U.11 SLNA dừng bước tại tứ kết sau loạt penalty

(Baonghean.vn) - Sau 2 hiệp thi đấu chính thức mà không có bàn thắng, U.11 SLNA đã không có duyên trên chấm pentaly và đành chấp nhận nhìn U11 Hải Dương giành vé vào bán kết.

Được đánh giá là ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay, không có gì bất ngờ khi U11  Hải Dương (áo đỏ) mới là đội chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội hơn trong 20 phút của hiệp đấu đầu tiên. Còn số cơ hội mà U.11 SLNA tạo ra được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Được đánh giá là ứng cử viên vô địch của giải đấu năm nay, không có gì bất ngờ khi U11 Hải Dương (áo đỏ) mới là đội chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội hơn trong 20 phút của hiệp đấu đầu tiên. Còn số cơ hội mà U.11 SLNA tạo ra được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước áp lực mà đội bạn tạo ra, hàng phòng ngự U.11 SLNA phải rất vất vả mới có thể chống đỡ được các đợt tấn công tốc độ của đối phương. Rất may, sự tập trung của thủ quân Nguyên Hoàng và thủ môn Tất Quyền đã giúp cho U.11 SLNA giữ sạch được mảnh lưới.
Trước áp lực mà đội bạn tạo ra, hàng phòng ngự U.11 SLNA phải rất vất vả mới có thể chống đỡ được các đợt tấn công tốc độ của đối phương. Rất may, sự tập trung của thủ quân Nguyên Hoàng và thủ môn Tất Quyền đã giúp cho U.11 SLNA giữ sạch được mảnh lưới.
Trong giờ nghỉ, HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng và BHL U.11 SLNA có một vài sự điều chỉnh, đồng thời liên tục dặn dò các học trò phải biết chắt chiu từng cơ hội.
Trong giờ nghỉ, HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng và BHL U.11 SLNA có một vài sự điều chỉnh, đồng thời liên tục dặn dò các học trò phải biết chắt chiu từng cơ hội.
Điều này đã giúp cho các cầu thủ nhí xứ Nghệ chơi khởi sắc trong hiệp 2. Một trong những tình huống nguy hiểm nhất mà U.11 SLNA tạo ra trong hiệp 2 là cú đá phạt chạm xà ngang của đội trưởng Lê Nguyên Hoàng.
Điều này đã giúp cho các cầu thủ nhí xứ Nghệ chơi khởi sắc trong hiệp 2. Một trong những tình huống nguy hiểm nhất mà U.11 SLNA tạo ra trong hiệp 2 là cú đá phạt chạm xà ngang của đội trưởng Lê Nguyên Hoàng.
Hiệp 2 của trận đấu diễn ra vô cùng cởi mở, mặc dù vậy vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Và trên chấm penalty, đội trưởng Nguyên Hoàng và thủ môn Tất Quyền đã dứt điểm ra ngoài. Trong khi đó, U11 Hải Dương không mắc một sai sót nào để đánh bại U.11 SLNA với tỷ số 3 – 1.
Hiệp 2 của trận đấu diễn ra vô cùng cởi mở, mặc dù vậy vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Và trên chấm penalty, đội trưởng Nguyên Hoàng và thủ môn Tất Quyền đã dứt điểm ra ngoài. Trong khi đó, U11 Hải Dương không mắc một sai sót nào để đánh bại U.11 SLNA với tỷ số 3 – 1.
Nỗi buồn của các học trò HLV Nguyễn Huy Hoàng khi phải sớm dừng bước tại tứ kết.
Nỗi buồn của các học trò HLV Nguyễn Huy Hoàng khi phải sớm dừng bước tại tứ kết.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới