Thủ môn SLNA Lê Quang Đại: Cánh chim lạc đàn

(Baonghean) - Ở tuổi 24, thủ môn Lê Quang Đại chỉ còn một năm duy nhất để cống hiến cho SLNA trước khi nghĩ đến chuyện tìm một bến đỗ mới. Tuy nhiên, không có cơ hội thể hiện mình, thủ môn trẻ SLNA đành phải đi làm “lính đánh thuê” tại một đội bóng ở giải hạng Nhì.

Chuyến làm khách của SLNA trên đất Indonesia trước Persija Jakarta trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2018, HLV Đức Thắng mang theo 16 cầu thủ trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng. Thủ quân Trần Nguyên Mạnh bị gãy tay, còn hai thủ môn dự bị là Lê Văn Hùng và Trần Văn Tiến đều lần lượt gặp chấn thương không thể thi đấu. Một thủ môn khá lạ lẫm có tên Lê Quang Đại xuất hiện trong khung thành.

Chưa hề thi đấu quốc tế, nhưng Lê Quang Đại đã đứng vững cùng hàng thủ SLNA trước sức ép kinh khủng của Persija Jakarta và khoảng 60.000 CĐV trên khán đài sân Bung Karno trong 90 phút thi đấu. Thủ thành quê Nam Đàn ít nhất có ba lần cứu thua trông thấy cho đội bóng xứ Nghệ, thi đấu đầy tự tin cứ như hiện thân của Trần Nguyên Mạnh.

Thủ môn Lê Quang Đại trong lần hiếm hoi được bắt chính cho Sông Lam Nghệ An tại AFC Cup 2018. Ảnh:FBNV
Thủ môn Lê Quang Đại trong lần hiếm hoi được bắt chính cho Sông Lam Nghệ An tại AFC Cup 2018. Ảnh:FBNV
Không có chiều cao tốt đối với một thủ môn (1m78), nhưng những pha ra vào và phán đoán của cầu thủ này khiến hàng công cao to của bên phía chủ nhà phải nản lòng. Phải tới phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Quang Đại mới bị đánh bại trước cú vô lê như búa bổ của Adisson trong vòng cấm. Một bàn thua bất khả kháng trong thế SLNA thiếu vắng một hậu vệ không thể làm lu mờ đi màn trình diễn xuất sắc của thủ môn trẻ này.

Thực ra, CĐV xứ Nghệ không biết đến sự có mặt của Lê Quang Đại trong đội hình SLNA là điều dễ hiểu. Anh là một trong số những cầu thủ trẻ tài năng gia nhập lò SLNA cùng lứa sinh năm 1993 như Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng được phát hiện, dìu dắt bởi HLV Nguyễn Thành Công.

Lên đội 1 từ V.League 2016 nhưng dưới cái bóng quá lớn, vị trí bất khả xâm phạm của Nguyên Mạnh, Quang Đại chỉ là thủ môn số 3 sau cả người đàn anh Lê Văn Hùng. Trong 3 năm qua, Lê Quang Đại chưa một lần có tên trong đội hình ra sân của SLNA dù là Cúp QG hay V.League.

Mài đũng quần trên băng ghế dự bị SLNA và khi Nguyên Mạnh gặp chấn thương, tưởng như cơ hội thể hiện mình sẽ rộng hơn với Quang Đại nhưng BHL SLNA quyết định mượn thủ môn Phan Đình Vũ Hải từ Hải Phòng về. Bấy giờ đội bóng xứ Nghệ có đến 6 thủ môn, bao gồm cả Trần Văn Tiến, Lê Văn Hùng cạnh tranh suất đăng ký thi đấu. Không thể trụ lại, SLNA quyết định để Lê Quang Đại ra đi cập bến CLB Phù Đổng theo dạng cho mượn.

Điều đáng nói, sự ra đi lặng lẽ này khiến khá nhiều người tỏ ra bất ngờ. Bởi CLB Phù Đổng là một đội bóng lạ hoắc đang chơi tại giải hạng Nhì trong hệ thống các Giải VĐQG Việt Nam.

Lẽ ra với trình độ và đẳng cấp của một thủ môn như Quang Đại, ít nhất cầu thủ này có thể chơi cho một đội bóng tại giải hạng Nhất, thậm chí là V.League. Ngay cả một thủ môn trẻ của SLNA như Hồ Viết Tú cũng đang được trao cơ hội thể hiện mình trong màu áo CLB Đồng Tháp tại giải hạng Nhất. Nhiều người tiếc cho Quang Đại.

Hiện nay, giải hạng Nhì đã khởi tranh được 4 vòng đấu, Quang Đại cùng CLB bóng đá Phù Đổng có được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và đua vị trí nhất bảng A cùng CLB bóng đá Lâm Đồng.

Cập bến đội bóng này có thể xem là một bước lùi trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Lê Quang Đại, nhưng bù lại anh được ra sân cọ xát và không còn làm quen với việc ngồi trong cabin hoặc trên khán đài xem các đồng đội thi đấu.

Đội hình Sông Lam Nghệ An tại AFC Cup 2018. Ảnh:FBNV
Đội hình Sông Lam Nghệ An tại AFC Cup 2018. Ảnh:FBNV
Sau khi kết thúc mùa giải hạng Nhì 2018 là thời điểm mà Quang Đại vẫn kịp để quay trở về SLNA. Thế nhưng cuối năm nay, hợp đồng giữa Quang Đại và SLNA cũng đáo hạn, nhiều khả năng anh phải đi tìm một bến đỗ mới.

Tâm sự với người viết, Lê Quang Đại chia sẻ: “Dù là thi đấu cho đội bóng nào, tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện mình. Không gì hạnh phúc bằng việc được thi đấu cho đội bóng quê hương nên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mọi cố gắng. Cố gắng tập luyện, thi đấu tập trung tôi luôn tin cơ hội rồi sẽ đến”.

Tin mới