Tình tiết đáng sợ về gia đình đánh bom liên hoàn ở Indonesia

Gia đình gồm 6 người thực hiện 3 vụ đánh bom nhà thờ ở Indonesia hôm 13/5 mới trở về từ Syria.

Thông tin trên vừa được BBC đăng tải, dẫn thông tin của cảnh sát Indonesia.

Hiện trường 1 trong 3 vụ đánh bom ở Surabaya. Ảnh: EPA
Hiện trường 1 trong 3 vụ đánh bom ở Surabaya. Ảnh: EPA

Đây là loạt vụ tấn công chết chóc nhất ở Indonesia trong hơn một thập niên qua. Tổng cộng 13 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Theo cảnh sát, người mẹ cùng hai con gái đã tự nổ tung mình tại một nhà thờ, trong khi người cha và hai con trai nhằm vào hai nhà thờ khác ở Surabaya, thành phố lớn thứ 2 của Indonesia.

Chỉ huy cảnh sát quốc gia Indonesia Tito Karnavian cho biết, gia đình này thuộc về một tổ chức lấy cảm hứng từ IS có tên là Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Họ nằm trong số hàng trăm người Indonesia trở về từ Syria.

Cảnh sát không nói gì đến sự dính dáng của gia đình đánh bom vào cuộc xung đột ở Syria.

Có mặt tại hiện trường 1 trong 3 vụ tấn công, Tổng thống Joko Widodo dùng từ "man rợ" để mô tả, đồng thời cho biết ông đã ra lệnh cho cảnh sát "điều tra và đập tan mạng lưới của các hung thủ".

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) trực tiếp tới hiện trường các vụ đánh bom ngày 13/5. Ảnh: Reuters
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) trực tiếp tới hiện trường các vụ đánh bom ngày 13/5. Ảnh: Reuters

Cảnh sát xác định người cha tên là Dita Oepriarto, thủ lĩnh chi nhánh JAD ở địa phương. Ông ta lái xe chở vợ là Puji Kuswati cùng 2 con gái 9 và 12 tuổi rồi thả họ ở Nhà thờ Diponegoro, tại đó bộ ba cùng kích hoạt bom mang theo người.

Bản thân Oepriarto lái xe bom lao thẳng vào sân Nhà thờ Pentecostal ở trung tâm Surabaya.

Hai con trai của ông ta, 16 và 18 tuổi, phi xe máy vào Nhà thờ Thiên chúa Santa Maria và kích hoạt bom mang theo người.

3 vụ tấn công cách nhau 5 phút. 

Tin mới