Thiêng liêng lễ chào cờ đầu năm mới ở Trường Sa

(Baonghean.vn) - Cũng là bài Quốc ca ấy, cũng là màu cờ ấy, lá cờ ấy nhưng khi hát ở Trường Sa, những cảm xúc mãnh liệt khó gọi thành tên cứ trào dâng mạnh mẽ.
Từ sáng sớm Mồng 1 Tết, trên tất cả các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra lễ chào cờ nhân dịp đầu năm mới. Lễ chào cờ đầu năm mới đã là truyền thống, là nét đẹp văn hóa của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nơi hải đảo xa xôi. Trong ảnh là lễ chào cờ tại đảo Trường Sa Lớn, nơi được mệnh danh là "thủ đô" của Trường Sa.
Từ sáng sớm Mồng 1 Tết, trên tất cả các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra lễ chào cờ nhân dịp đầu năm mới. Lễ chào cờ đầu năm mới đã là truyền thống, là nét đẹp văn hóa của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nơi hải đảo xa xôi. Trong ảnh là lễ chào cờ tại đảo Trường Sa Lớn, nơi được mệnh danh là "thủ đô" của Trường Sa.
Không chỉ có bộ đội và cán bộ, chính quyền, một số người dân sinh sống lâu đời trên đảo cũng tham gia buổi lễ linh thiêng này.
Không chỉ có bộ đội và cán bộ, chính quyền, một số người dân sinh sống lâu đời trên đảo cũng tham gia buổi lễ linh thiêng này.
Trong buổi lễ, một cán bộ trên đảo sẽ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đứng bên cạnh là Chỉ huy trưởng quân sự của đảo. Tiếng đọc 10 lời thề cùng những tiếng hô “xin thề” mạnh mẽ, đanh thép vang vọng... như nguồn cổ vũ, thôi thúc cán bộ, chiến sỹ và người dân nơi đây quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Trong buổi lễ, một cán bộ trên đảo sẽ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đứng bên cạnh là Chỉ huy trưởng quân sự của đảo. Tiếng đọc 10 lời thề cùng những tiếng hô “xin thề” mạnh mẽ, đanh thép vang vọng... như nguồn cổ vũ, thôi thúc cán bộ, chiến sỹ và người dân nơi đây quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Chỉ huy của đảo sau đó đọc Thư chúc Tết từ đất liền.
Chỉ huy của đảo sau đó đọc Thư chúc Tết từ đất liền.
Dưới cờ Tổ quốc, bài Quốc ca được cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đồng thanh hát vang. Ca từ Tiến Quân ca cất lên nơi đảo xa hòa vào tiếng sóng, tiếng gió của biển cả, của nắng ấm ban mai báo hiệu một mùa Xuân mới đang về với Trường Sa. Tiếng hát cũng là lời hứa, khẳng định quyết tâm của các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống và công tác ở Quần đảo Trường Sa sẽ giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dưới cờ Tổ quốc, bài Quốc ca được cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đồng thanh hát vang. Ca từ Tiến Quân ca cất lên nơi đảo xa hòa vào tiếng sóng, tiếng gió của biển cả, của nắng ấm ban mai báo hiệu một mùa Xuân mới đang về với Trường Sa. Tiếng hát cũng là lời hứa, khẳng định quyết tâm của các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sinh sống và công tác ở Quần đảo Trường Sa sẽ giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thượng tá Đinh Trọng Thắm - một người con của Nghệ An đang là Phó chỉ huy trưởng Quân sự đảo Trường Sa Lớn nói rằng, cũng là bài Quốc ca ấy, cũng là màu cờ ấy, lá cờ ấy nhưng khi hát ở Trường Sa, những cảm xúc mãnh liệt khó gọi thành tên cứ trào dâng mạnh mẽ. Hát Quốc ca ở Trường Sa, dễ dàng nhận ra rằng “thiêng liêng” không còn là tính từ trừu tượng nữa, mà đang hiện hữu, rất cụ thể, rất sống động trong từng nhịp đập, từng hơi thở.
Thượng tá Đinh Trọng Thắm - một người con của Nghệ An đang là Phó chỉ huy trưởng Quân sự đảo Trường Sa Lớn nói rằng, cũng là bài Quốc ca ấy, cũng là màu cờ ấy, lá cờ ấy nhưng khi hát ở Trường Sa, những cảm xúc mãnh liệt khó gọi thành tên cứ trào dâng mạnh mẽ. Hát Quốc ca ở Trường Sa, dễ dàng nhận ra rằng “thiêng liêng” không còn là tính từ trừu tượng nữa, mà đang hiện hữu, rất cụ thể, rất sống động trong từng nhịp đập, từng hơi thở.
Lễ chào cờ diễn ra ngay trước Cột mốc chủ quyền.
Lễ chào cờ diễn ra ngay trước Cột mốc chủ quyền.
Trước đó, trong đêm 30 Tết, quân và dân trên đảo đã tổ chức các chương trình văn nghệ, hái hoa dân chủ... để chào đón Giao thừa.
Trước đó, trong đêm 30 Tết, quân và dân trên đảo đã tổ chức các chương trình văn nghệ, hái hoa dân chủ... để chào đón Giao thừa.
Chùa Trường Sa được trang trí đèn lung linh trong đêm Giao thừa. Sau lễ chào cờ, quân và dân trên đảo thường đến chúc Tết nhau trước khi đến chùa hái lộc.
Chùa Trường Sa được trang trí đèn lung linh trong đêm Giao thừa. Sau lễ chào cờ, quân và dân trên đảo thường đến chúc Tết nhau trước khi đến chùa hái lộc.

Tin mới