Thua West Ham, Chelsea vỡ mộng vào tứ kết Cúp Liên Đoàn Anh

West Ham có trận đấu sắc sảo, kiên cường và giành chiến thắng nghẹt thở trước một Chelsea bừng bừng khí thế ở vòng 4 Cúp Liên Đoàn Anh.

 Oscar sẵn sàng lấy điểm trong mắt HLV Conte. Ảnh: Internet.
Oscar sẵn sàng lấy điểm trong mắt HLV Conte. Ảnh: Internet.

Hai đội đều có khởi đầu thuận lợi khi tạo ra vô số các cơ hội về phía khung thành của nhau. Ngoài đường pitch, HLV Antonio Conte trông không vẻ gì bị tác động bởi những lời chỉ trích của Mourinho tuần trước. Ông vẫn làm việc đầy nhiệt huyết và chỉ bảo các học trò tận tình. Điều đó giúp cho các cầu thủ The Blues chơi có phần nhỉnh hơn đối phương. 

Tuy nhiên, những nỗ lực của Chelsea không thể giúp họ tránh được bàn thua đầu thiên. Phút thứ 11, Kouyate thực hiện cú đánh đầu hạ gục thủ thành Begovic và làm sân Boleyn Ground như muốn nổ tung. Bàn thắng của Kouyate là đầu tiên Chelsea bị thủng lưới trong 4 trận gần nhất. 

Có được bàn thắng quý như vàng, West Ham tiếp tục vùng lên áp đảo đội bóng của ông Conte. Trong khi đó, Chelsea kháng cự với những đợt phản công có mục đích hơn. Thế nhưng, hạt nhân trong lối chơi của Chelsea là Chalobah chưa tạo ra độ sắc bén cho hàng công.

Kể từ phút thứ 27, Chelsea bắt đầu chiếm lĩnh hoàn toàn trận đấu. West Ham cũng chủ động lùi sâu và tạo ra sức ép liên tục mỗi khi đội khách có bóng. Bản hợp đồng từ Leicester, N'Golo Kante vẫn chứng minh giá trị của mình. Nhưng dường như như vậy là chưa đủ để Chelsea có bàn thắng. Tấn công nhưng không ghi được bàn, The Blues còn suýt phải trả giá khi để West Ham có ba cơ hội quá nguy hiểm. Rất may cho Chelsea khi hiệp 1 kết thúc, họ chỉ nhận một bàn thua.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Chelsea còn chưa kịp ấm chân thì đã nhận chiếc gáo nước lạnh thứ hai. Lần này là cú sút hiểm hóc của Fernandes ở phút thứ 48 khiến thủ thành Begovic không kịp trở tay. Thua chóng vánh, Chelsea điên cuồng lao lên tìm bàn gỡ. Ông Conte cũng tỏ ra sốt ruột khi tung Diego Costa vào sân ở phút thứ 54. Có sự hiện diện của Costa trên sân, các cầu thủ Chelsea như tìm được điểm tựa và tiền đạo gốc Brazil ngay lập tức tạo ra những cơ hội nguy hiểm. 

Ở phía bên kia, HLV Bilic cũng không chịu kém cạnh khi tung Sofiane Feghouli vào sân. Nỗ lực ngăn chặn đối phương của tiền vệ giàu sức chiến đấu này nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các CĐV nhà. Tung tiếp Pedro vào sân, Chelsea tiếp tục dồn ép đối phương. Họ liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm và thậm chí chơi như thể chấp nhận mọi rủi ro từ lối đá phản công nhanh rất khó chịu của West Ham.

Nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng của Gary Cahill ở phút 90+4. Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để The Blues níu kéo giấc mơ. Thua chung cuộc sát nút trước West Ham, Chelsea tan mộng vào tứ kết Cúp Liên Đoàn Anh. 

Chung cuộc: West Ham 2-1 Chelsea

Ghi bàn: 

West Ham: Cheikhou Kouyaté (11') Edimilson Fernandes (48')

Chelsea: Gary Cahill (90+4')

Theo Bongda.com.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới