SLNA ngày càng nhạt nhòa, mất bản sắc

(Baonghean.vn) - Trong quá khứ hào hùng của mình, đội bóng xứ Nghệ luôn tự hào là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất bóng đá Việt Nam. Tuy vậy, những năm trở lại đây thương hiệu đó đang dần mai một theo sự tụt dốc của đội bóng tại sân chơi V – League.

Nhắc đến Sông lam Nghệ An, hẳn nhiên trong sâu thẳm trái tim người hâm mộ luôn giành cho đội bóng xứ Nghệ những tình cảm đặc biệt. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của mình, đội bóng áo vàng luôn chứng tỏ được giá trị truyền thống cũng như xây dựng cho mình một bản sắc riêng không thể trộn lẫn với các đội bóng khác. Nói vậy bởi, ngoài việc sở hữu một lò đào tạo trẻ được đánh giá là số 1 Việt Nam, nơi ươm mầm và sản sinh ra rất nhiều nhân tài cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển Quốc Gia. SLNA còn tự hào là câu lạc bộ duy nhất thi trụ vững ở tất cả các mùa giải V- League, kể từ khi bóng đá Việt Nam chính thức bước lên con đường chuyên nghiệp vào năm 2001.

Trong quá khứ SLNA luôn biết đến là đội bóng giàu bản sắc.
Trong quá khứ SLNA luôn biết đến là đội bóng giàu bản sắc.

Đây là một kỳ tích đáng tự hào đối với một đội bóng thuộc diện “nghèo khó”, không có một mạnh thường quân nào đủ mạnh đứng đằng sau hậu thuẫn. Nhất là cùng quảng thời gian đó, có rất nhiều CLB đã suy yếu vì sự nghiệt ngã của sức mạnh đồng tiền. Thậm chí có nhiều CLB dù sở hữu một bề dày truyền thống đáng tự hào song vẫn biến mất khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam, khi không thể thích nghi được với nền bóng đá chuyển mình mạnh mẽ theo hướng kinh tế thị trường.

Trong vòng xoáy của sức mạnh đồng tiền chi phối đến sự thành bại của các CLB tưởng chừng như sẽ cuốn bay tất cả thì SLNA vẫn đứng vững và biết cách vượt qua những khó khăn để tô điểm thêm truyền thống của mình thêm 2 chức vô địch V - League vào các năm 2001 và 2011, trước đó đội bóng xứ Nghệ cũng đã từng 1 đăng quang ở giải VĐQG vào năm 2000. Ngoài ra, SLNA còn tạo ra kỷ lục khi 4 lần đăng quang ở siêu cúp Quốc gia. Đó là chưa kể đến việc thâu tóm hầu hết chức vô địch ở các giải trẻ mà SLNA từng tham dự.

Để có được những thành công cũng như tạo dựng được tên tuổi và thương hiệu của mình ngoài việc chú trọng công tác đào tạo trẻ, SLNA còn xây dựng riêng cho mình lối đá giàu bản sắc đầy máu lửa dựa vào sức mạnh của tập thể cũng như sự vững chắc ở hàng phòng ngự. Chắc hẳn nếu ai quan tâm đến bóng đá xứ Nghệ sẽ không bao giờ quên được những cú xoạc bóng đã trở thành thương hiệu được lưu truyền qua bao thế hệ của bóng đá xứ Nghệ.

Thế nhưng, sau lần đăng quang ở đấu trường cao nhất bóng đá Việt Nam ở V - League 2011 dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Đội bóng xứ Nghệ với nhiều lý do khác nhau đang dần đánh mất đi bản sắc của một đội bóng mà khi nhắc đến sẽ khiến các đối thủ phải nể trọng. Hiện tại SLNA chỉ còn là cái tên, cái uy có được từ trong quá khứ hào hùng. Giờ đây, đội bóng xứ Nghệ trở nên mong manh, dễ vỡ khi mà ngay cả những đội bóng thuộc tầm trung như SXKT Cần Thơ, Than Quảng Ninh hay đội bóng xưa nay chỉ biết hòa và thua như Hà Nội T&T cũng dễ dành đánh bại đội bóng xứ Nghệ. Sức ép tâm lý của lứa cầu thủ trẻ, sự kỳ vọng và khả năng tài chính khiến SLNA đang lâm vào khủng hoảng.

SLNA đang dần đánh mất bản sắc của mình ở V – League 2016
SLNA đang dần đánh mất bản sắc của mình ở V – League 2016.

Để tìm lời giải thích đáng cho sự sa sút về bản sắc lẫn phong độ này là cả một vấn đề mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Thế nhưng có một thực tế mà ai cũng nhận ra đó là vì eo hẹp về tài chính, đội bóng xứ Nghệ buộc phải ngậm đắng nuốt cay nhìn các sản phẩm do mình đào tạo như Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Quang Tình... đều lần lượt ra đi tìm về miền đất hứa.

Mùa giải V- League 2016 xem như đã kết thúc khi mà SLNA đánh mất bản sắc và tụt dốc không phanh dù giải đấu mới đi được một nửa chặng đường. Lực lượng mỏng và còn non trẻ, tham vọng không còn, HLV Ngô Quang Trường bất lực trong việc khơi dậy tinh thần chiến đấu rực lửa của các học trò. Sự thê thảm còn tăng gấp bội khi nguồn động lực chính của đội bóng là sự tiếp lửa của các CĐV cũng đang giảm dần qua từng trận đấu. Đỉnh điểm là thất bại trước Hà Nội T&T, đối thủ mà chưa từng biết đến hương vị chiến thắng mỗi khi thi đấu trên sân Vinh giống như giọt nước làm tràn ly khiến người hâm mộ dù yêu mến nhưng cũng đành quay lưng lại với đội bóng.

Dù rằng, đối với SLNA việc xuống hạng ở sân chơi V - League là điều khó xảy ra, tuy vậy với những gì mà đội bóng xứ Nghệ đang thể hiện sau 12 vòng đấu là một hồi chuông báo động cho sự phai nhạt về bản sắc của đội bóng vốn dĩ được coi là giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Việt Nam.

                                                                                Cao Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới