Thiếu Ronaldo, Real bị cầm hòa ở lượt đi bán kết Champions League

(Baonghean.vn) - Không có Ronaldo trên sân và việc các ngôi sao khác phải sớm rời sân, trận đấu giữa Man City và Real Madrid ở bán kết lượt đi Champions League đã diễn ra không mấy hấp dẫn.
Ronaldo phải chứng kiến các đồng đội thi đấu trên khán đài.
Ronaldo phải chứng kiến các đồng đội thi đấu trên khán đài.
Ronaldo trở lại thành Manchester - nơi Anh từng có 6 năm gắn bó, Nhưng không phải ở sân Old Trafford quen thuộc mà ở sân Citizens của đội bóng kình địch với đội bóng cũ của anh. Trong 6 năm thi đấu ở Giải Ngoại hàng Anh, trên sân đấu này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi được những bàn thắng đẹp mắt. Nhưng tối qua, anh không có cơ hội làm được điều đó trước hơn 55 nghìn cổ động viên của Man City. Chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. khiến cầu thủ này phải ngồi trên khán đài xem các đồng đội thi đấu.

Vắng ngôi sao đáng chú ý nhất, trận bán kết thứ nhất lượt đi diễn ra không mấy hứng khởi, dù những cầu thủ còn lại đều có chất lượng rất tốt. Với lợi thế sân nhà và kỹ thuật, sự cơ động của 2 tiền vệ tấn công David Silva và Kevin de Bruyne, Man City là đội nhập cuộc tốt hơn và áp đảo đối thủ về thời lượng kiểm soát bóng. 

Tiền đạo Aguero (trái) thi đấu mờ nhạt.
Tiền đạo Aguero (trái) thi đấu mờ nhạt.
Tuy nhiên, khi mà chưa tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm thì đội chủ nhà đã  gặp tổn thất về lực lượng khi David Silva phải rời sân vì chấn thương ở cuối hiệp 1. Thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất nên từ hiệp 2, Man City không dám đẩy cao đội hình tấn công bố trí đội hình rất thấp. Chơi nổi bật là cặp tiền vệ trung tâm Fernando và Fernandinho  khi họ rất tích cực tranh chấp và kiềm chế rất tốt cặp Kroos - Modric bên phía đội khách. Tuy nhiên, các tiền vệ còn lại là Navas, de Bruyne và Iheanacho đã không làm tốt nhiệm vụ kiến tạo khiến tiền đạo duy nhất của đội chủ nhà là Aguero thi đấu khá mờ nhạt. 

Bên phía Real Madrid, dù được đánh giá cao hơn nhưng do thiếu Ronaldo, đội bóng Tây Ban Nha cũng chơi rất thận trọng, đặc biệt là trong hiệp 1. Hiệp 2, đến lượt Benzema cũng phải rời sân do chấn thương. Nhưng nhận thấy sự rụt rè của Man City, HLV  Zidane đã chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình tấn công và đã tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rẹt. Phút 54, tưởng như bàn thắng đã đến khi Ramos đánh đầu sở trường sau quả phạt góc của Toni Kroos, nhưng chỉ tiếc bóng tìm đúng đôi tay của Joe Hart . 

Cầu thủ đắt giá Gareth Bale cũng không tạo ra được cơ hội ăn bàn nguy hiểm nào.
Cầu thủ đắt giá Gareth Bale cũng không tạo ra được cơ hội ăn bàn nguy hiểm nào.

 Những phút cuối trận là lúc mà các CĐV và cầu thủ chủ nhà sống trong sợ hãi khi Real liên tục uy hiếp khung thành Joe Hart. Phút 71, đội khách tấn công rất hay bên cánh phải và Jese đã có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng bóng tìm đúng xà ngang. Phút 79, Casemiro đánh đầu ở khoảng cách chỉ 5m nhưng bóng tìm đúng chân của thủ môn người Anh. 3 phút sau, tiếp tục thần hộ mệnh đứng về phía Man City khi Pepe đối mặt với Joe Hart và có tầm bóng thuận lợi tung ra cú vô lê. Thêm một lần bóng đậm người thủ môn cao 1m96 đi ra ngoài. 

Đến phút bù giờ thứ ba, Keylor Navas cũng đã cứu thua cho đội khách bằng một pha cản phá cú sút phạt trực tiếp của Kevin de Bruyne. Đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.

Trận hòa 0-0 tại Etihad có thể coi là một lợi thế nho nhỏ của Real Madrid trước khi trở về Bernabeu. Tuy nhiên, với việc giữ sạch lưới trên sân nhà, Man City cũng có lý do để hài lòng.

Mai Anh

Tin mới