Tội gì

(Baonghean) - Thằng bạn mình vừa mua ô tô nên gọi mấy anh em thân thiết đến "rửa" xe.

Trong nhóm thì nó là đứa mua ô tô muộn nhất nên cả hội được dịp thể hiện là "đàn anh" đi trước. Ông thì chỉ chỗ gara xe uy tín, người thì bày mẹo đi đường, đỗ xe. Một ông lên tiếng: 

- Có một điều chú không được quên, ấy là cách bật đèn pha và đèn cốt. Anh ghét nhất những người đi xe ô tô trong thành phố mà bật đèn pha sáng choang, lóa hết mắt người đi ngược chiều. Nếu gặp xe nào bật pha, chú cứ "đá" pha nháy nháy mấy phát để "dằn mặt". Khổ nỗi nhiều anh mới biết lái không biết tắt pha, nên anh mới phải dặn chú thế!

Quả là một người nhìn xa trông rộng! Mấy anh em gật gù ra vẻ tán đồng với lời dặn dò chí lý vừa rồi. Đồng thời cả đám hùa vào "lên án tệ nạn đá pha trong thành phố".

Có một điều khá lạ là hầu như tất cả những người mình quen đều tỏ ra hậm hực khi nhắc đến việc bật đèn pha trong thành phố. Phản ứng thường gặp nhất là lên tiếng chỉ trích "Thật là thiếu hiểu biết", "Chẳng xem ai ra gì, cứ làm như đường của mỗi mình nó", hoặc tệ hơn còn có "Bọn vô văn hóa". Thế nhưng khi đi ra đường vào ban đêm thì phải đến 99.99% xe mình gặp đều đang bật...pha. Điều này khiến mình không khỏi băn khoăn. Do mình "không may" toàn gặp những người thích bật pha hay vì lý do nào khác... Đang nghĩ ngợi thì ông bạn bên cạnh ghé vào tai mình nói nhỏ: "Nói là nói vậy thôi, ai chẳng biết bật pha thì chói, nhưng cứ bật cho nó... sáng, đi cho sướng. Tội gì! Với lại, mình không bật thì đứa khác cũng bật..."

À ra thế, không phải người ta không biết mà biết rất rõ nhưng vẫn giả vờ như không. Để rồi những khi bạn bè tụ tập lại hùng hồn hùa vào câu chuyện "Tôi ghét nhất những ông tài xế bật pha trong thành phố". Một ví dụ điển hình cho thói quen nói một đằng làm một nẻo của người Việt. Hay như ông bác mình thường tuyên bố "Ở Việt Nam muốn làm được việc phải có quan hệ". Hễ ngồi với ai, bàn đến chuyện chính sự, thời cuộc là ông lại hùng hồn phê phán việc lạm dụng các mối quan hệ thân sơ để "đi tắt", "luồn lách" hòng phục vụ lợi ích cá nhân. Ấy thế mà hôm nọ hai bác cháu có việc phải chạy xe đi sang tỉnh khác, ông hỏi mình trước khi lên xe: 

- Cháu có mang thẻ nhà báo đi không?

- Để làm gì hả bác?

- Lỡ chạy quá tốc độ hay vượt đèn đỏ thì đỡ bị công an tuýt lại chứ làm gì nữa.

- Sao hôm trước bác kịch liệt phản đối việc lợi dụng mối quan hệ và chức vụ để "lách luật"?

- Đấy là nói thôi. Tội gì!

Hải Triều

TIN LIÊN QUAN