'Tôi vẫn luôn mơ ước có một bảo tàng lưu giữ kỷ vật của Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
"Tôi vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó ở Hà Nội sẽ có một bảo tàng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Hoặc nơi căn gác anh chị sinh sống được tái hiện lại một cách chân thực để khán giả được biết nhiều hơn về anh chị", NSND Lan Hương chia sẻ với Dân Việt.

Tối 6/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đêm thứ hai diễn ra chương trình thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhà thơ Xuân Quỳnh đã thành công tốt đẹp. Các nghệ sĩ tham gia trình diễn suốt 2 đêm đã không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào khi chương trình được công chúng đón nhận và ủng hộ.

Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: "Tôi như trút được tảng đá đè nặng trên lồng ngực"

Ngay sau khi chương trình đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh vừa kết thúc, tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã có những chia sẻ với Dân Việt. Chị cho biết, giây phút chương trình thành công chị như trút được tảng đá đè nặng trên lồng ngực suốt những ngày qua.

"Vậy là sau một hành trình dài đầy vất vả, cuối cùng 2 đêm biểu diễn Hoa cúc xanh đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự đón nhận của khán giả. Một hành trình dài với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ê-kíp sáng tạo, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn để có được 2 đêm diễn như ngày hôm nay", Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp xúc động nói.

Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (áo đen) cùng ê-kíp vẫy tay chào khán giả Hoa cúc xanh sau khi đêm diễn kết thúc. (Ảnh: BTC)

Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (áo đen) cùng ê-kíp vẫy tay chào khán giả Hoa cúc xanh sau khi đêm diễn kết thúc. (Ảnh: BTC)

"Với sự thành công của Hoa cúc xanh tôi cũng phải suy nghĩ xem Se sẽ chứ mùa tiếp theo tôi sẽ phải làm gì để tạo nên sự mới mẻ, đó là một câu hỏi lớn tôi đang tự đặt ra cho mình", Hoàng Điệp cho biết!

Xuyên suốt chương trình, vở kịch Ai đã lấp cái đầm lầy Mãi Mãi được coi là điểm nhấn của Hoa cúc xanh. Đảm nhận vai diễn nặng tâm lý trong vở Ai đã lấp cái đầm lầy Mãi Mãi, NSƯT Kim Oanh đã góp phần lớn vào sự thành công của 2 đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh. Chia sẻ với Dân Việt NSƯT Kim Oanh cho hay: "Sau buổi biểu diễn đầu tiên vào ngày 5/10, tôi cảm thấy sự tương tác với khán giả của Hoa cúc xanh rất tốt. Ngay sau đêm diễn tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả theo dõi chương trình. Kim Oanh nhận thấy mình đã có đủ khả năng để có thể vào, ra với tâm lý nhân vật một cách rất tự nhiên, đó là "đặc sản" của nghệ thuật sân khấu được thể hiện trong vở Ai đã lấp cái đầm lầy Mãi Mãi.

NSƯT Kim Oanh được đánh giá cao với sự trở lại sau 10 năm rời xa sân khấu. Ảnh: BTC

NSƯT Kim Oanh được đánh giá cao với sự trở lại sau 10 năm rời xa sân khấu. Ảnh: BTC

Đêm biểu diễn thứ 2, NSƯT Kim Oanh đã rất tự tin để chinh phục khán giả. Suốt hành trình dài tập luyện cùng Lực Team, Kim Oanh đã giảm tới 3 kg. "Sau đêm nay tôi có thể yên tâm ăn uống để tăng lại 3 kg. Bởi vì những nỗ lực của chúng tôi đã có thành quả và được khán giả công nhận và yêu thương mình ở vai diễn này.

Kim Oanh xin được gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Trần Lực rất nhiều vì đã cho tôi có cơ hội được góp mặt trong chương trình nghệ thuật Hoa cúc xanh", NSƯT Kim Oanh xúc động nói.

Nhạc sĩ Giáng Son xúc động nghẹn ngào khi cất tiếng hát tại Hoa cúc xanh. Ảnh: BTC

Nhạc sĩ Giáng Son xúc động nghẹn ngào khi cất tiếng hát tại Hoa cúc xanh. Ảnh: BTC

Nhạc sĩ Giáng Son cho biết, trong đêm diễn đầu tiên 5/10 đứng trước hàng ngàn khán giả và lần đầu tiên thể hiện một ca khúc được phổ nhạc trên bài thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh, nữ nhạc sĩ đã rất hồi hộp: "Tay chân tôi run bần bật, trước khi bước lên sân khấu tôi không nghĩ mình run đến vậy. Cho đến khi xuất hiện trước khán giả, trong một chương trình vô cùng trang trọng và hát một ca khúc mới tinh, cả khán phòng im phăng phắc để nghe mình hát nên bỗng nhiên tôi cảm thấy run.

Hoa cúc xanh là một chương trình nghệ thuật được đầu tư rất hoành tráng và công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Được góp sức vào một chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhà thơ Xuân Quỳnh tôi rất vui và hãnh diện".

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ nghẹn ngào khi "Hoa cúc xanh" thành công

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ là 2 nghệ sĩ dành cho đêm diễn Hoa cúc xanh một tình cảm đặc biệt. Hai nghệ sĩ đã trực tiếp đọc lên những bức thư tình của nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Giây phút NSƯT Đỗ Kỷ cùng gia đình nhà thơ Xuân Quỳnh thắp nến sinh nhật mừng 80 năm ngày sinh nhà thơ Xuân Quỳnh, NSND Lan Hương đã không khỏi xúc động.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ đọc thư tình của nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ảnh: BTC

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ đọc thư tình của nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ảnh: BTC

"Chị Xuân Quỳnh và anh Lưu Quang Vũ đã ra đi từ lâu, nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận như anh chị vẫn còn ở đây, sống mãi trong lòng tôi và những người mến mộ anh chị. Khoảnh khắc khi chiếc bánh kem mừng 80 năm ngày sinh chị Quỳnh được đưa lên, khán giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội cùng đồng thanh chúc mừng sinh nhật Xuân Quỳnh, tôi không kìm được nước mắt. Hai đêm đọc những lá thư anh chị trao gửi tình cảm cho nhau, tôi nghẹn ngào mãi trong lòng.

Tôi vẫn luôn mơ ước một ngày nào đó ở Hà Nội sẽ có một bảo tàng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Hoặc nơi căn gác anh chị sinh sống được tái hiện lại một cách chân thực để khán giả và cả du khách nước ngoài được biết đến anh chị. Nơi ấy, trong căn phòng bé nhỏ vỏn vẹn 6 mét vuông những có hai trái tim rộng lớn, hai tâm hồn yêu nghệ thuật, yêu cuộc đời đã ở bên nhau để viết nên câu chuyện tình yêu thật đẹp và tạo ra những tác phẩm kịch, thơ đặc sắc cho văn học nước nhà", NSND Lan Hương xúc động chia sẻ với Dân Việt.

Lần đầu tiên tham gia chương trình nghệ thuật có sự kết hợp cả thơ, nhạc và kịch, ca sĩ Indie Mạc Mai Sương cho biết, đây là kỷ niệm đặc biệt trong sự nghiệp ca hát của cô. Đêm đầu tiên công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Mạc Mai Sương không giấu được hồi hộp khi thể hiện ca khúc Thơ tình cuối mùa Thu. Mạc Mai Sương cho hay, trong đêm đầu tiên cô đã lựa chọn một bộ váy trắng dài thướt tha và sử dụng bộ tóc giả để hình ảnh của cô phù hợp với bài hát trữ tình và gần gũi hơn với khán giả: "Tôi nghĩ rằng, khán giả sẽ trông đợi vào một hình ảnh đậm tính nữ khi đến với một chương trình dành để tri ân đến nhà thơ Xuân Quỳnh. Nhưng điều ấy làm cho mình không được tự tin thoải mái khi thể hiện bài hát".

Sang đêm diễn tối ngày 6/10, Mạc Mai Sương hoàn toàn "lột xác", cô không ngại để mái tóc tém cá tính và chọn trang phục đúng phong cách thật để tự tin thể hiện ca khúc Thơ tình cuối mùa Thu trước khán giả. "Trước khi hát ca khúc này, tôi đã không ngại ngần chia sẻ về mái tóc của mình với khán giả. Tính nữ mà tôi nói đến cũng là tính nữ được nhà thơ Xuân Quỳnh nhiều lần đề cập. Đó là khi người phụ nữ dám thành thật với con người và cảm xúc của mình. Vậy nên, việc tóc ngắn hay tóc dài cũng không quan trọng lắm. Miễn là mình được vững vàng là chính mình, mọi thứ mình làm luôn được tốt hơn".

Mạc Mai Sương phá cách trên sân khấu Hoa cúc xanh với mái tóc tém cá tính. Ảnh: BTC

Mạc Mai Sương phá cách trên sân khấu Hoa cúc xanh với mái tóc tém cá tính. Ảnh: BTC

Mạc Mai Sương cho biết, cô cảm thấy hạnh phúc khi chương trình Hoa cúc xanh kết thúc trong những tràng pháo tay của khán giả. Đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh đã trở thành cơ hội để những nghệ sĩ trẻ tuổi như Mạc Mai Sương có cơ hội được làm việc và gần gũi với những nghệ sĩ gạo cội.

Đêm thơ - nhạc - kịch Hoa cúc xanh quy tụ ê-kíp sáng tạo hùng hậu và tài năng với Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp; nhạc sĩ Quốc Trung – Giám đốc âm nhạc; NSƯT Trần Lực – đạo diễn sân khấu; họa sĩ Hà Nguyên Long – thiết kế sân khấu… Nhiều tháng nay, họ đã cùng ngồi lại với nhau để tạo nên một tổng thể ăn khớp và nhuần nhuyễn nhất để dành tặng cho khán giả. Và những gì diễn ra trên sân khấu trong hai đêm 5-6/10, đã cho thấy nỗ lực của ê-kíp được đền đáp xứng đáng.

Tin mới