Hồ Phúc Tịnh - chú cuội ngủ quên!

(Baonghean.vn) - "Cuội" à, Cho phép anh được gọi với cái tên như thế, cái tên mà những người bạn luôn gọi em mỗi khi trêu đùa nhau.

Em ơi, Anh hiểu, em đang trải qua những ngày tháng khó khăn trong sự nghiệp khi thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị. Cái khát khao muốn thể hiện mình của chàng trai 22 tuổi, luôn bị nén lại ở phía ngoài đường biên. Anh biết, em không trách anh Trường vì ít khi trao cho mình cơ hội để chứng tỏ bản thân, em buồn bởi những chấn thương đeo đẳng mình suốt mấy năm qua, những chấn thương khiến em lỡ nhịp trên bước đường tỏa sáng.

Sau một thời gian bị chấn thương, Hồ Phúc Tịnh đã trở lại nhưng anh được bố trí chơi bên cánh phải, không phải là vị trí sở trường nên chưa thực sự hiệu quả.
Sau một thời gian bị chấn thương, Hồ Phúc Tịnh đã trở lại nhưng anh được bố trí chơi bên cánh phải, không phải là vị trí sở trường nên chưa thực sự hiệu quả.

Và trong sâu thẳm trái tim của người đàn ông 22 tuổi, em luôn muốn làm tất cả cho đội bóng thân yêu của mình. Anh hiểu, vì anh cũng đã từng trải qua những ngày tháng như thế.

Em ạ, chắc em cũng thường xuyên xem giải Ngoại hạng Anh phải không. Ở giải đấu đó, chắc em biết đến cái tên Vardy của Leicester City đang làm mưa làm gió. Đó đích thực là ngôi sao muộn, khi thế giới bóng đá biết đến anh ở cái tuổi mà nhiều cầu thủ nghĩ về ngày giải nghệ.

Vardy kinh qua rất nhiều CLB nhỏ bé, ít tên tuổi, ở những hạng đấu làng nhàng, thậm chí là gần với bóng đá nghiệp dư ở "xứ sở sương mù". Chẳng ai tin có ngày cái tên Vardy lại tỏa sáng rực rỡ đến vậy, ngoại trừ chính niềm tin của chàng tạo tiền đạo này. Niềm tin không bao giờ tắt, niềm khát khao không bao giờ nguôi, và nỗ lực không ngừng nghỉ đã đưa cuộc đời của Vardy sang một trang mới.

Hôm nay, đội bóng Leicester City đang tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League, Vardy đang có cơ hội trở thành vua phá lưới của giải đấu (hiện anh có 22 bàn thắng, kém Harry Kane của Tottenham 2 bàn). Nhưng dù cả hai điều đó không thành hiện thực, thì Vardy vẫn khiến cho tất cả mọi người phải bội phục anh. Cái tên Vardy sẽ không chỉ xuất hiện trong Wikipedia với danh nghĩa là cầu thủ bóng đá, mà còn là tấm gương về sự phấn đấu không ngừng nghỉ cho mỗi người.

Phúc Tịnh, anh kể sơ qua cho em về Vardy cũng chính là lời nhắn nhủ và niềm tin anh dành cho em. Nếu em còn băn khoăn vì câu chuyện anh kể một người ở mãi trời Âu, thì em hãy nhìn vào tấm gương của Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Quang Tình ngay cạnh mình mà noi theo. Anh Đức và anh Tình là những người phải chịu những chấn thương hành hạ, và nếu không nỗ lực thì đã từ giã bóng đá đỉnh cao lâu rồi.

Anh biết đến em khá lâu, từ năm 2010 khi em nằm trong thành phần U17 SLNA tham dự VCK ở Đà Nẵng. Anh còn nhớ những pha phối hợp giữa em và Võ Ngọc Toàn ở những giải U19. Anh không thể quên bàn thắng em ghi vào lưới U21 HN.T&T ở VCK U21, được tổ chức tại Lạch Tray (Hải phòng) năm 2013, đó là bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2 cho đội chúng ta.

Anh còn sung sướng đến nổi cả da gà, khi em cùng U21 SLNA lên ngôi vô địch, còn em là người ẵm luôn danh hiệu "vua phá lưới" giải đấu năm 2014 đó. Anh tiếc và thương em vì chấn thương mà em gặp phải, khiến em không thể tham dự giải U21 Quốc tế báo Thanh niên. Anh vui mừng khi biết tin: em, Ngọc Toàn, Ngọc Đức được đôn lên đội 1 vào cuối năm 2014. Anh sung sướng xiết bao khi chứng kiến bàn thắng đầu tiên của em tại V.League, vào lưới Long An mùa giải vừa qua. Có lần anh nói chuyện với Võ Ngọc Toàn (người bạn thân của em), Toàn thổ lộ: "thằng Cuội đá hay lắm anh ạ, em mong 2 thằng sẽ tỏa sáng trong màu áo Sông Lam Nghệ An".

Em à, anh nhắc lại những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của em, chỉ để em biết: anh và những người hâm mộ xứ Nghệ sẽ luôn bên em, tin tưởng ở em nhiều lắm. Hãy kiên nhẫn, kiên trì luyện tập, em sẽ tỏa sáng thôi, Phúc "cuội" ơi!                                

                                                           Lê Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới