Tin nhắn kêu cứu như lời từ biệt của trẻ em vụ cháy chết 64 người ở Nga

Nhiều em nhỏ đã kêu cứu và gửi những lời nhắn cuối cùng cho gia đình khi phải đối mặt với tình huống nguy cấp trong vụ cháy khiến ít nhất 64 người thiệt mạng ở Nga hôm 25/3. 
Cột khói đen bốc lên từ bên trong thương mại Winter Cherry tại Nga. Ảnh: AFP
Cột khói đen bốc lên từ bên trong thương mại Winter Cherry tại Nga. Ảnh: AFP
Theo Ủy ban điều tra Nga, tổng số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại Winter Cherry đã tăng lên 64 người. Ước tính 11 người khác vẫn mất tích, giảm so với con số 16 được thông báo trước đó.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 48 người đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ cháy ở trung tâm thương mại Winter Cherry tại thành phố Kemerovo của Nga vào chiều qua 25/3, trong đó có 11 trẻ em. Ngoài ra, khoảng 16 trường hợp vẫn đang mất tích, tuy nhiên cơ hội tìm thấy người sống sót không cao sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm của lực lượng cứu hộ. Ít nhất 48 người bị thương trong vụ cháy, trong đó có 12 trường hợp đang nhập viện.

Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức từ giới chức Nga về nguyên nhân dẫn tới vụ cháy. Tuy nhiên, các thông tin ban đầu cho biết đám cháy được cho là bắt đầu từ khu vực vui chơi trẻ em. Một em nhỏ đã vô tình mang theo bật lửa và làm cháy đệm lò xo dùng để nhào lộn, sau đó lửa bắt đầu lan sang các khu vực khác. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều trẻ em đã có mặt tại trung tâm thương mại Winter Cherry - nơi có rạp chiếu phim, các cửa hàng, khu vui chơi cho trẻ em, khu mua sắm và sở thú.

Vào chiều qua, một nhóm học sinh của một trường học ở làng Terescevsky thuộc vùng Kemerovo đã tới rạp chiếu phim ở Winter Cherry. Đây cũng là vị trí “trung tâm” của vụ cháy khi ngọn lửa bùng lên dữ dội bên trong trung tâm thương mại. Trong tình huống nguy cấp, một số em nhỏ bị mắc kẹt đã gọi cho bố mẹ và gửi tin nhắn cho người thân, bạn bè trên mạng xã hội.

Tin nhắn từ biệt

Hình ảnh một số nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Nga. Ảnh: RT
Hình ảnh một số nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Nga. Ảnh: RT
Một bức ảnh chụp màn hình được đăng trên mạng xã hội Vkontakte của Nga cho thấy nội dung tin nhắn của một bé gái 13 tuổi khi ở trong trung tâm thương mại lúc xảy ra đám cháy. Đây cũng là cô bé nằm trong danh sách mất tích được đăng trên mạng sau vụ hỏa hoạn.

“Chúng con đang ở trong đám cháy. Có lẽ đây là lời từ biệt”, bé gái viết.

Một bé gái khác tên Vika, 12 tuổi, đã kịp nói chuyện với cô của mình khi đám cháy bùng lên tại trung tâm thương mại Winter Cherry. Tuy nhiên, theo Dailymail, hiện vẫn chưa rõ tình trạng của Vika sau vụ hỏa hoạn. Một bé gái nữa là Maria Moroz, 13 tuổi, cũng bị phát hiện mất tích cùng mẹ và các bạn tại rạp chiếu phim nơi Vika bị mắc kẹt. Trong khi đó, một bà mẹ cho biết cả 5 đứa con của cô đều ở bên trong trung tâm thương mại và hiện vẫn mất tích.

“Vào lúc 16h11 tôi gọi cho cháu gái tôi Vika. Cháu nói với tôi rằng: “Tất cả mọi thứ đang bốc cháy. Cửa đều bị đóng. Cháu không thể ra ngoài. Cháu không thể thở được””, Evgenia, cô của Vika, kể lại.

“Tôi đã nói với cháu rằng: “Vika, hãy cởi bớt quần áo, che lên mũi”. Rồi cháu nói với tôi: “Cô à, cô hãy nói với cả nhà mình là cháu yêu mọi người lắm. Cô nói với mẹ cháu là cháu yêu mẹ lắm””, cô Evgenia cho biết. Sau đó cuộc gọi kết thúc và Evgenia vẫn không biết cháu gái của mình hiện còn sống hay không.

Theo cô Evgenia, kỳ nghỉ của trường vừa mới bắt đầu và cả lớp gồm 10 học sinh, đi kèm với 2-3 phụ huynh và một giáo viên, đều có mặt tại trung tâm thương mại Winter Cherry.

“Giáo viên để tụi nhỏ ở lại rạp chiếu phim và đi với phụ huynh tới khu mua sắm. Vì vậy, tất cả người lớn đều sống sót”, Evgenia cho biết.

Cảnh tượng hỗn loạn

Sergey Moskalenko, 11 tuổi, nhảy từ cửa sổ trung tâm thương mại xuống đất trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Siberian Times
Sergey Moskalenko, 11 tuổi, nhảy từ cửa sổ trung tâm thương mại xuống đất trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Siberian Times
Các nhân chứng cho biết không có chuông báo cháy cũng như loa báo động vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn. Mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy và nhiều phụ huynh cố nắm lấy tay con mình nhưng không nhìn rõ do khói dày và khí độc.

“Thật khủng khiếp. Một ngày nghỉ bình thường. Cả gia đình quyết định đi xem phim. Khi bộ phim đang chiếu, cánh cửa đột nhiên bật tung và ai đó hét lên: Cháy, cháy. Chúng tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng chuông báo động nào. Đám đông lao ra lối thoát duy nhất. Khói đen phủ đầy khu vực sân chơi của bọn trẻ và sảnh rạp chiếu phim. Chúng tôi không thể thở được. Nhiều đứa trẻ gào khóc”, tài khoản Annazare4neva viết trên mạng xã hội.

“Tôi đang ở sân trượt băng trong nhà cùng với lũ trẻ. Một đám cháy bốc lên ở gần đường tàu dành cho lũ trẻ, nơi chỉ cách sân trượt băng 5m. Tôi nghe tiếng mọi người chạy và sau đó nhìn thấy lửa. Tôi hét lên “Chạy đi”, sau đó túm lấy con gái tôi khi cháu vẫn đang đi giày trượt và chạy xuống dưới tầng. Xuống tầng hai, tôi giúp cháu thay giày và chúng tôi chạy ra ngoài. Khi ra khỏi tòa nhà, tôi nhìn thấy một thiếu niên trèo ra ngoài cửa sổ. Lúc đó không hề có chuông báo cháy, không có hệ thống dập lửa tự động. Các cửa ở tầng 1, lẽ ra dành cho lối thoát ra đường, cũng bị khóa”, nhân chứng Ivan kể lại quá trình thoát khỏi đám cháy ở trung tâm thương mại.

Người Nga phá cửa thoát thân trong vụ cháy ở trung tâm mua sắm

Có mặt tại trung tâm thương mại vào thời điểm xảy ra vụ cháy, Anna Zarechneva đã quay lại vụ việc và đăng lên Instagram sau đó, đồng thời mô tả khung cảnh hỗn loạn mà cô được chứng kiến.

“Chúng tôi tới trung tâm thương mại nhưng mọi chuyện không ổn. Chúng tôi buộc phải rời khỏi đó vì đám cháy. Ở tầng 3, nơi có rạp chiếu phim, mọi thứ tối đen, ngập khói. Mọi người hoảng sợ, trẻ con gào khóc”, Anna viết trên Instagram.

Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đã bất chấp nguy hiểm nhảy từ cửa sổ trên tầng cao xuống đất để thoát thân khi xảy ra hỏa hoạn. Một số người khác đã chui vào nhà vệ sinh và dùng khăn ướt che các lỗ hổng trên cửa trong lúc chờ lực lượng cứu hộ. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các căn phòng do nhiệt độ quá cao.

Sau khi xảy ra vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân và hy vọng những người bị thương sớm hồi phục sức khỏe. Nhà lãnh đạo Nga cũng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov bay tới Kemerovo để xử lý thảm kịch này.

Tin mới