Thủ môn xuất thần, U19 SLNA đánh bại U19 Thanh Hóa để vào bán kết

(Baonghean.vn) - Hòa nhau với tỷ số 0 - 0 sau 90 phút thi đấu chính thức, U19 SLNA và U19 SLNA đều thay thủ môn để bắt luân lưu. Thủ thành xứ Nghệ là người xuất sắc hơn khi cản phá 4/5 quả phạt 11m để giúp SLNA vào bán kết VCK U19 Quốc gia 2022.
Ảnh: Hải Hoàng
Chiều 2/4, U19 SLNA và U19 Thanh Hóa bước vào trận tứ kết để tranh chiếc vé vào bán kết VCK U19 Quốc gia 2022. Ảnh: Hải Hoàng
Cuộc đối đầu giữa U19 SLNA và U19 Thanh Hóa là cuộc đối đầu đầy duyên nợ. Bởi cách đây 3 năm trước, đội bóng xứ Nghệ đã từng 2 lần đánh bại CLB láng giềng để leo lên ngôi vị cao nhất của giải đấu. Thế nên trận đấu này, Thanh Hóa đặt quyết tâm rất lớn để vượt qua U19 SLNA nhằm lấy lại danh dự đã mất.
Ảnh: Hải Hoàng
Trước trận đấu này, U19 SLNA bổ sung tuyển thủ U23 vừa trở về từ Dubai Cup là tiền đạo Đinh Xuân Tiến và có những cái tên nổi bật như nhà vô địch U23 vô địch Đông Nam Á Hồ Văn Cường nên được đánh giá là nhỉnh hơn U19 Thanh Hóa. Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng
Tuy nhiên, các cầu thủ Thanh Hóa (áo vàng) đã chọn lối chơi máu lửa và quyết tâm rất cao nên gây nhiều khó khăn cho đội bóng áo trắng. Ảnh: Hải Hoàng

Ngày hôm nay, đội bóng của ông Đinh Văn Dũng được bổ sung thêm tiền vệ Đinh Xuân Tiến - đây là một trong 2 cầu của SLNA được gọi tập trung cho U23 Việt Nam. Với sự bổ sung chất lượng này, đội bóng xứ Nghệ sẽ mạnh hơn ở mặt trận tấn công. Ngoài ra, SLNA còn có sự trở lại của Nguyễn Văn Bách và Phan Xuân Đại - hai cầu thủ vừa hồi phục sau chấn thương và khỏi Covid-19.

Với những tên tuổi chất lượng có mặt trên hàng công nên SLNA đã nhanh chóng làm chủ thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Đinh Xuân Tiến cho thấy anh là ngòi nổ của đội bóng xứ Nghệ khi cầu thủ gốc Nam Đàn liên tục có các pha uy hiếp khung thành của Thanh Hóa. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh cũng chơi khá kín kẽ và thường xuyên có các pha áp sát, gây khó khăn cho các chân sút của SLNA. 

Ảnh: Hải Hoàng
Hai đội giằng co nhau về thế trận. Đội bóng xứ Thanh với sức mạnh đồng đội đã chơi pressing khắp mặt sân khiến SLNA có phần bế tắc. Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh: Hải Hoàng

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 - 0. Bước vào hiệp 2, cả hai HLV Lê Hồng Minh (U19 Thanh Hóa) và Đinh Văn Dũng (U19 SLNA) đều đặt mục tiêu không bị thủng lưới trước và chấp nhận kết thúc hai hiệp chính với tỷ số 0-0. Ảnh: Hải Hoàng

Sau quãng thời gian đầu SLNA chơi làm chủ thế trận, thì đến khoảng giữa hiệp thi đấu thứ nhất, Thanh Hóa đã kiểm soát bóng được tốt hơn và liên tục tạo ra các pha sóng gió trước khung thành của Nguyễn Cảnh Tiệp. Tuy nhiên, với sự chắc chắn đến từ hàng thủ của SLNA, nên sau khi kết thúc 45 phút đầu tiên vẫn không bên nào ghi được bàn thắng.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, SLNA là đội có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn. Các học trò của HLV Đinh Văn Dũng liên tục có các pha dàn xếp tấn công khá đa dạng. Chân sút xứ Nghệ thường phối hợp từ trung lộ, sau đó bất ngờ mở ra biên để tận dụng tốc độ cũng như khả năng đi bóng kỹ thuật của tiền vệ Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, Thanh Hóa cũng đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi này của SLNA. Vì thế rất khó để các chân sút của HLV Đinh Văn Dũng tạo được bất ngờ lên khung thành đối phương.  

Ảnh: Hải Hoàng
Trước khi vào sút luân lưu, cả Thanh Hóa lẫn SLNA đều thay thủ môn. Thủ thành SLNA Nguyễn Cảnh Tiệp là người được chọn. Trong một ngày thi đấu xuất thần, anh đã cản phá 4/5 quả phạt 11m của đối phương, giúp SLNA chiến thắng và giành vé vào bán kết. Ảnh: Hải Hoàng
Niềm vui của các cầu thủ SLNA sau khi đả bại Thanh Hóa trên chấm phạt luân lưu với tỷ số 2 - 1 để lọt vào bán kết. Ảnh: Hải Hoàng
Niềm vui của các cầu thủ SLNA sau khi đả bại Thanh Hóa trên chấm phạt luân lưu với tỷ số 2 - 1 để lọt vào bán kết. Ảnh: Hải Hoàng
Kết thúc 90 phút thi đấu, 2 đội vẫn không bên nào có được bàn thắng, vì vậy chiếc vé vào bán kết chỉ được xác định trên chấm luân lưu 11m. Thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp đã cho thấy được sự xuất sắc của mình khi anh liên tục đẩy được 4 cú đá phạt đền của Thanh Hóa. Qua đó giúp U19 SLNA có mặt ở trận đấu bán kết.
Ảnh: Hải Hoàng
Thủ thành Văn Tiệp cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ở trận bán kết, U19 SLNA sẽ gặp U19 Viettel. Ảnh: Hải Hoàng

Tin mới