Tổ chức 'Bữa cơm gia đình' ấm áp cho nữ cựu TNXP neo đơn

(Baonghean.vn) - Nhân ngày gia đình Việt Nam, chiều 27/6, CLB Thiện nguyện Thanh Chương phối hợp với Huyện đoàn Thanh Chương tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình” tại nhà bà Nguyễn Thị Xuân - gia đình hoàn cảnh nghèo khó ở khối 13, Thị trấn Dùng.

Bà Nguyễn Thị Xuân (68 tuổi) sống một mình, trong căn nhà nhỏ 2 gian chỉ đủ kê chiếc giường và bộ bàn ghế ngồi uống nước. Thời trẻ, bà từng tham gia thanh niên xung phong. Gia đình bà có anh trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Bà không có chồng con, nay tuổi già đang sống trong cảnh nghèo khó, đau yếu, không nơi nương tựa. Ảnh: Huy Thư
Bà Nguyễn Thị Xuân (68 tuổi) sống một mình, trong căn nhà nhỏ 2 gian chỉ đủ kê chiếc giường và bộ bàn ghế ngồi uống nước. Thời trẻ, bà từng tham gia thanh niên xung phong. Gia đình bà có anh trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Bà không có chồng con, nay tuổi già đang sống trong cảnh nghèo khó, đau yếu, không nơi nương tựa. Ảnh: Huy Thư
Nhằm chia sẻ với điều kiện khó khăn, cũng như động viên bà Xuân, cố gắng lạc quan để sống với tuổi già, CLB Thiện nguyện Thanh Chương đã kêu gọi quyên góp, giúp đỡ bà. Ảnh: Huy Thư
Nhằm chia sẻ với điều kiện khó khăn, cũng như động viên bà Xuân, cố gắng lạc quan để sống với tuổi già, CLB Thiện nguyện Thanh Chương đã kêu gọi quyên góp, giúp đỡ bà. Ảnh: Huy Thư
Đại diện CLB Thiện nguyện và Huyện đoàn Thanh Chương tặng quà cho bà Xuân. Ảnh: Huy Thư
Đại diện CLB Thiện nguyện và Huyện đoàn Thanh Chương tặng quà cho bà Xuân. Ảnh: Huy Thư
Đoàn đã trao tặng bà Xuân 1 chiếc bếp ga, 1 chiếc quạt điện, 1 chiếc tivi, thùng đựng nước, bát đĩa, xoong, chảo cùng nhiều vật dụng sinh hoạt cần thiết khác. Ảnh: Huy Thư
Đoàn đã trao tặng bà Xuân 1 chiếc bếp ga, 1 chiếc quạt điện, 1 chiếc tivi, thùng đựng nước, bát đĩa, xoong, chảo cùng nhiều vật dụng sinh hoạt cần thiết khác. Ảnh: Huy Thư
Đoàn đã sắy xếp, bố trí lại đồ đạc trong nhà cho bà Xuân, đặc biệt là bắt tay làm bữa cơm đoàn kết tại nhà bà. Những món ăn được chế biến ngay trên sân nhà. Ảnh: Huy Thư
Đoàn đã sắp xếp, bố trí lại đồ đạc trong nhà cho bà Xuân, đặc biệt là bắt tay làm bữa cơm đoàn kết tại nhà bà. Những món ăn được chế biến ngay trước sân nhà. Ảnh: Huy Thư
Gần 15 thành viên của đoàn cùng bà Xuân quây quần trong bữa cơm tối với những món ăn “xứ nhút” quen thuộc, không khí gia đình rất ấm cúng. Ảnh: Huy Thư
Gần 15 thành viên của đoàn cùng bà Xuân quây quần trong bữa cơm tối với những món ăn “xứ nhút” quen thuộctrong không khí gia đình rất ấm cúng. “Chưa khi mô nhà bà vui như bựa ni. Cảm ơn các con đã đem đến cho bà rất nhiều thứ, cả tình cảm lẫn vật chất. Bà thật bất ngờ và vui sướng” - bà Xuân xúc động nóiẢnh: Huy Thư

                                              Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới