Thầy trò Kỳ Sơn gồng mình dọn bùn sau lũ

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét không đi qua trường học trên địa bàn xã Nậm Cắn nhưng lượng mưa lớn đã khiến hàng nghìn mét khối đất đá, cây cối tràn vào ký túc của giáo viên và học sinh gây thiệt hại nặng nề. Để sớm đưa học sinh trở lại trường, trong những ngày này, thầy trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn đã phải gồng mình để dọn dẹp bùn đất.
Cơn mưa lớn kèm theo lũ quét đêm mồng 1 và sáng 2/10 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã tàn phá xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén. Tại địa bàn xã Nậm Cắn, dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét nhưng cũng bị sạt lở nặng nề. Hiện tại, nhiều đoạn đường ở xã này vẫn chưa thể lưu thông. Ảnh: Đào Thọ
Cơn mưa lớn kèm theo lũ quét đêm mồng 1 và sáng 2/10 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã tàn phá xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén. Tại địa bàn xã Nậm Cắn, dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét nhưng cũng bị sạt lở nặng nề. Hiện tại, nhiều đoạn đường ở xã này vẫn chưa thể lưu thông. Ảnh: Đào Thọ
Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn, mưa lớn đã khiến hơn 7.000 mét khối đất đá sạt xuống tràn vào phòng ở của giáo viên và học sinh. Thầy Đào Hải Lâm – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Tối mồng 1 và sáng 2/10, chỉ có một số giáo viên và học sinh ở lại ký túc do ảnh hưởng của bão Noru. Khi bị sạt lở thầy trò đều hoảng hốt kéo nhau lên chỗ khác để tránh nguy hiểm. Ảnh: Đào Thọ
Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn, mưa lớn đã khiến hơn 7.000 mét khối đất đá sạt xuống tràn vào phòng ở của giáo viên và học sinh. Thầy Đào Hải Lâm – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Tối mồng 1 và sáng 2/10, chỉ có một số giáo viên và học sinh ở lại ký túc do ảnh hưởng của bão Noru. Khi bị sạt lở thầy trò đều hoảng hốt kéo nhau lên chỗ khác để tránh nguy hiểm. Ảnh: Đào Thọ
Ở tầng 1 của khu ký túc học sinh bán trú, bùn đất phá hủy các bức tường, tràn vào nhấn chìm giường, sách vở, quần áo các em. Ảnh: Đào Thọ
Ở tầng 1 của khu ký túc học sinh bán trú, bùn đất phá hủy các bức tường, tràn vào nhấn chìm giường, sách vở, quần áo các em. Ảnh: Đào Thọ
Những lớp bùn non dày lấp trong phòng, hành lang, sân chơi học sinh khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đào Thọ
Những lớp bùn non dày lấp trong phòng, hành lang, sân chơi học sinh khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đào Thọ
Do các tuyến đường chưa thông nên hiện nay nhà trường chủ yếu huy động giáo viên dọn dẹp, trước mắt làm sạch môi trường để đón học sinh trở lại trường sớm nhất có thể. Ảnh: Đào Thọ
Do các tuyến đường chưa thông nên hiện nay nhà trường chủ yếu huy động giáo viên dọn dẹp, trước mắt làm sạch môi trường để đón học sinh trở lại trường sớm nhất có thể. Ảnh: Đào Thọ
Một số học sinh bán trú ở lại cũng tham gia cùng giáo viên dọn dẹp khuôn viên của trường. Ảnh: Đào Thọ

Một số học sinh bán trú ở lại cũng tham gia cùng giáo viên dọn dẹp khuôn viên của trường. Ảnh: Đào Thọ

Do khối lượng đất đá lớn, nhân lực lại ít nên trong thời gian ngắn rất khó để khắc phục hậu quả. Trường có 309 học sinh, trong đó có 258 học sinh bán trú, vì vậy chúng tôi ưu tiên trước mắt phải ổn định các phòng ở còn nguyên vẹn để các em trở lại trường có nơi để ăn ở” – thầy Đào Hải Lâm chia sẻ. Ảnh: Đào Thọ

Do khối lượng đất đá lớn, nhân lực lại ít nên trong thời gian ngắn rất khó để khắc phục hậu quả. Trường có 309 học sinh, trong đó có 258 học sinh bán trú, vì vậy chúng tôi ưu tiên trước mắt phải ổn định các phòng ở còn nguyên vẹn để các em trở lại trường có nơi để ăn ở” – thầy Đào Hải Lâm chia sẻ. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới