SLNA: Lại một mùa giải thất bát?

(Baonghean) - Mùa giải 2017 đã khởi động được vài tháng nhưng ở V.League, SLNA vẫn đang ngụp lặn ở phía cuối bảng xếp hạng với những trận đấu có phong độ thất thường. Với 12 điểm sau 10 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ dường như chỉ đủ lực trụ hạng hơn là tranh giành các vị trí phía trên của bảng xếp hạng. Ở các giải trẻ, U19 SLNA đã ra quân tham dự vòng chung kết U19 quốc gia. Lá thăm may rủi đã đưa U19 SLNA nằm chung bảng với các đội mạnh như Hà Nội, PVF, Khánh Hòa.

Ở trận đầu tiên, phải gồng mình hết sức, các học trò của HLV Nguyễn Đình Dũng mới vượt qua được U19 Khánh Hòa với tỷ số sít sao 2-1. Đến lượt trận thứ 2, gặp đối thủ U19 Hà Nội, U19 SLNA đã cho thấy sự non nớt của mình khi phải chấp nhận chơi thế cửa dưới. Với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. U19 SLNA chỉ giữ sạch lưới trong hiệp 1, sang hiệp 2, hàng phòng ngự U19 SLNA đã không chịu nổi sức ép và để thủng lưới. Nếu may mắn hơn đội bạn đã có một chiến thắng đậm đà. 

Cùng thời gian đó, PVF đã thắng nhàn U19 Khánh Hòa với tỉ số 3-0. Như vậy, để có vé vào bán kết, U19 SLNA chỉ còn một cửa là phải giành chiến thắng trước U19 PVF ở lượt đấu cuối của bảng B diễn ra vào ngày hôm nay 26/3.

Xét về lực lượng, lối chơi của cả hai đội, chỉ có điều “thần kỳ” mới giúp U19 SLNA vượt qua đối thủ U19 PVF, nhưng nếu có vượt qua được thì khả năng tiến xa ở giải đấu này vẫn là một điều rất khó khăn cho U19 SLNA, chứ chưa nói đến chuyện tranh chức vô địch. Bởi ở bảng A, U19 Viettel cho thấy sức mạnh khủng khiếp của họ khi dội tới 8 bàn thắng vào lưới U19 Long An trong một trận đấu.

Một pha tranh bóng giữa U19 SLNA - U19 Hà Nội T&T. 	Ảnh tư liệu
Một pha tranh bóng giữa U19 SLNA - U19 Hà Nội T&T. Ảnh tư liệu

Chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ trẻ U19 Hà Nội, U19 PVF, U19 Viettel, chúng ta không khỏi lo ngại cho chất lượng của các cầu thủ trẻ SLNA hiện nay. Các cầu thủ U19 SLNA thua kém đội bạn về thể hình, thể lực, về kỹ chiến thuật chúng ta cũng chẳng có gì nổi bật. Với những gì hiện có, U19 SLNA chỉ đủ sức thi thố với các đội bóng đến từ các địa phương Long An, Bình Định, Thừa Thiên Huế, chứ khó để có điểm trước các đội bóng như U19 Hà Nội, U19 PVF, U19 Viettel.

Mặc dù các đội trẻ khác chưa xuất quân, nhưng nhìn vào thực lực của các lò đào tạo có đẳng cấp mới nổi, đang được đầu tư lớn hiện nay như Hà Nội, PVF, Viettel, các cầu thủ trẻ SLNA khó có cửa thắng trước các đối thủ này. 

Xem ra mọi chuyện ở mùa giải 2016 đang lặp lại với SLNA, khi đội bóng xứ Nghệ ở V.League chỉ “đảm bảo trụ hạng” còn các đội trẻ từ U11 - U21 đều trắng tay!

Đức Dũng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới