Tiền vệ Phi Sơn: 'Nếu không đá bóng chắc tôi chỉ là anh chàng bán cháo gà'

(Baonghean.vn)- Phi Sơn tâm sự, nếu không được đi đá bóng có lẽ sẽ ở nhà để bán cháo gà cùng với mẹ chứ cũng chưa thể xác định được mình sẽ làm nghề gì cả. 

- Xin chào Phi Sơn, Sơn còn nhớ con đường đến với bóng đá của Phi Sơn như thế nào và vì sao anh và gia đình lại chọn SLNA?

Khi 13 tuổi, tôi được bố đưa xuống lò VTS để thử việc trước chứ không phải SLNA. Ở buổi tuyển chọn đầu tiên, tôi đã được điểm số cao. Lúc đó, có người quen bảo rằng sẽ xin cho tôi gia nhập SLNA. Ở thời điểm đó, gia đình tôi cũng gặp khó khăn về điều kiện kinh tế nhưng bố mẹ rất ủng hộ tôi đi tập bóng đá.

Tiền vệ Trần Phi Sơn trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An tại V.League 2017 - Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Trần Phi Sơn trong màu áo CLB Sông Lam Nghệ An tại V.League 2017 - Ảnh: Trung Kiên

- Lúc đó, việc xuống Vinh để tập luyện bóng đá có ảnh hưởng đến việc học tập của Sơn như thế nào?

Thú thực là tôi không muốn đi học lắm, bởi vì từ nhỏ tôi chỉ thích một thứ duy nhất là bóng đá. Khi còn ở nhà, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bóng đá chứ không suy nghĩ đến việc học hành. Khi vào lò SLNA, tôi chỉ nghĩ rằng mình theo đuổi đam mê của mình chứ chưa nghĩ rằng có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

- Sơn hay phụ giúp mẹ tại quán ăn, bạn biết nấu ăn chứ?

Tôi cũng biết một chút về nấu ăn. Tôi học được ở mẹ tôi, mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Món gà hoặc cháo tôi cũng biết một chút từ nhỏ. Món gà cũng là món ăn khoái khẩu của tôi.

Phi Sơn và em trai Phi Hà khi con bé - Ảnh: NVCC
Phi Sơn và em trai Phi Hà khi còn bé - Ảnh: NVCC

- Nếu như không đá bóng, Phi Sơn yêu thích hay mơ ước một công việc gì khác?

Lúc đó nếu không được đi đá bóng có lẽ là tôi sẽ ở nhà để bán cháo gà cùng với mẹ (cười), chứ cũng chưa thể xác định được mình sẽ làm nghề gì cả. Bởi vì thời điểm đó gia đình tôi cũng gặp phải nhiều biến cố và khó khăn nên tôi nghĩ rằng mình không có điều kiện để đi theo con đường học vấn.

- Người có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp bóng đá của Sơn đến thời điểm này là ai?

Tôi vẫn còn nhớ cả bố cả mẹ chở tôi từ 4h sáng, trời mưa lạnh xuống Sông Lam để kịp tuyển vào buổi sáng. Trời thì rất lạnh, mưa còn tôi nghĩ chắc mình sẽ không được giữ lại vì có nhiều bạn được tập trước và lò SLNA là một lò rất nổi tiếng. Lúc đó thú thực tôi chỉ nghĩ mình thử sức và được tập luyện với các bạn là vui rồi. Còn khi tập luyện ở đội trẻ chỉ nghĩ được lên đội 1 SLNA đã là một hạnh phúc.

- Trước đây nhiều người cho rằng, Sơn là một cầu thủ rườm rà nhưng bây giờ đã khác. Sơn cho rằng đâu là quãng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình?

Đến với bóng đá, khi tôi đang thi THPT lớp 12, đang trong phòng thi thì nghe tin bố mình mất. Khi ấy mới thi được 1 môn, chiều hôm đó mưa rất to. Tôi chỉ biết bắt taxi để vội vàng ra về. Trên đường về, tôi cảm thấy rất tổn thương. Bởi vì người thương tôi nhất và đưa tôi đến với bóng đá cũng là bố. Bố luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho mình thì khi nhận được tin bố, tôi cũng muốn nghỉ bóng đá để về làm một điều gì đó cho gia đình. Khi tôi nghỉ bóng đá được hơn 1 tháng, tôi lại nghĩ đến bóng đá và quyết tâm quay lại để được thi đấu cùng trang lứa. Vì đó cũng là nguyện vọng của bố tôi khi còn sống.

Tiền vệ gốc Hà Tĩnh trong màu áo Đội tuyển quốc gia - Ảnh: NVCC
Tiền vệ gốc Hà Tĩnh trong màu áo Đội tuyển quốc gia - Ảnh: NVCC

- Rất chia sẻ với những câu chuyện mà Sơn đã kể. Sau 5 năm thi đấu chuyên nghiệp tại V.League 2017, Phi Sơn đã để lại những dấu ấn và thành công nhất định. Vậy thì đâu là bí quyết để giúp Sơn vượt qua được những áp lực. Đồng thời, Sơn nghĩ gì về việc mình chưa thể trở lại với ĐTQG?

Chưa có cơ hội khoác áo ĐTQG trở lại cũng là một động lực để tôi phấn đấu, đáp lại sự tin tưởng của những người hâm mộ, người bạn đã đồng hành cùng với mình. Khi thi đấu chưa được tốt, mọi người trách móc thì đầu tiên tôi cũng cảm thấy buồn. Tuy nhiên tôi nghĩ mình là cầu thủ thì phải vượt qua được những áp lực ấy. Và để làm được như vậy thì tôi đã không chơi Facebook, không đọc những thông tin trên mạng mà chỉ chăm chú vào tập luyện để trở lại có phong độ tốt thôi. Sau đó thì tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn và cố gắng thi đấu thật tốt cho CLB. Bây giờ chưa được lên tuyển, nhưng nếu tôi nghĩ nếu cứ cố gắng hết mình và chúng ta sẽ nhận được những điều xứng đáng.

Phi Sơn từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2012 và Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 Quốc tế báo Thanh niên 2012 - Ảnh: NVCC
Phi Sơn từng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2012 và Cầu thủ xuất sắc nhất giải U21 Quốc tế báo Thanh niên 2012 - Ảnh: NVCC

- Phi Sơn thần tượng Ronaldo và mọi người đặt cho cậu biệt danh là “Ronaldo Việt Nam”, bạn có thích biệt danh này hay không? Và ngoài ra, Sơn còn yêu thích cầu thủ nào, đội bóng nào trên thế giới nữa?

Thực ra thì tôi không thích biệt danh này. Đúng Ronaldo là thần tượng của tôi nhưng tôi nghĩ đó là điều để mình học hỏi, bản thân mình phải cố gắng thôi. Tôi nghĩ tôi vẫn thích là tôi thôi, Ronaldo của Bồ Đào Nha thì đẳng cấp quá rồi. Ngoài ra, trước đây thì tôi thích Ronaldo “béo”, Ronaldonho và ĐT Brazil. Tôi đặc biệt yêu thích những cầu thủ Nam mỹ chơi bóng rất ngẫu hứng, có một chút gì đó đường phố như Neymar ở thời điểm hiện tại.

- Có rất nhiều câu hỏi gửi đến sơn về tương lai của mình tại SLNA, liệu ở thời điểm này Sơn muốn nói điều gì với người hâm mộ?

Bản thân tôi rất biết ơn những người đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng với mình trong suốt quãng thời gian đã qua. Đến tận bây giờ thì tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn mùa giải này tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt và làm tất cả những gì có thể cho đội bóng SLNA. Về chuyện tương lai thì tôi nghĩ mình cần thêm thời gian. Tôi muốn gửi đến khán giả rằng, khi tôi còn khoác trên mình màu áo SLNA, tôi vẫn luôn yêu đội bóng và làm tất cả vì đội bóng.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Phi Sơn và chúc bạn có được những thành công trong sự nghiệp cầu thủ của mình!

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới