Tiểu thương chợ Hưng Dũng (thành phố Vinh) thiệt hại tiền tỷ sau vụ cháy

(Baonghean.vn) - Sáng 6/7, các tiểu thương tại chợ Hưng Dũng (TP Vinh) vẫn cặm cụi lau dọn hàng hóa sau vụ cháy. Bà con cho biết, 4 ki ốt bị cháy, mỗi ki ốt thiệt hại từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng.
Chiều 5/7, ngọn lửa bốc lên từ khu vực ki ốt bán hàng tạp hóa phía cổng chính của chợ Hưng Dũng, thành phố Vịnh. Lực lượng chức năng và bà con tiểu thương đã rất vất vả để khống chế ngọn lửa. Ảnh: CTV
Chiều 5/7, ngọn lửa bốc lên từ khu vực ki ốt bán hàng tạp hóa phía cổng chính của chợ Hưng Dũng, thành phố Vịnh. Lực lượng chức năng và bà con tiểu thương đã rất vất vả để khống chế ngọn lửa. Ảnh: CTV 
Sáng 6/7, khu vực trước chợ Hưng Dũng vẫn còn ngổn ngang hàng hóa sau vụ cháy chiều 5/7. Mặc dù các tiểu thương và công nhân vệ sinh đã nỗ lực thu dọn nhưng không xuể. Ảnh: Lâm Tùng
Sáng 6/7, khu vực trước chợ Hưng Dũng vẫn còn ngổn ngang hàng hóa sau vụ cháy chiều 5/7. Mặc dù các tiểu thương và công nhân vệ sinh đã nỗ lực thu dọn nhưng không xuể. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều mặt hàng đã bị cháy trụi, không thể cứu vớt được. Các tiểu thương cho biết, đã có 4 ki ốt bị cháy rụi, mỗi ki ốt ước tính thiệt hại từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng. Ảnh: Quang An
Nhiều mặt hàng đã bị cháy trụi, không thể cứu vớt được. Các tiểu thương cho biết, đã có 4 ki ốt bị cháy rụi, mỗi ki ốt ước tính thiệt hại từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng. Ảnh: Quang An
Phía trong các gian hàng vẫn còn ngổn ngang, ngọn lửa lớn đã cháy trụi cả trần nhà, mùi khét lẹt vẫn bao phủ trong các ki ốt. Ảnh: Lâm Tùng
Phía trong các gian hàng vẫn còn ngổn ngang, ngọn lửa lớn đã cháy trụi cả trần nhà, mùi khét lẹt vẫn bao phủ trong các ki ốt. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều hàng hóa bị hư hỏng hoàn toàn còn nằm trên giá chưa kịp thu dọn. Ảnh: Quang An
Nhiều hàng hóa bị hư hỏng hoàn toàn còn nằm trên giá chưa kịp thu dọn. Ảnh: Quang An
Anh Lê Công Hưng, tiểu thương chợ Hưng Dũng thở dài: Hai vợ chồng từ Yên Thành vay mượn để thuê ốt kinh doanh tại chợ Hưng Dũng, nay hàng hóa đã bị cháy hết, gia đình không biết xoay xở để trả hết số nợ. Ảnh: Lâm Tùng
Anh Lê Công Hưng, tiểu thương chợ Hưng Dũng thở dài: Hai vợ chồng từ Yên Thành vay mượn để thuê ốt kinh doanh tại chợ Hưng Dũng, nay hàng hóa đã bị cháy hết, gia đình không biết xoay xở để trả hết số nợ. Ảnh: Lâm Tùng
Không chỉ hàng hóa mà nhiều vật dụng trong ki ốt cũng bị bà hỏa thiêu trụi. Ảnh: Lâm Tùng
Không chỉ hàng hóa mà nhiều vật dụng trong ki ốt cũng bị bà hỏa thiêu trụi. Ảnh: Lâm Tùng
Trời trưa nắng nhưng các tiểu thương vẫn phải vật lộn thu dọn đống hàng hóa đã bị hư hỏng. Họ cho biết, đã huy động nhiều người đến giúp thu dọn nhưng vẫn không xuể do lượng hàng lớn. Ảnh: Quang An
Trời trưa nắng nhưng các tiểu thương vẫn phải vật lộn thu dọn đống hàng hóa đã bị hư hỏng. Họ cho biết, đã huy động nhiều người đến giúp thu dọn nhưng vẫn không xuể do lượng hàng lớn. Ảnh: Quang An
Đồ họa: Quang An
Đồ họa: Quang An
Nhiều tiểu thương ngậm ngùi khi toàn bộ gia tài của mình đã bị bà hỏa thiêu trụi, không biết khi nào mới có thể kinh doanh trở lại. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều tiểu thương ngậm ngùi khi toàn bộ gia tài của mình đã bị bà hỏa thiêu trụi, không biết khi nào mới có thể kinh doanh trở lại. Ảnh: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng
Nhiều hàng hóa bị ẩm ướt được người dân phơi tại vỉa hè kênh Bắc với hy vọng cứu vớt được phần nào thiệt hại. Ảnh: Quang An
Nhiều hàng hóa bị ẩm ướt được người dân phơi tại vỉa hè kênh Bắc với hy vọng cứu vớt được phần nào thiệt hại. Ảnh: Quang An

Tin mới