Thủ môn mắc sai lầm, U18 Việt Nam thua đau và bị loại

(Baonghean.vn) - U18 Việt Nam phải nói lời chia tay Giải bóng đá vô địch U18 Đông Nam Á từ vòng bảng một cách cay đắng vì sai lầm của thủ môn.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U18 Việt Nam: Y E Li Nie, Mai Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Văn Luân, Lê Văn Xuân (Lê Minh Bình 67'), Lê Xuân Tú, Nguyễn Hồng Sơn (Đoàn Văn Hậu 53'), Trần Văn Công, Trần Bảo Toàn, Trương Tiến Anh (Lê Văn Nam 43').

U18 Myanmar: Wai Yan Soe, Paing Htwe, Moe Khant, Moe Kyaw, Kaung Khant, Sone Naing, Naing Tun, Naing Ko Ko, Wunna Soe, Phyoe Wai, Maw Oo.

Bàn thắng: Hồng Sơn (1'), Aung Khant (74'), Moe Aung (86').

Ở trận đấu giữa U18 Indonesia và U18 Brunei trước đó, U18 Indonesia đã giành chiến thắng với tỷ số 8-0, qua đó chiếm ngôi đầu của U18 Việt Nam.

Đồng nghĩa thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải giành kết quả hoà hoặc thắng U18 Myanmar mới đòi lại được ngôi đầu bảng và có vé vào bán kết. Ngay ở phút đầu tiên, U18 Việt Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ một pha đánh biên, Nguyễn Hồng Sơn dứt điểm chính xác sau đường chuyền như đặt của đồng đội.

Có bàn thắng, U18 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công và chơi tập trung ngay từ đầu. Tỷ số của 45 phút đầu tiên được giữ nguyên 1-0 cho U18 Việt Nam.

Chỉ cần giành một kết quả hoà trong trận gặp chủ nhà Myanmar tối nay là đủ để U18 Việt Nam giành ngôi đầu bảng B, qua đó gặp đối thủ U18 Thái Lan ở bán kết. Ảnh: Internet
U18 Việt Nam bị loại cay đắng dù có được bàn thắng từ rất sớm. Ảnh: Internet


Sang hiệp 2, các cầu thủ Myanmar thi đấu nhỉnh hơn nhưng cũng xuất hiện khá nhiều pha phạm lỗi ác ý. Về phía U18 Việt Nam, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tạo ra cự ly đội hình tốt và sẵn sàng chống đỡ những pha tấn công của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, sau hàng loạt tình huống đôi công được hai bên tạo ra thì phút 73, tỷ số đã được cân bằng 1-1 cho đội chủ nhà Myanmar. Đó là một pha dứt điểm từ quả đá phạt trực tiếp vượt qua hàng rào của cầu thủ số 8 Kaung Khant.

Có được bàn gỡ hoà, Myanmar vùng lên dồn U18 Việt Nam vào thế liên tục phải chống đỡ. Cuối cùng thì kịch bản tồi tệ nhất cũng đã xảy đến với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Phút 86, Y E Li Nie mắc sai lầm ngớ ngẩn khi xử lý không dứt khoát, biếu không cho Moe Aung bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho U18 Myanmar.

Thủ thành U18 Việt Nam sẽ phải rất hối hận bởi trong những phút còn lại, đội nhà đã không thể gỡ hoà và đành chấp nhận thua trận. Với kết quả này, U18 Việt Nam chính thức bị loại và đành nhìn 2 đối thủ Myanmar và Indonesia dắt tay nhau vào bán kết./.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới