Phi Sơn và ngoại binh khiến HAGL ôm hận ngay trên sân Pleiku

(Baonghean.vn) - Thi đấu không quá lấn lướt trên sân Pleiku nhưng SLNA mới là đội bóng tận dụng được cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số.

Đội hình ra sân trận HAGL - SLNA

+ HAGL: Văn Tiến, Mobi Fehr, Đông Triều, Tăng Tiến, A Hoàng, Ngọc Quang, Minh Vương, Văn Thanh, Văn Toàn, Đức Lương, Công Phượng.

+ SLNA: Nguyê Mạnh, Xuân Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Mạnh Hùng, Phi Sơn, Khắc Ngọc, Văn Đức, Văn Vinh, Olaha Michael, Kovacevic.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết vang lên, các cầu thủ HAGL đã đẩy cao đội hình sang phần sân của SLNA. Tuy nhiên phút thứ 39, bàn thắng đã đến với SLNA. Sau pha phất bóng dài của một cầu thủ áo vàng, bóng chạm vào lưng hậu vệ A Hoàng bật trở lại đúng đà Phi Sơn đang băng lên. Quan sát thấy thủ môn Văn Tiến đã dâng lên cao, “Ronaldo Việt Nam” đã thực hiện cú lốc bóng chính xác làm tung lưới HAGL.

Bị nhận bàn thua đau đớn, các cầu thủ chủ nhà vùng tấn công. Những nỗ lực của HAGL suýt chút nữa được đền đáp khi Châu Ngọc Quang có cú cứa lòng hiểm hóc vào góc cao khung thành, tiếc rằng không thắng nổi sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh. Hiệp 1 kết thúc với 1 bàn thắng nghiêng về đội bóng xứ Nghệ, cùng thế trận khá cân bằng.

Hiệp đấu thứ 2 cũng không khác nhiều với 50 phút trước đó, HAGL vẫn tiếp tục dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, còn SLNA lại thi đấu chặt chẽ với những pha phản công nhanh. Sự kết dính của bộ 3 Khắc Ngọc - Phi Sơn - Olaha, không ít lần khiến hàng thủ đội chủ nhà chao đảo. Nếu tiền đạo Kovacevic chính xác hơn trong pha băng vào đánh đầu cận thành ở phút 55, SLNA có thể đã dẫn trước đối thủ bàn cách biệt.

Trận đấu tiếp tục ở thế giằng co. HAGL vẫn dồn lên tấn công, trong khi SLNA vẫn phòng ngự hết sức chặt chẽ. Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương...bị khóa chặt, những pha hãm thành của đội chủ nhà thường xuyên bị bẻ gãy từ xa. Trong 20 phút đầu hiệp đấu thứ 2, thế trận thuộc về HAGL. Cầu thủ Minh Vương có ít nhất 2 cơ hội để san bằng cách biệt cho đội nhà. Dẫu vậy, những pha xử lý thiếu chính xác của tiền vệ này đã không thể mang về bàn thắng cho HAGL.

Thời gian càng trôi về cuối, các cầu thủ phố Núi càng tỏ ra nôn nóng với hàng loạt pha chuyền hỏng. Bên kia chiến tuyến, càng chơi SLNA càng chứng tỏ được sự lỳ lợm, tỉnh táo của mình. Thủ thành Nguyên Mạnh có phần nhàn nhã hơn hiệp đấu đầu tiên.

Phút 81, Mạnh Hùng thực hiện cú sút phạt hiểm hóc ngoài vòng cấm, nếu thủ môn Văn Tiến không chơi xuất sắc thì SLNA đã có bàn thắng thứ 2. Không thể ghi bàn vào lưới thủ môn Nguyên Mạnh, HAGL đã phải trả giá bởi bàn thua ở phút 92, người lập công cho đội bóng xứ Nghệ là ngoại binh Kovacevic.

Thời gian còn lại không đủ giúp HAGL tìm kiếm được bàn danh dự, trận đấu kết thúc với phần thắng 2 - 0 thuộc về thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Trận thắng này giúp SLNA chấm dứt mạch trận toàn hòa và thua trên sân Pleiku suốt nhiều năm qua. Với 3 điểm có được trước HAGL, đội bóng xứ Nghệ đã giành được 27 điểm sau 21 vòng đấu và tiếp tục dẫm chân ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Thông kê trận đấu. Ảnh: Chụp màn hình
Thống kê trận đấu.



Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới