Thương lái thành Vinh “cùng ăn, cùng ngủ” với đào, quất Tết

(Baonghean.vn) - Mùa đào, quất Tết đang vào vụ. Trên địa bàn Thành phố Vinh nhiều thương lái cắm lều, dựng bạt "cùng ăn cùng ngủ" với quất, đào, hoa. Đêm xuống, nhiệt độ ngoài trời có lúc giảm dưới 10 độ C, người bán cây cảnh, hoa, đào Tết vẫn phải thức thâu đêm trong những căn lều bạt tạm bợ.
Càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, hầu hết mọi người đều túm tụm bên bếp lửa được đốt từ cành khô, gốc cây. Ảnh: Thành Cường
Càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, hầu hết mọi người đều túm tụm bên bếp lửa được đốt từ cành khô, gốc cây. Ảnh: Thành Cường
Khi có khách, họ nhiệt tình chỉ từng cành cho khách lựa chọn qua ánh sáng đèn pin yếu ớt. Ảnh: Thành Cường
Khi có khách, họ nhiệt tình chỉ từng cành cho khách lựa chọn qua ánh sáng đèn pin yếu ớt. Ảnh: Thành Cường
Khi vắng khách, họ thay nhau tranh thủ nghỉ ngơi . Ảnh: Thành Cường
Khi vắng khách, họ thay nhau tranh thủ nghỉ ngơi . Ảnh: Thành Cường
Em bé theo bố mẹ ra "canh" đào. Ảnh: Thành Cường
Em bé theo bố mẹ ra "canh" đào. Ảnh: Thành Cường
Nhiều túp lều đơn sơ làm từ bạt, bìa carton được dựng lên tạm bợ để chắn gió. Ảnh: Thành Cường
Nhiều túp lều đơn sơ làm từ bạt, bìa carton được  dựng lên tạm bợ để chắn gió. Ảnh: Thành Cường
Một nhóm người buôn đào, quất Tết nấu ăn ngay tại vỉa hè. Ảnh: Thành Cường
Một nhóm người buôn đào, quất Tết nấu ăn ngay tại vỉa hè. Ảnh: Thành Cường
Tranh thủ lúc vắng khách, chủ vườn đào đốt gốc kích nở những cành đào có nụ nhỏ. Ảnh: Thành Cường
Tranh thủ lúc vắng khách, chủ vườn đào đốt gốc kích nở những cành đào có nụ nhỏ. Ảnh: Thành Cường

Tin mới