Tottenham Hotspur - 'Gà hóa Phượng Hoàng'?

(Baonghean.vn) - Toàn thắng cả 2 trận tại vòng bảng Champions League, thầy trò HLV Pochettino đang khiến mọi đối thủ phải e ngại.

Từ câu chuyện “Gà hóa Phượng Hoàng”, chúng ta có thể liên tưởng đến hành trình của CLB Tottenham Hotspur (biệt danh “bầy gà trống”) tại đấu trường Champions League trong 2 mùa giải gần đây.

Sự xuất hiện của HLV Pochettino đã giúp đội chủ sân White Hart Lane như “lột xác” từng ngày một ở sân chơi danh giá nhất lục địa già cấp CLB. Dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Argentina, Tottenham đang cho thấy sự tiến bộ không ngừng.

Các cầu thủ Tottenham đang chơi xuất sắc tại Champions League. Ảnh: Internet
Các cầu thủ Tottenham đang chơi xuất sắc tại Champions League. Ảnh: Internet

Sự chuyển mình mạnh mẽ

Tại Champions League 2016/2017, Tottenham rơi vào bảng đấu được đánh giá vừa tầm với những đại diện: Monaco (Pháp), Leverkusen (Đức) và CSKA Moscow (Nga). Tuy nhiên, những gì mà thầy trò HLV Pochettino làm được chỉ là 2 trận thắng - 1 trận hòa và để thua tới 3 trận. Giành vỏn vẹn 7 điểm sau 6 trận đấu, “bầy gà trống” đành chấp nhận xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng đấu, đồng nghĩa với 1 suất xuống chơi tại Europa League.

Thành tích tệ hại ở mùa giải năm ngoái của Tottenham đến từ những nguyên nhân sau: Sự non kém về kinh nghiệm (cả HLV Pochettino lẫn các cầu thủ) và sân Wembley (Tottenham thuê sân Wembley để tổ chức những trận đấu tại Champions League).

Dẫu vậy, với một tập thể có trình độ chuyên môn cao, đồng đều trên mọi vị trí như Tottenham, thành tích bết bát đó là khó có thể chấp nhận được. Không ít nhà chuyên môn và các anti-fan đã mỉa mai thầy trò HLV Pochettino với cụm từ “gà mãi hoàn gà mà thôi”.

Harry Kane lập cú đúp giúp Tottenham vượt qua Dortmund với tỉ số 3 - 1. Ảnh: Internet
Harry Kane lập cú đúp giúp Tottenham vượt qua Dortmund với tỉ số 3 - 1. Ảnh: Internet

Bước vào mùa giải năm nay, Tottenham với tư cách là nhà đương kim Á quân Premier League, nhưng vẫn không được đánh giá cao ở sân chơi Champions League. Nhất là, những lá thăm may rủi đã đưa đội chủ sân White Hart Lan rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của đội đương kim vô địch Real Madrid (Tây Ban Nha), Dortmund (Đức) và APOEL Nicosia (Đảo Síp).

Ngoại trừ APOEL Nicosia có thực lực quá yếu, thì Real Madrid và Dortmund vượt xa Tottenham về mặt danh tiếng lẫn đẳng cấp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Khi kết quả bốc thăm được công bố, không nhiều người tin thầy trò HLV Pochettino có thể giành được 1 trong 2 chiếc vé lọt vào vòng knock-out. Chưa kể mùa giải năm nay, “bầy gà trống” phải tiếp tục thuê sân Wembey làm sân nhà ở tất cả mọi đấu trường mà họ tham dự.

Quả thật, sân nhà của ĐT Anh không phải là “miền đất lành” của các cầu thủ Tottenham. Tính đến thời điểm trước trận đấu với Dortmund tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League, Harry Kane và các đồng đội chưa giành được chiến thắng nào trên sân Wembley với tư cách đội chủ nhà (thua Chelsea 1 - 2, hòa Burnley 1 - 1).

Vậy mà, Tottenham lại đả bại Dortmund với tỉ số 3 - 1, bằng màn trình diễn xuất sắc. Trận thắng thuyết phục trước đại diện đến từ nước Đức đã giúp thầy trò HLV Pochettino giành được lợi thế trong cuộc cạnh tranh sở hữu 1 trong 2 tấm vé vào vòng knock-out của bảng H.

Sau chiến thắng 3 - 0 trên sân APOEL Nicosia, Tottenham cùng Real Madrid chia sẻ 2 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng. Sở hữu 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, Tottenham đang cho thấy họ là 1 tập thể hùng mạnh.

“Bầy gà trống” - Tottenham đang dần hóa thành Phượng Hoàng, rồi đấy./.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới