Tóc Tiên ngồi ba giờ hóa trang đầu trọc trong MV

Ca sĩ chăm chút tạo hình, thay bảy trang phục trong ca khúc nói về sự cô đơn giữa cuộc sống.

Trong video nhạc mới - Hôm nay tôi cô đơn quá, ca sĩ sinh năm 1989 hóa thành một ma-nơ-canh lang thang dạo khắp Sài Gòn với chiếc đèn trong tay. MV có phân cảnh cô trở về xưởng chế tạo hình nhân, gỡ tóc giả, để lộ đầu trọc. Tóc Tiên phải ngồi hơn ba giờ đồng hồ cho êkíp ép tóc, bịt kín toàn phần đầu và trang điểm theo đúng màu da.

* MV "Hôm nay tôi cô đơn quá"

Chia sẻ về ý nghĩa của MV, ca sĩ cho biết mái tóc là phần quan trọng nhất trên cơ thể cô - giống như tên của cô. "Sự thay đổi của mái tóc qua từng giai đoạn cũng vô tình trùng hợp những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời tôi. Tôi muốn quay về sự "nguyên thủy" của bản thân, yên bình sau những bộn bề lo toan của cuộc sống", Tóc Tiên cho biết. Trong MV, cô thay bảy trang phục của các nhà thiết kế Công Trí, Nguyễn Minh Công...

Ca khúc mới được viết theo thể loại alternative pop, do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác và Nguyễn Bảo hòa âm. Nhạc phẩm có những ca từ như "Hôm nay em không đi làm", "Chỉ mỗi riêng ta yêu ta", "Nỗi đau rơi thành hai dòng, lang thang đi dọc nhân gian"... 

Tạo hình Tóc Tiên trong MV mới.

Tạo hình Tóc Tiên trong MV mới.

Bài hát có giai điệu vui tươi pha nét sâu lắng với thông điệp: trong cuộc sống, ai cũng sẽ có những lúc cô đơn, lạc lõng như một ma-nơ-canh, nhưng đó là điều bình thường, hãy xem nhẹ sự cô đơn và tận hưởng nó.

Tóc Tiên lần đầu thể hiện ca khúc trong chung kết The Face tối 27/8 với bản phối EDM.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới