Thi đấu thiếu người, Sông Lam Nghệ An trắng tay trên sân Hàng Đẫy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trọng tài xử phạt quá nặng tay khiến Sông Lam Nghệ An dù đã dẫn bàn trước Hà Nội FC nhưng vẫn ra về với hai bàn tay trắng. 
Dù thua trận nhưng các cầu thủ xứ Nghệ đã thể hiện được trận đấu đầy quả cảm khi làm khách trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Chung Nguyễn

Dù thua trận nhưng các cầu thủ xứ Nghệ đã thể hiện được trận đấu đầy quả cảm khi làm khách trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Chung Nguyễn

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 10 V.League 2022, bởi ngoài việc đang cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng V.League thì đây còn là trận đấu đại diện cho 2 trường phái bóng đá có bản sắc rõ nét nhất ở Việt Nam.

Những tín đồ môn túc cầu Việt đều nhận thấy ở đội bóng Thủ đô từ xưa đến nay vẫn luôn thể hiện được lối chơi mang đậm nét hào hoa, tinh tế, còn đội bóng xứ Nghệ của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đến từ mảnh đất gió Lào luôn xung trận với sự máu lửa và đầy nhiệt huyết.

Mặc dù phải đá trên sân khách, nhưng không quá khi nói lượng cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã áp đảo đội nhà. Đó là điểm tựa lớn về mặt tinh thần để các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng biến Hàng Đẫy trở thành "thánh địa" của mình.

Màn ăn mừng của SLNA sau khi Olaha mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Chung Nguyễn

Màn ăn mừng của SLNA sau khi Olaha mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Chung Nguyễn

Bất lợi lớn nhất mà Sông Lam Nghệ An gặp phải trong trận này là trường hợp vắng mặt đáng tiếc đến từ trung vệ Hoàng Văn Khánh. Cựu đội trưởng xứ Nghệ gặp phải một chấn thương trong buổi tập trước màn so tài này. Người thay thế là trung vệ kỳ cựu Thế Nhật.

Bên kia chiến tuyến Hà Nội được đánh giá có phần nhỉnh hơn, khi lực lượng của họ gần như đang đá cho các cấp độ đội tuyển. Văn Quyết tiếp tục là đầu tàu trong các pha lên bóng của đội chủ sân Hàng Đẫy. Với những hảo thủ trong tay, Hà Nội vẫn thể hiện được lối chơi truyền thống thiên về kiểm soát bóng, với những đường đập ban nhỏ, nhuần nhuyễn. Cách chơi đó không thể phát huy tác dụng trong hiệp thi đấu thứ nhất khi Xuân Mạnh và đồng đội đã phá vỡ mọi ý đồ mà huấn luyện viên chủ nhà truyền đến học trò.

Sông Lam Nghệ An với bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Huy Hoàng đã cho thấy cách chơi đầy hiệu quả, đa dạng trong các pha tiếp cận khung thành đối phương và mạnh mẽ trong các tình huống phòng thủ. Tuy nhiên, với những pha xử lý được cho là quá nặng tay của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã đẩy Sông Lam Nghệ An chịu trận thua đáng tiếc.

Dù không thể có điểm trước Hà Nội nhưng đội quân của huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn có thể ngẩng cao đầu khi rời sân Hàng Đẫy, bởi trận đấu này, Sông Lam Nghệ An đã chơi với tất cả sự mạnh mẽ và ý chí quật cường của người Nghệ.

Trở lại với những phút đầu trận đấu, màn cổ vũ rực lửa đến từ cổ động viên xứ Nghệ trên khắp khán đài, như tiếp thêm hưng phấn cho các pha lên bóng của Sông Lam Nghệ An. Với sự linh hoạt giữa bộ 3 Văn Đức, Olaha và Oseni đã nhiều lần làm chao đảo hàng thủ đội chủ nhà.

Với cách chơi tấn công phủ đầu của các học trò HLV Huy Hoàng dường như đã làm cho Văn Hậu, Thành Chung, Duy Mạnh trở nên lúng túng. Và hơn 3.000 người hâm mộ xứ Nghệ đã được tận hưởng niềm vui khi trận đấu mới chỉ diễn ra chưa đầy 5 phút. Từ tình huống phạt góc của Phan Văn Đức, Olaha bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành khiến Tấn Trường bất lực. Tỷ số được mở cho Sông Lam Nghệ An.

Văn Đức chơi đầy cố gắng trong trận đấu này. Ảnh: Hải Hoàng

Văn Đức chơi đầy cố gắng trong trận đấu này. Ảnh: Hải Hoàng

Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, huấn luyện viên Huy Hoàng đã chỉ đạo các học trò chơi theo chiến thuật phòng ngự phản công. Đây cũng là cơ hội để những cầu thủ như Văn Quyết, Hùng Dũng, hay Tuấn Hải có đất để phô diễn kỹ thuật cá nhân. Tuy nhiên, sức mạnh của tiền vệ "mỏ neo" Xuân Mạnh, sự tinh quái của Quế Ngọc Hải đã không để cho các cầu thủ đội chủ nhà có cơ hội làm khó Văn Hoàng.

Không thể tấn công theo kiểu vỗ mặt, đội bóng của huấn luyện viên Chun Jae Ho đã chuyển hướng tấn công biên. Và trong pha lên bóng từ cánh phải của đội chủ nhà, Lê Xuân Tú đã tạo nên được tình huống nguy hiểm trước khung thành của Văn Hoàng. Tuy nhiên, cú ra chân của tiền đạo này vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại được thủ môn số 1 xứ Nghệ.

Xen lẫn giữa các pha tấn công của đội chủ nhà là những đường lên bóng có ý đồ rõ ràng của các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Sự hiểu ý giữa Văn Đức và Olaha tạo nên những đường chồng biên hết sức hiệu quả. Minh chứng rõ nét nhất là ở tình huống xảy ra ở phút 30, từ đường chuyền của số 20 Sông Lam Nghệ An, Olaha đưa được bóng xuống đáy biên, những cú tạt bóng của cầu thủ này không qua được Duy Mạnh.

Vào những phút cuối hiệp thứ nhất, Hà Nội đã dồn lên để tấn công, với tốc độ khá cao. Tuy nhiên, sự tỉnh táo và áp sát quyết liệt đến từ hàng thủ xứ Nghệ đã khiến cho các chân sút của Hà Nội không giữ được bình tĩnh. Biểu hiện rõ nhất là pha nổi nóng của Hùng Dũng với Xuân Mạnh ở phút thứ 40.

Bước sang hiệp 2, trọng tài đã có một quyết định khá nặng nề cho Sông Lam Nghệ An. Tình huống đến từ phút thứ 50, trong pha tranh chấp với đối phương khuỷu tay của tiền đạo số 10 xứ Nghệ đã vô tình va vào mặt của hậu vệ Hà Nội. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Olaha.

Ngay sau đó, trọng tài lại tiếp tục thổi phạt đền, vì cho rằng Bá Sang đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Vladimir thực hiện cú đá phạt đền làm tung lưới Văn Hoàng, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tưởng chừng như Sông Lam Nghệ An không thể cầm được bóng để tấn công, thì từ phút 55 đến 60 đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng lại tạo ra rất nhiều tình huống ăn bàn trước cầu môn của Tấn Trường. Cơ hội đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ của Xuân Mạnh. Cầu thủ này đánh đầu loại bỏ được thủ thành đối phương, tuy nhiên, lại bị hậu vệ đội chủ nhà phá bóng trên vạch vôi.

Xuân Mạnh tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng sau khi SLNA bị đuổi người. Ảnh: Hải Hoàng

Xuân Mạnh tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng sau khi SLNA bị đuổi người. Ảnh: Hải Hoàng

Chơi thiếu người đã khiến Sông Lam Nghệ An không thể chống đỡ được các pha tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Và đội bóng xứ Nghệ phải chịu bàn thua đến từ phút 76 của trận đấu. Pha ghi bàn thuộc về trung vệ Thành Chung.

Những phút cuối dù Sông Lam Nghệ An đã chơi đầy nỗ lực, nhưng không thể ghi được bàn thắng vào lưới của Tấn Trường. Và đành chấp nhận thua trận trước đội đầu bảng.

Vòng 11, đội bóng xứ Nghệ sẽ được quay về sân nhà để tiếp đón Đông Á Thanh Hoá./.

Tin mới