Thủ lĩnh U17 SLNA tìm kiếm cơ hội trong màu áo U21

(Baonghean.vn) - Một trong những dấu ấn của HLV Nguyễn Văn Thịnh từ khi tiếp quản đội U21 SLNA đó là triệu tập những cầu thủ sinh năm ở độ tuổi 17 như thủ môn Dương Văn Cường, tiền đạo Trần Tiến Anh và tiền vệ Đặng Văn Lắm. Trong số này, Đặng Văn Lắm thực sự là một trường hợp thú vị.

Nhìn từ trận giao hữu giữa U21 SLNA và Than Quảng Ninh cách đây ít ngày, có thể dễ dàng nhận ra ngoài sự có mặt của Hồ Tuấn Tài, hàng tiền đạo của U21 SLNA gần như không có một cầu thủ nào có tố chất săn bàn. Bởi những phương án như Viết Nguyên, Trần Phi Hà liên tục có những pha xử lý khiến cho BHL U.21 SLNA cảm thấy bất an. Chính vì vậy mà trong 45 phút đầu tiên, HLV Nguyễn Văn Thịnh bố trí đá 5 tiền vệ và chỉ cắm một mình Trần Phi Hà ở phía trên.

Đặng Văn Lắm (giữa) trong màu áo U17 SLNA.
Đặng Văn Lắm (giữa) trong màu áo U17 SLNA.

Ở hàng tiền vệ, ngoài tiền vệ Bùi Đình Châu với vai trò đánh chặn, càn quét gần nhưchắc suất nhất, trong số các tiền vệ trung tâm còn lại, Đặng Văn Lắm không hề thể hiện sự lép vé so với những Phan Văn Đức, Hoàng Vũ Đạt, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Phú Nguyên sau 75 phút ra sân.

Nếu U21 SLNA chơi với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1, bằng sự chững chạc, khả năng kiến tạo tinh tế của mình, rất có thể Đặng Văn Lắm sẽ có được một suất đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm, dù cầu thủ này mới chỉ 17 tuổi và chưa được thi đấu tại bất kỳ trận đấu đỉnh cao nào.

Đặng Văn Lắm được biết đến tại quê nhà Mỹ Sơn, huyện Đô Lương như một phiên bản khác của Nguyễn Công Phượng với kỹ thuật chơi bóng bẩm sinh. Đam mê bóng đá nên từ nhỏ, cậu bé này xuất hiện gần như đầy đủ trong các giải bóng đá của làng, xã. Khi mới 10 tuổi nhưng Lắm vẫn được đội Nhi đồng Đô Lương đăng ký dự giải bóng đá TN – NĐ Cup Báo Nghệ An năm 2009, dù không được ra sân thường xuyên.

Tuy mới 17 tuổi nhưng Đặng Văn Lắm thi đấu rất chững chạc.
Tuy mới 17 tuổi nhưng Đặng Văn Lắm thi đấu rất chững chạc.

Một năm sau, khi đã cứng cáp hơn nhờ được cọ xát ở một số sân chơi, Đặng Văn Lắm trở thành nhân tố chính giúp đội Nhi đồng huyện Đô Lương vào chung kết mùa giải 2010. Dù không giúp đội nhà vô địch nhưng với màn toả sáng năm ấy, chừng đó là quá đủ để tài năng trẻ này được tuyển vào “lò” SLNA.

Năm 2015 và 2016 thực sự là những dấu mốc đáng nhớ của tài năng trẻ người Đô Lương khi mới 15, 16 tuổi, Đặng Văn Lắm đã được chọn làm đội trưởng U.19 SLNA tham dự VCK toàn quốc. Và sau giải đấu này, tiền vệ sinh năm 1999 tiếp tục để lại ấn tượng mạnh trong vai trò đội trưởng U17 SLNA tại vòng loại. Tại VCK U17 QG, “một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân”, những bàn thắng mà tiền vệ này ghi được tại vòng chung kết là chưa đủ để giúp thầy trò HLV Phạm Bùi Minh lọt vào tứ kết.

Tại U.19 SLNA cũng như U.21 SLNA trong đợt tập trung lần này, dù ít tuổi hơn so với các đàn anh nhưng cách mà Lắm chơi bóng không hề cho thấy sự non nớt. Ngoài việc cầm trịch rất tốt tuyến giữa, tiền vệ này còn để dấu ấn ở những cú “nã đại bác” bên ngoài vòng cấm.

Chặng đường phía trước của Đặng Văn Lắm vẫn còn dài, nhưng sự tiến bộ vượt bậc của cầu thủ sinh năm 1999 đã đem đến cho người hâm mộ SLNA rất nhiều hy vọng. Vấn đề là các HLV sử dụng như thế nào để tài năng trẻ này có thể phát huy những tố chất của mình, từ đó trở thành trụ cột của đội 1 SLNA trong tương lai.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới