Arsenal: Sự sụp đổ của 'triều đại' Wenger

(Baonghean.vn) - Premier League 2017/2018 mới trôi qua 3 vòng đấu nhưng phần đông giới chuyên môn và người hâm mộ đã vội gạch tên Arsenal ra khỏi cuộc đua vô địch. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu sau những gì đang diễn ra tại sân Emirates.

Khởi đầu bết bát

Đã lâu lắm rồi Arsenal mới có sự khởi đầu mùa giải kém cỏi đến vậy. Chiến thắng trỗi chết ở trận đấu ra quân trước Leicester City đã báo hiệu một hành trình vô vàn khó khăn với thầy trò HLV Wenger. Những pha lập công của Lacazette, Welbeck, Ramsey, Giroud mới chỉ giúp Arsenal có được một chiến thắng trỗi chết trên sân nhà Emirates chứ không thể khiến các cổ động viên Pháo thủ yên tâm về sức mạnh của đội bóng con cưng.

Điều lo lắng đó nhanh chóng trở thành hiện thực. Trong 2 chuyến làm khách của Arsenal trước Stoke City và Liverpool, “những đứa trẻ nhà Wenger” đã phải đón nhận những thất bại muối mặt. Có thể với một số Gooner bảo thủ, trận thua 0 - 1 trên sân Britannia của Stoke City là do những quyết định sai lầm của đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ, nhưng thất bại 0 - 4 trước Liverpool thì chẳng còn điều gì để mà bào chữa cho sự bạc nhược của thầy trò HLV Wenger.

Các cầu thủ Arsenal (áo xanh) trong trận thua 0 – 4 trước Liverpool. Ảnh: Internet
Các cầu thủ Arsenal (áo xanh) trong trận thua 0 - 4 trước Liverpool. Ảnh: Internet

3 điểm giành được sau 3 trận đấu cùng hiệu số bàn thắng/bàn thua là -4 (4/8), đủ thấy Arsenal tệ hại đến mức nào. Theo thống kê, trong 3 trận đấu đầu tiên Premier League 2016/2017, Pháo thủ giành được 4 điểm với hiệu số 6/5. Thành tích xếp thứ 5 chung cuộc có một phần không nhỏ đến từ màn khởi động thất vọng của Sanchez và các đồng đội. Liệu kết quả đáng buồn đó có lặp lại với Arsenal ở mùa giải này?

Chuyển nhượng sai lầm

Bất chấp làn sóng phản đối mạnh mẽ đến từ các cổ động viên nhà, BLĐ Arsenal đã quyết định giữ HLV Wenger ở lại với sân Emirates thêm 2 năm nữa. Ngay khi vừa ký bản hợp đồng mới, chiến lược gia người Pháp đã hứa hẹn: “Tất nhiên, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng trong mùa giải mới và chúng tôi chuẩn bị chào đón một đội hình rất mạnh mẽ. Những gì chúng tôi mong muốn ở các cổ động viên là sự tin tưởng”.

Dù đã quá quen với điệp khúc “hứa - thất hứa” của HLV Wenger nhưng người hâm mộ Arsenal vẫn có lý do để đặt niềm tin vào vị HLV 68 tuổi sau những mùa giải thảm bại. Không để các cổ động viên phải sốt ruột, ngay khi thị trường chuyển nhượng hè 2017 hoạt động, HLV Wenger đã nhanh tay mang về sân Emirates tiền đạo Lacazette và hậu vệ cánh Kolasinac. Tưởng như khi thói quen mua sắm hà tiện của “giáo sư” đã thay đổi, Arsenal sẽ còn đón chào thêm những ngôi sao chất lượng cập bến sau 2 gương mặt kể trên.

Ngôi sao Sanchez đã không còn muốn gắn bó với sân Emirates. Ảnh: Internet
Ngôi sao Sanchez đã không còn muốn gắn bó với sân Emirates. Ảnh: Internet

Thế nhưng tất cả đã lầm! Quãng thời gian còn lại của thị trường chuyển nhượng, HLV Wenger chẳng thể mang về thêm một tân binh nào. Mục tiêu hàng đầu Lemar đã từ chối đến Arsenal vì không muốn chơi ở Europa League. Ngược lại, đội chủ sân Emirates còn phải ngậm ngùi nhìn Chamberlain chuyển sang đầu quân cho đối thủ Liverpool. Việc chỉ giữ được chân Sanchez và Mustafi - những người đã không còn muốn gắn bó với Arsenal, càng tô đậm thêm những sai lầm của HLV Wenger trên thị trường chuyển nhượng.

Kết cục khó tránh khỏi

Với những gì đang xảy ra ở Arsenal, thật khó để đội bóng thành London đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch Premier League 2017/2018 với các đối thủ hùng mạnh như MU, MC, Liverpool và Chelsea. Chưa kể sự thua kém về lực lượng, yếu tố tinh thần cũng là điều khá xa xỉ với Sanchez và các đồng đội vào lúc này. Trận thua bạc nhược trước Liverpool ở vòng đấu thứ 3, màn đào tẩu của Chamberlain, thái độ chán chường của Ozil, Sanchez hay Mustafi... đã phản ánh rõ ràng điều đó.

HLV Wenger đang phải trả giá vì những sai lầm của bản thân. Ảnh: Internet
HLV Wenger đang phải trả giá vì những sai lầm của bản thân. Ảnh: Internet

Một tập thể thiếu chất lượng, tinh thần bạc nhược, cổ động viên nhà quay lưng thì lấy gì để chinh phục danh hiệu vô địch. Nếu không thể giúp Arsenal giải cơn khát Premier League kéo dài hơn 1 thập kỷ, HLV Wenger chắc chắn sẽ phải ra đi. Thậm chí, chẳng cần phải đợi đến tháng 5 năm sau, nhiều khả năng trong vài tháng tới đây, vị chiến lược gia người Pháp sẽ bị bật bãi khỏi sân Emirates, nếu mọi thứ không chuyển biến theo hướng tích cực.

Khi đó, HLV Wenger đành chỉ biết tự trách bản thân mình. Chính sự bảo thủ, kém cỏi trong chính sách chuyển nhượng và triết lý lỗi thời đã phá tan những thành tựu mà ông đã xây dựng ở Arsenal trong hơn 20 năm qua. Triều đại Arsenal - Wenger đang đếm ngược từng ngày tới thời khắc sụp đổ. Hẳn lúc này, các cổ động viên Pháo thủ đang mong chờ ngày đó hơn là mòn mỏi đợi chờ những lời hứa hẹn của HLV Wenger./.

                                                               Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới