HLV U19 Việt Nam: 'Sau hai bàn thua sớm, trận đấu xem như kết thúc'

Ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ sau khi Việt Nam để thua Nhật Bản 0-3, dừng bước tại bán kết giải U19 châu Á.

Việt Nam không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại giải U19 châu Á.

Việt Nam không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích tại giải U19 châu Á.

“Trận đấu này đơn giản là đội mạnh đánh bại đội yếu. Trước trận tôi nói với các cầu thủ của mình rằng Nhật Bản rất mạnh, và trận này chúng tôi được chứng kiến điều đó, cả trong cách phòng ngự lẫn khâu tổ chức tấn công của họ”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Việt Nam khởi đầu không tốt, khi trong 10 phút đầu đã phải nhận hai bàn thua. Thậm chí nếu thủ thành Tiến Dũng không xuất sắc, đội có thể còn nhận thêm ít nhất ba bàn thua - trong đó có một quả phạt đền phút 24. Sang hiệp hai, Việt Nam chơi khởi sắc hơn chút ít. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn không thể tìm được bàn rút ngắn, và còn để mành lưới thêm một lần rung lên ở phút 51.

“Cầu thủ của tôi đã rất nỗ lực, nhưng họ quá mệt mỏi, cả về thể lực và tinh thần. Khi đối đầu với đội bóng mạnh như Nhật Bản, bạn không thể đá dưới 100 phần trăm phong độ. Sau hai bàn thua sớm, trận đấu coi như kết thúc. Bóng đá đôi khi là thế. Quãng thời gian còn lại, chúng tôi chỉ có thể cố gắng để hạn chế bàn thua. Thất bại này cho chúng tôi thấy khoảng cách về trình độ so với đối thủ. Chúng tôi sẽ phải cải thiện rất nhiều để chuẩn bị cho giải U20 World Cup 2017. Chúng tôi biết những điểm yếu của mình, nhưng cần thời gian để khắc phục”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Việt Nam không được đánh giá cao trước khi U19 châu Á 2016 khởi tranh, bởi sáu lần dự giải trước đó đều bị loại ngay từ vòng bảng, thậm chí không thể kiếm nổi chiến thắng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn liên tục gây bất ngờ khi đánh bại Triều Tiên 2-1, hoà UAE 1-1, cầm chân Iraq 0-0 tại vòng bảng và hạ gục chủ nhà Bahrain 1-0 tại tứ kết. Với việc tiến tới bán kết giải U19 châu Á, Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự giải U20 World Cup.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới