Thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong thảm họa động đất sau 30 tiếng mắc kẹt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
CLB Thổ Nhĩ Kỳ Yeni Matalyaspor xác nhận thủ môn Ahmet Eyup Turkaslan đã qua đời trong trận động đất kinh hoàng vừa diễn ra ở đất nước này.

Hơn 5.000 người đã thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, trong đó có thủ môn 28 tuổi Ahmet Eyup Turkaslan. "Thủ môn của chúng tôi, Ahmet Eyup Turkaslan, đã thiệt mạng sau trận động đất. Xin hãy an nghỉ, chúng tôi không bao giờ quên bạn", thông báo của CLB Yeni Matalyaspor.

Anh bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hơn 30 tiếng đồng hồ nhưng lực lượng cứu hộ 'lực bất tòng tâm' vì không có đủ trang thiết bị do phạm vi ảnh hưởng quá lớn. Vợ anh cũng bị 'chôn vùi' sau trận động đất nhưng may mắn được cứu sống. Cô đã lên mạng cầu xin sự trợ giúp của cộng đồng nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh là Yannick Bolasie cũng chia sẻ thông điệp xúc động để tưởng nhớ người em đồng nghiệp. Bài đăng của anh có đoạn: "Xin hãy an nghỉ, cậu em ạ. Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ sụp đổ do trận động đất kinh hoàng. Tôi gửi lời chia buồn đến gia đình và đồng đội của Eyup tại Yeni Malatyaspor. Thật đau lòng. Tôi mong mọi người hãy cùng chung tay để cứu các nạn nhân".

Trước đó, thế giới bóng đá chấn động với thông tin cựu tiền vệ Chelsea Christian Atsu mất tích dưới đống đổ nát sau trận động đất. Nhưng may mắn là sau nhiều giờ tìm kiếm cứu hộ, Atsu đã được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe kém.

Cơ quan Ứng phó thiên tai của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã nhận được 11.342 báo cáo về các tòa nhà bị sập, trong đó 5.775 báo cáo đã được xác nhận. Theo ước tính của Tổ chức y tế thế giới, số người thiệt mạng do vụ động đất có thể lên đến hơn 20.000 người.

Tin mới