Thí sinh, phụ huynh Nghệ An nói gì sau môn thi cuối cùng Kỳ thi tuyển sinh lớp 10?

(Baonghean.vn) - Sáng nay, đã diễn ra môn thi cuối cùng (môn Toán) ở Kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Đây là kỳ thi được ví như kỳ thi đại học sớm. Thế nên, không chỉ các sỹ tử lo lắng mà phụ huynh ở ngoài phòng thi cũng không kém phần căng thẳng.
Từ 2 năm nay, các Trường THPT DTNT tỉnh tổ chức kỳ thi riêng để tuyển chọn thí sinh vào trường. Từ núi rừng xa xôi, vượt hàng trăm km, nhiều phụ huynh đã theo con xuống thành phố Vinh để dự thi. Tâm lý buổi thi cuối cùng phụ huynh ai cũng mong nhanh kết thúc để các con đỡ vất vả. Ảnh: Đức Anh
Từ 2 năm nay, các Trường THPT DTNT tỉnh tổ chức kỳ thi riêng để tuyển chọn thí sinh vào trường. Từ núi rừng xa xôi, vượt hàng trăm km, nhiều phụ huynh đã theo con xuống thành phố Vinh để dự thi. Tâm lý buổi thi cuối cùng phụ huynh ai cũng mong nhanh kết thúc để các con đỡ vất vả. Ảnh: Đức Anh
Từ xã Châu Khê - Con Cuông, chị Lê Thị Ngoại đưa con gái Lô Thị Diệu Linh xuống dự thi vào Trường THPT DTNT tỉnh. Chuyến đi cũng mang theo nhiều kỳ vọng: Tôi là người dân tộc Đan Lai, không được học hành bài bản. Thế nên, khi con gái được chọn vào trường DTNT của huyện, gia đình rất mừng. Giờ cháu muốn về tỉnh học lên cao hơn, cả nhà đều ủng hộ. Em gái cũng theo mẹ xuống Vinh để cổ vũ cho chị. Ảnh: Đức Anh
Từ xã Châu Khê - Con Cuông, chị Lê Thị Ngoại đưa con gái Lô Thị Diệu Linh xuống dự thi vào Trường THPT DTNT tỉnh. Chuyến đi cũng mang theo nhiều kỳ vọng: Tôi là người dân tộc Đan Lai, không được học hành bài bản. Thế nên, khi con gái được chọn vào trường DTNT của huyện, gia đình rất mừng. Giờ cháu muốn về tỉnh học lên cao hơn, cả nhà đều ủng hộ. Em gái cũng theo mẹ xuống Vinh để cổ vũ cho chị. Ảnh: Đức Anh
Từ Tương Dương và Con Cuông xuống Vinh đem con đi thi, hai ông bố trở thành bạn: "Trời nắng lắm nhưng chúng tôi xúc động vì nhà trường đã tạo điều kiện để mấy bố con được ở trong ký túc xá, quạt mát đầy đủ" - ông Ngô Tuyết Minh (áo đỏ) chia sẻ. Hai ông đã kịp làm bạn sau 3 buổi thi của 2 con. Ảnh: Đức Anh
Từ Tương Dương và Con Cuông xuống Vinh đem con đi thi, hai ông bố trở thành bạn: "Trời nắng lắm nhưng chúng tôi xúc động vì nhà trường đã tạo điều kiện để mấy bố con được ở trong ký túc xá, quạt mát đầy đủ" - ông Ngô Tuyết Minh (áo đỏ) chia sẻ. Hai ông đã kịp làm bạn sau 3 buổi thi của 2 con. Ảnh: Đức Anh
Buổi thi Toán diễn ra trong thời tiết nắng nóng, phụ huynh đứng ngoài phòng thi "lòng lại càng như thiêu, như đốt". Ảnh: Đức Anh
Buổi thi Toán diễn ra trong thời tiết nắng nóng, phụ huynh đứng ngoài phòng thi "lòng lại càng như thiêu, như đốt". Ảnh: Đức Anh
Lo lắng thể hiện trên từng khuôn mặt, trong ánh mắt phụ huynh. Ảnh: Đức Anh
Lo lắng thể hiện trên từng khuôn mặt, trong ánh mắt phụ huynh. Ảnh: Đức Anh

Kết thúc môn thi, nhiều phụ huynh trăn trở với từng đáp án của con. Ảnh: Đức Anh
Kết thúc môn thi, nhiều phụ huynh trăn trở với từng đáp án của con. Ảnh: Đức Anh
Hạnh phúc là khi bước ra khỏi phòng thi nhận được vòng tay ôm và sự sẻ chia của mẹ. Ảnh: Đức Anh
Hạnh phúc là khi bước ra khỏi phòng thi nhận được vòng tay ôm và sự sẻ chia của mẹ. Ảnh: Đức Anh
 
Nhiều em học sinh phấn khởi, nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong môn thi cuối cùng
Nhiều em học sinh phấn khởi vì đã hoàn thành tốt môn Toán - môn thi cuối cùng. Ảnh: Đức Anh 
Nhưng cũng rất nhiều thí sinh lo lắng, băn khoăn Nhưng cũng rất nhiều thí sinh lo lắng, băn khoăn sau khi ra khỏi phòng. Ảnh: Đức Anh
Môn thi cuối cùng đã kết thúc trong an toàn. Ngày mai các em thi chuyên Phan, chuyên Bộ sẽ tiếp tục
Môn thi cuối cùng đã kết thúc trong an toàn. Ngày 21/7 các em thi chuyên Phan, chuyên Bộ sẽ tiếp tục cuộc chiến mới với rất nhiều thách thức. Ảnh: Đức Anh

Tin mới