Tình trẻ dắt theo con nhỏ đến tòa gặp 'chồng hờ'

(Baonghean.vn) - Dù biết Ngoãn trải qua hai đời vợ, từng ngồi tù, lại không có công việc ổn định, nhưng chị H. vẫn chấp nhận dọn về chung sống. Giữa hai người có với nhau một con chung. Nhưng khi đứa con còn nhỏ xíu, cả gia đình đang tá túc trong phòng trọ chật hẹp thì Ngoãn… vào tù.

Một ngày giữa tháng 3, chị Trương Thị H. (35 tuổi) dắt theo đứa con hơn 4 tuổi đến TAND tỉnh Nghệ An để tham dự phiên tòa xét xử người chồng tên Nguyễn Trọng Ngoãn (50 tuổi, tạm trú phường Quán Bàu, TP Vinh) - bị cáo trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nói là vợ chồng nhưng giữa hai người chưa có giấy hôn thú về mặt pháp luật.

Được gặp bố tại tòa, cô bé hơn 4 tuổi khá rụt rè, sợ hãi. Do vậy, dù được Ngoãn ra dấu hiệu chào, đứa trẻ không dám đi vào phía trong mà cứ nép sau cánh cửa. Thấy vậy, Ngoãn chỉ biết cúi xuống, gương mặt lộ rõ nỗi buồn.

Chị H. dắt theo đứa con nhỏ đến tòa để cha con được gặp nhau.Ả
Chị H. dắt theo đứa con nhỏ đến tòa để cha con được gặp nhau. 

Trước khi sống như vợ chồng với chị H. Nguyễn Trọng Ngoãn từng trải qua 2 đời vợ với 2 đứa con. Tuy nhiên, hai cuộc hôn nhân ấy đều bị đứt gánh giữa đường. Tình duyên lận đận nên Ngoãn quyết định rời xa huyện Nghĩa Đàn để xuống TP. Vinh lập nghiệp, tìm cuộc sống mới.

Nơi phố xá nhộn nhịp, Ngoãn thuê trọ ở phường Quán Bàu, TP Vinh. Hàng ngày, Ngoãn mưu sinh bằng nghề sửa chữa loa đài, đồ điện tử. Công việc không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ để người đàn ông này trang trải những chi tiêu cần thiết. Sống một mình nơi đất khách quê người, thiếu thốn tình cảm nên không lâu sau Ngoãn đem lòng yêu mến cô gái bán rau ngoài chợ. Chị H. dù ít hơn Ngoãn 15 tuổi, chưa một lần kết hôn nhưng vẫn quyết định dọn về chung sống với người đàn ông đã 2 lần đổ vỡ này.

Cuộc sống càng thêm vất vả khi chị H. sinh đứa con đầu lòng. Áp lực kinh tế nên khi đứa con chưa kịp cứng cáp, chị H. đã ra chợ bán hàng để kiếm thêm đồng ra, đồng vào lo cho gia đình. Thấy chồng cũng chăm chỉ làm việc, nhận loa đài hư về sửa chữa chị càng tin vào tương lai của gia đình mình. Thế nhưng, bi kịch bất ngờ ập xuống. Thông tin chồng hờ bị bắt vì có hành vi liên quan đến ma túy khiến chị bất ngờ, bàng hoàng.

Theo lời khai của bị cáo tại tòa, ngày 1/12/2019, bị cáo đang ở nhà thì có người đàn ông tên Lâm đến đặt mua 1 lạng ma túy đá giá 30 triệu đồng. Dù từng có thời gian ngồi tù vì tội liên quan đến ma túy nhưng trước đồng tiền bất chính từ loại “hàng” này, bị cáo đã gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, bị cáo lên khu vực cây xăng cầu Rộ (huyện Thanh Chương) gặp một người đàn ông tên Dũng đặt mua ma túy. Dũng hẹn ngày mai gặp và giao ma túy đá. 15h ngày 3/12/2019, bị cáo đến cây xăng cầu Rộ gặp Dũng lấy ma túy và đưa 28 triệu đồng. Tối cùng ngày khi bị cáo đang chờ Lâm đến lấy ma túy thì bị Công an TP. Vinh phát hiện, bắt giữ tang vật là 99,630 gam ma túy.

Bị cáo. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Nguyễn Trọng Ngoãn. Ảnh: Trần Vũ

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình là sai. Lý giải về động cơ phạm tội, bị cáo Ngoãn thừa nhận vì hám lợi số tiền 2 triệu đồng. Còn về số tiền dùng để mua ma túy, Ngoãn khai do tích góp nhiều năm từ việc sửa loa đài hư và bán sắt vụn. “Bị cáo biết mình sai rồi, nhưng xin tòa xem xét giảm nhẹ để bị cáo sớm được trở về với đứa con nhỏ”, Ngoãn trình bày.

Với tội “Mua bán trái phép chất ma túy” Nguyễn Trọng Ngoãn bị tòa tuyên phạt 17 năm tù. Riêng đối với 2 người đàn ông tên Dũng, Lâm do bị cáo không biết lai lịch địa chỉ cụ thể nên cơ quan chức năng không có căn cứ để xác minh, điều tra, làm rõ.

Chỉ vì hám lợi 2 triệu đồng, Ngoãn đã phải trả giá bằng án tù 17 năm. Nghe tòa tuyên án, bị cáo với thân hình gầy gò chỉ dùng tay quyệt nước mắt trước khi được dẫn ra xe bít thùng. Lúc này, chị H. vội chạy ra ngoài hành lang tòa nắm tay đứa con nhỏ chạy theo chồng. Nhưng, những bước chân ngắn của đứa trẻ mới hơn 4 tuổi đã không đuổi kịp cha.

Khi chiếc xe rời khỏi sân tòa cũng là lúc chị H. buồn bã dắt con ra về, tiếp tục bám chợ buôn bán để lo cho đứa con nhỏ chịu nhiều thiệt thòi.

Tin mới