Tình thầy trò, tình bạn xúc động sau vụ nổ lớn khiến nam sinh bị thương nặng

(Baonghean.vn) - Biết tin học trò cũ của mình bị thương nặng trong vụ nổ, thầy giáo Ngô Sỹ Hoàng và bạn bè đã kêu gọi hỗ trợ nam sinh Phạm Thanh Sơn hơn 30 triệu đồng.

Phạm Thanh Sơn, 21 tuổi, trú xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh vừa bị thương nặng trong vụ nổ xảy tại nhà vào ngày 5/1 vừa qua.

Trước đó, Sơn là cựu học sinh Trường THPT Nghi Lộc 3 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Sơn là một học sinh ngoan, học giỏi và được nhiều thầy cô, bạn bè yêu mến.

Sau khi xảy ra vụ nổ đáng tiếc, Sơn được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Do vết thương quá nặng, Sơn được chuyển lên Khoa Ngoại Dã chiến thuộc Bệnh viện Quân y 103 tại Hà Nội để tiếp tục điều trị tích cực.

Sơn hiện đang điều trị tại Viện. Ảnh:
Thầy Ngô Sỹ Hoàng trực tiếp hỏi thăm, chăm sóc của Sơn tại Bệnh viện Quân y 103. Ảnh: FB Ngô Hoàng Sơn

Nghe tin Sơn bị thương nặng thầy giáo Ngô Sỹ Hoàng, bạn bè của em vô cùng lo lắng. Thầy Hoàng là thầy giáo chủ nhiệm cũ của Sơn trong suốt 3 năm học cấp 3. Ngay sau vụ tai nạn đáng tiếc một ngày, thầy Ngô Sỹ Hoàng đã lên đường ra Hà Nội thăm học trò cũ. Vì cha mẹ Sơn đã già yếu và không có khả năng đi chăm con, nên hiện 3 người cậu (em mẹ Sơn) và thầy Hoàng, cùng người bạn thân Phan Văn Quyết ở xóm 2, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trực tiếp săn sóc, chăm lo cho Sơn. 

Hiện tinh trạng của Sơn rất đáng lo ngại, 2 ngón tay trái đã bị đứt rời, cánh tay phải nhiều khả năng không giữ được. Ảnh: FB Ngô Hoàng
Hiện tình trạng của Sơn rất đáng lo ngại, 2 ngón tay trái đã bị đứt rời, cánh tay phải nhiều khả năng không giữ được. Ảnh: FB Ngô Hoàng
Thầy Ngô Sỹ Hoàng chia sẻ: “Hiện tại tình trạng của Sơn rất đáng thương. Sơn bị bỏng toàn thân từ mặt đến chân ở cấp độ 3. Tay trái của Sơn đã bị cắt hoàn toàn ngón trỏ và ngón cái. Tay phải bị bỏng nặng và khả năng khó giữ lại được. Sơn chỉ có thể nói lí nhí khi cần trả lời ai đó, mắt mở rất khó khăn…”

Thương hoàn cảnh đáng thương của cậu học trò cũ ngoan, thầy Hoàng đã kêu gọi sự chung tay của giáo viên ngôi trường nơi Sơn từng học, học sinh cũ và cả những người bạn của mình để giúp đỡ Sơn. 

Thầy Ngô Sỹ Hoàng trao số tiền quyên góp được cho bố Sơn. Ảnh: FB Ngô Hoàng
Thầy Ngô Sỹ Hoàng trao số tiền quyên góp được cho bố Sơn. Ảnh: FB Ngô Hoàng
Thầy Hoàng cho hay, đến nay cá nhân thầy và các thầy cô giáo cùng bạn bè Sơn đã quyên góp được hơn 30 triệu đồng hỗ trợ  Sơn. Một số tiền nhỏ được thầy gửi cho bố mẹ Sơn để sửa sang tạm thời mái nhà để có chỗ ngủ. Số còn lại, thầy đã đưa ra Hà Nội để lo thuốc thang, viện phí cho em. 

Thầy Hoàng cho hay: “Mỗi ngày số tiền phải chi cho thuốc thang của Sơn là khoảng 7 triệu đồng. Sơn lại không có bảo hiểm y tế nên mọi việc đang ngày càng khó khăn hơn. Tôi rất mong nhận được những tấm lòng hảo tâm từ nhiều người để giúp đỡ Sơn trong tương lai gần khi em không còn khả năng tự lo cho bản thân, bởi hoàn cảnh của em ấy quả thật rất đáng thương”.

Hiện thầy Ngô Sỹ Hoàng đang là Tổ trưởng bộ môn Vật lý tại Trường THPT Nghi Lộc 3, nơi Sơn từng theo học.

Tin mới