Tiếng khóc của hai đứa trẻ khi gặp lại mẹ ở chốn pháp đình

(Baonghean.vn) - Ngày đến tòa gặp mẹ, hai đứa trẻ tội nghiệp đều òa khóc chốn công đường. Bất lực nhìn các con khóc, người mẹ tội lỗi chỉ biết trách cứ bản thân mình.

Lòng tham vô đáy

Một ngày cuối tháng 3, người đàn ông chừng 60 tuổi dẫn theo hai đứa cháu nhỏ đến TAND tỉnh Nghệ An để tham dự phiên tòa xét xử con gái mình là Lê Thị Hiền (27 tuổi), trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc. Do quy định của tòa nên hai đứa trẻ 2 và 3 tuổi của bị cáo không được vào phía trong. Người thân phải thay phiên nhau bế, canh chừng hai đứa trẻ ngoài hành lang tòa.

Trong phòng xử án, Lê Thị Hiền được tòa đưa ra xét xử về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chồng của bị cáo, anh Trần Văn Thắng được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Suốt quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Hiền ôm mặt khóc rưng rức. Ảnh: Trần Vũ
Suốt quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Hiền ôm mặt khóc rưng rức. Ảnh: Trần Vũ

Trước bục khai báo, bị cáo Hiền khai nhận, khoảng giữa năm 2017, do kinh tế gia đình khó khăn, con hay đau ốm nên chồng bị cáo có ý định đi xuất khẩu lao động. Biết chồng đang mắc nhiều căn bệnh trong người nên bị cáo không muốn chồng phải xa xứ làm ăn. Để chồng không phải đi làm xa và gia đình có tiền, bị cáo tự bịa ra chuyện mình trúng Vietlott 49 tỷ đồng.

Để minh chứng cho việc mình trúng độc đắc, bị cáo rủ chồng và một người thân cùng ra tổng công ty xổ số ở Hà Nội để nhận tiền. Tuy nhiên, lúc đến nơi, bị cáo dặn người thân đứng phía ngoài, chỉ mình bị cáo vào trong lĩnh thưởng. Hiền khai, đã tính toán kỹ càng khi thực hiện vụ lừa đảo này.

Màn kịch mà bị cáo dựng lên đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của người nhà. Lúc này, để có tiền để đưa cho người thân, bị cáo đã nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Ngô Thị Thùy D. (SN 1989, trú huyện Nghi Lộc). Người này có quan hệ họ hàng với chồng Hiền và đang là cán bộ ngân hàng ở TP.Vinh.

Để nạn nhân tin mình, bị cáo lấy một sim điện thoại khác nhắn tin với chị D. là mình trúng xổ số Vietlott 49 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo bịa ra số tiền trên đã được chị gái nhận hộ nhưng chưa lấy ra sử dụng được vì đang dính phần âm cần phải làm lễ giải. Để chị D. tin tưởng, bị cáo đã mua sim khác nhắn tin giả danh thầy giải hạn. Trong thời gian này, biết bố mẹ và anh trai chị D. đang nợ khoản tiền 5 tỷ đồng nên bị cáo hứa khi nào tiền được giải hạn sẽ cho bạn mượn tiền.

Biết chị D. là người mê tín, nên Hiền còn cao thủ khi “khịa” ra câu chuyện tâm linh là hai đứa con đã mất của mình đã đầu thai làm con thứ hai của chị D. Hiền hứa sẽ cho cháu bé này một phần tiền và sẽ cho gia đình chị D. trả nợ. Những dữ liệu mà Hiền đưa ra khiến một người có học thức như chị D. hoàn toàn tin tưởng. Chị D. đã nhiều lần vay mượn tiền để đưa cho Hiền gần 3,4 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2018, chị D. yêu cầu Hiền trả tiền. Lúc này, do đã tiêu hết tiền không có khả năng chi trả nên Hiền tiếp tục lập facebook “Trần Thủy” -  xưng người quen ở nước ngoài nhắn tin với chị D. nói có gói bảo hiểm được thanh toán 20 tỷ đồng nhưng chưa đến kỳ hạn. Nếu muốn thanh toán được phải đưa cho Hiền chạy lo thủ tục trước. Tin tưởng, chị D. đã chuyển cho Hiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Với số tiền hơn 8 tỷ đồng lừa được từ chị D. Hiền đã dùng mua ô tô, xe máy SH, mua vàng, đồ dùng trong gia đình, cho người thân vay, chữa bệnh cho con. Đến khi biết mình bị lừa, chị D. đã nhiều lần yêu cầu Hiền trả lại tiền. Lê Thị Hiền đã trả lại cho chị D. hơn 5,3 tỷ đồng bao gồm tiền mặt và các tài sản đất, xe máy, xe ô tô đã được quy đổi ra tiền. Đến ngày 7/6/2019, Lê Thị Hiền bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Xót xa tiếng khóc của hai đứa trẻ 

Mẹ vướng lao lý vì lòng tham khiến những đứa trẻ là người chịu thiệt thòi hơn cả. Ảnh: Trần Vũ
Mẹ vướng lao lý vì lòng tham khiến những đứa trẻ là người chịu thiệt thòi hơn cả. Ảnh: Trần Vũ

Tham dự phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ liên quan, người chồng cho hay không biết vợ lừa mình. Người này trình bày, lúc đầu, vợ nói trúng xổ số Vietlott không tin mấy. Gặng hỏi vợ nhưng Hiền khẳng định mình trúng số thật.

“Nhiều lần có tiền chuyển vào tài khoản của tôi, cô ấy đều nói đó là tiền lãi của Vietlott. Càng ngày tôi càng tin hơn, bởi nếu Hiền vay nóng thì bên vay nợ sẽ đến đòi. Cho đến khi sự việc vỡ lở tôi mới biết vợ mình lừa. Tôi thành thật xin lỗi chị D. Trước bị hại, người này hứa sẽ đi làm tích góp kiếm tiền để trả nợ cho chị D”, anh Thắng nói.

Trong lời nói sau cùng, Lê Thị Hiền khóc lóc xin lỗi người thân: “Con là đứa bất hiếu, vì con mà bố mẹ tủi nhục. Bố ơi, con xin lỗi bố”. Nói đoạn, Hiền quay sang xin lỗi chồng: “Chồng ơi, em sai rồi. Nhờ chồng chăm sóc các con thay em”. Những lời xin lỗi trong nước mắt của Hiền khiến người thân ngồi phía dưới đều sụt sùi.

Người bố với mái tóc muối tiêu, gương mặt rạm nắng chỉ biết đưa đôi bàn tay sần sùi lên gạt nước mắt. “Con cứ yên tâm mà cải tạo” đó dường như là câu nói duy nhất là người cha này đủ bình tĩnh để động viên đứa con lầm lỗi tại chốn pháp đình.

Tranh thủ tòa nghị án, người cha vội dắt hai đứa cháu vào để gặp mẹ. Trong khi cô bé đầu vừa thấy mẹ đã òa khóc lớn tiếng gọi “mẹ ơi” thì đứa em ít hơn 1 tuổi tỏ ra hoảng sợ, không cho Hiền bế. Bất lực, Hiền đành giao lại đứa con ấy cho người thân trong tiếng nấc.

Riêng với đứa con đầu, Hiền đưa đôi bàn tay đang bị còng lên cứ ôm lấy đứa con thơ mà thơm cho thỏa nỗi nhớ. Được mẹ bế sau thời gian dài xa cách, đứa trẻ ấy cứ dúi mặt vào người mẹ, không muốn rời xa. Đến khi người thân bế ra ngoài, đứa trẻ 3 tuổi bỗng òa khóc gọi “mẹ ơi”. Nghe tiếng khóc nức của đứa con bé bỏng nhưng Hiền đành bất lực, chỉ biết nhìn các con trong dòng nước mắt.

Với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Thị Hiền bị tòa tuyên phạt 14 năm tù. Buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền hơn 2,6 tỷ đồng cho bị hại.

Tin mới