Thơ: Mẹ ơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bài thơ " Mẹ ơi" của tác giả Lương Khắc Thanh.
Đồng quê (Thanh Hưng, Thanh Chương). Ảnh: Nguyễn Cảnh Phúc

Đồng quê (Thanh Hưng, Thanh Chương). Ảnh: Nguyễn Cảnh Phúc

Vẫn phất phơ ngọn cỏ gầy

Và miên man gió tự ngày ấu thơ

Cánh đồng côi cút lặng tờ

Chẳng còn dáng mẹ bên bờ tre gai

Cái ngày rau sắn độn khoai

Mỗi lần nhớ đến Giêng, Hai giật mình

Làng quê cảnh cũ nguyên lành

Tìm đâu tiếng mẹ để thành ngày xưa

Cha con về lại vườn nhà

Một mình mẹ với đồng xa một mình

Một trời heo hút lặng thinh

Ngàn mây trắng cứ vô tình bay qua

Biết là biền biệt cách xa

Mong một lần ghé lại nhà mẹ ơi

Cánh đồng vẫn gió ru hời

Khói hương biết có đưa lời con không?

Tin mới