bị ông Hoa dùng dao đâm thủng phổi.

Ông Hoa, 61 tuổi là thầy mo có tiếng ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông.

Ngày 14/5, ông Hoa bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 15 năm tù vì tội giết người.

Bị cáo Vi Đình Hoa khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Quỳnh An.
Bị cáo Vi Đình Hoa khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Quỳnh An.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 9/12/2018, trong khi ông Vi Đình Hoa đang cùng bà Nhung (vợ ông Hoa) và các con ăn cơm. Hai vợ chồng mâu thuẫn nhỏ, ông Hoa đánh bà Nhung khiến bà bỏ ra ngoài.

Cùng lúc đó, vợ chồng con trai cả tên là Vi Đình Tuyết về nhà bố mẹ chơi. Thấy mẹ bị đánh, anh lớn tiếng với ông Hoa, khuyên ông uống ít rượu để mẹ và gia đình đỡ khổ. Ông Vi Đình Hoa thấy thế tức giận, lớn tiếng: “Nhà tao, tao làm. Nhà mày, mày làm”. Anh Tuyết nghĩ do bố đang say đồng thời được vợ khuyên nên bỏ về.

Tuy nhiên, do vẫn tức bà Nhung nên ông Hoa cầm bát ăn cơm ném ra sân. Anh Tuyết đi được khoảng 20m, nghe tiếng bát vỡ nên quay lại ném mũ bảo hiểm xuống đất và chất vấn: “Tại sao con đi rồi cha lại ném bát sau lưng con?”.

Thấy vậy, ông Hoa chạy đi lấy con dao, tiến về phía con trai đâm thẳng vào người. Cú đâm chí mạng khiến cậu con trai tử vong tại chỗ.

Ông Vi Đình Hoa trong lúc hoảng loạn đã định tìm lá ngón tự tử nhưng được gia đình và hàng xóm can ngăn. Sau đó, ông đã đến cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú và khai báo sự việc.

Tại phiên tòa, bà Nhung và con dâu đều xin hội đồng xét xử giảm án cho ông Hoa và không yêu cầu bồi thường gì.

Tin mới