Tình yêu Nghệ An của 2 công dân Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Đó là anh Masahiro Miyagawa - Giám đốc Công ty Khai thác đá vôi Yabashi - Việt Nam và ông Yuko Anma - Chủ tịch Hiệp hội Asaba - Việt Nam.

Anh Masahiro Miyagawa - Giám đốc Công ty Khai thác đá vôi Yabashi - Việt Nam

Tôi biết về Masahiro Miyagawa vào năm 2014, khi đến Công ty Khai thác đá vôi Yabashi - Việt Nam (xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp) để tìm hiểu hoạt động của chi bộ Đảng tại doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài này. Khi vào trụ sở công ty, có vài người Nhật ra đón. Sau khi chào hỏi họ đi làm việc để tạo cho tôi và các đảng viên có không gian riêng.

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi ngỏ lời muốn được diện kiến vị Giám đốc người Nhật để nói lời cảm ơn. Bí thư Chi bộ Đào Văn Xuân đã cho biết, ngay từ khi tôi đến, anh ấy đã ra chào.

Masahiro Miyagawa - Giám đốc Công ty Khai thác đá vôi Yabashi - Việt Nam (thứ hai, bên phải sang). Ảnh: Nhật Lân
Masahiro Miyagawa - Giám đốc Công ty Khai thác đá vôi Yabashi - Việt Nam (thứ hai, bên phải sang). Ảnh: Nhật Lân

Masahiro Miyagawa - Giám đốc công ty sinh năm 1973 là một người mộc mạc, giản dị và dễ gần. Anh đã rất cởi mở, trả lời những vấn đề chúng tôi quan tâm.  

Ở thời điểm năm 2014, Masahiro Miyagawa đã có 10 năm ở Nghệ An. Hiện tại, anh vẫn giữ cương vị Giám đốc Công ty Khai thác đá vôi Yabashi - Việt Nam. Tại cuộc trò chuyện ngày đó anh đánh giá về con người xứ Nghệ là: "Người dân của quê hương Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh là những người có chí khí rất cao...".

Ở Việt Nam một thời gian dài, Masahiro Miyagawa đã lấy vợ là người Hà Nội. Khi được hỏi: "Qua các phương tiện truyền thông, tôi thấy rằng phụ nữ Nhật Bản thật đẹp và đoan chính, tại sao anh lại chọn lấy vợ Việt Nam?". Masahiro Miyagawa cười vui vẻ: “Với tôi, phụ nữ Việt Nam rất đẹp, tốt bụng, chỉ có điều quản lý chồng ghê lắm...".

Yuko Anma - Chủ tịch Hiệp hội Abasa - Việt Nam

Ông Yuko Anma sống tại làng Higashi Asaba, thành phố Fukuroi, tỉnh Umeyama, cách nơi Cụ Phan Bội Châu đặt tấm bia báo ân người bạn chí nghĩa, chí tình - Bác sỹ Asaba khoảng 1 km.

Dịp đầu tháng 4/2019, khi biết có đoàn CB,PV,NV Báo Nghệ An đến thăm bia báo ân, Yuko Anma đã dành thời gian để đón tiếp đoàn. Chủ tịch Hiệp hội Asaba đã 75 tuổi, vậy nhưng ông còn rất tinh anh, hoạt bát và có hiểu biết sâu rộng về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chí sỹ Phan Bội Châu cùng mối quan hệ giữa Cụ Phan và Bác sỹ Asaba.

Ông Yuko Anma chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn CB,PV,NV Báo Nghệ An tại bia báo ân. Ảnh: Đức Anh
Ông Yuko Anma (ngồi giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn CB, PV, NV Báo Nghệ An tại bia báo ân (thành phố Fukuroi, tỉnh Umeyama, Nhật Bản) tháng 4/2019. Ảnh: Đức Anh
Với Yuko Anma, Cụ Phan Bội Châu là một nhà cách mạng và là biểu tượng của lòng yêu nước. Ông khẳng định tinh thần ái quốc của Cụ Phan không chỉ được biết đến ở đất nước Việt Nam mà còn cả tại Nhật Bản. Chính vì vậy, Thiên Hoàng của Nhật Bản và Hoàng hậu khi sang Việt Nam năm 2017 đã đến thành phố Huế thăm các di tích của Cụ Phan Bội Châu; cuối năm 2018 thì đến thăm di tích bia báo ân.


Yuko Anma đã đến Nghệ An 10 lần và ông đã có nhiều kỷ niệm tốt đẹp với vùng đất và con người xứ Nghệ. Yuko Anma đã giới thiệu với chúng tôi nhiều những bức ảnh lưu niệm của ông chụp chung với những người ở Nghệ An đã giúp đỡ Hiệp hội Asaba đạt được những thành công trong công việc. Và cả những tấm ảnh những bài viết về những hoạt động của Hiệp hội Asaba mà Báo Nghệ An đã đăng tải do chính tay ông chụp lại.

Ông Yuko Anma giới thiệu với đoàn CB,PV,NV Báo Nghệ An Bằng khen của Bộ Ngoại giao Việt Nam tặng cho ông. Ảnh: Nhật Lân
Ông Yuko Anma giới thiệu với đoàn công tác Báo Nghệ An về Bằng khen của Bộ Ngoại giao Việt Nam tặng cho ông. Ảnh: Nhật Lân
Cá nhân ông Yuko Anma, từ những hoạt động tích cực của bản thân và Hiệp hội Asaba Việt Nam, đã nhận được những tấm chân tình từ phía Việt Nam. Đó là Bằng khen của Bộ Ngoại giao Việt Nam khen tặng vì đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản; là Kỷ niệm chương do Đoàn Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị trao tặng “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”…

Nâng trên tay Bằng khen của Bộ Ngoại giao Việt Nam dành cho ông, Yuko Anma rưng rưng: “Tôi đã rất bất ngờ khi người ta đọc cho nghe nội dung trên tấm Bằng khen này…”.

Tin mới