'Thung lũng hoa' hút mắt nơi miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Mận, đào nở bung trước Tết khiến những bản làng miền Tây xứ Nghệ hóa thành những "thung lũng hoa".
Thung lũng Mường Lống huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nhuộm trắng sắc hoa mận trước thềm mùa xuân. Những ngày cuối năm, nơi đây trow thành những cảnh quan đẹp mắt (Ảnh : Hữu Vi)
Những ngày cuối năm, tại thung lũng Mường Lống, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nhuộm trắng sắc hoa mận. Ảnh: Hữu Vi
Sắc hoa mận trở thành gàm màu bao phủ nhưng bản làng được cho là điểm
Khung cảnh như được phủ một lớp tuyết bởi sắc trắng tinh khôi của hoa mận. Ảnh: Hữu Vi
 
Những em nhỏ ở bản Mông Mường Lống 2 đi học về trong buổi chiều chạng vạng, khi sắc hoc càng trở nên nổi bật (Ảnh : Hữu Vi)
Những em nhỏ bản Mông ở Mường Lống 2 đi học về trong buổi chiều chạng vạng, khi sắc hoa càng trở nên nổi bật. Ảnh: Hữu Vi
Xã Huồi Tụ cũng là vùng trồng nhiều mận ở huyện Kỳ Sơn. Trong ảnh là các em học sinh tiểu học tan trường trong sắc hoa trắng muốt (Ảnh : Hữu Vi)
Xã Huồi Tụ cũng là vùng trồng nhiều mận ở huyện Kỳ Sơn. Trong ảnh là các em học sinh tiểu học tan trường trong sắc hoa mận trắng muốt. Ảnh: Hữu Vi
 
Trong khi đó, nhiều vườn đào ở miền tây xứ Nghệ đã bung nở (:Ảnh : Hồ Phương)
Cùng với hoa mận, hoa đào ở miền Tây xứ Nghệ cũng đã bung nở. Ảnh: Hồ Phương
 
Những cánh đào gợi không khí ngày ba mươi tết khi mọi người xum vầy bên gia đình trong mâm cỗ tất niên (Ảnh : Hồ Phương)
Những cánh đào gợi không khí ngày ba mươi tết. Ảnh: Hồ Phương
 
Thế nhưng với những hộ trồng đào tết thì đây không phải là tín hiệu gì lấy làm vuio vẻ (Ảnh : Hồ Phương)
Tuy nhiên, với những hộ trồng đào thì đây không phải là tín hiệu vui. Ảnh: Hồ Phương
 
Với bà con vùng cao, những người đã đầu tư tiền của vào việc trồng đào thì đào nở sớm đồng nghĩa với mất mùa và thất thu (Ảnh : Hồ Phương)
Với bà con vùng cao, những người đã đầu tư vào việc trồng đào thì việc hoa nở sớm đồng nghĩa với thất thu. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới