Tổng quan vòng 4 V.League 2019

(Baonghean.vn) - V.League 2019 đã trở lại, các đội tốp trên gặp nhau và cơ hội cho các đội tốp giữa Bình Dương, SHB.Đà Nẵng, Than Quảng Ninh cải thiện vị trí. Phía dưới đáy bảng xếp hạng, S.Khánh Hòa có trận làm khách đầy khó khăn trên sân Thiên Trường.

Các đội tốp trên đều gặp đối thủ khó chơi, nếu TP. HCM có trận derby với Sài Gòn thì chủ nhà Hà Nội sau trận thua khó hiểu trước Yangon United tại AFC Cup 2019 phải đối đầu với SLNA đang đầy hưng phấn. Khá nhiều khán giả xứ Nghệ mừng thầm khi thấy Văn Quyết bỏ lỡ bàn thắng trên chấm phạt 11m, khiến đội chủ sân Hàng Đẫy có nguy cơ chia tay sớm AFC Cup.

Tâm điểm sân Hàng Đẫy

Ba đội bóng dẫn đầu BXH đều chưa thua nhưng chắc chắn sau vòng 4, ít nhất sẽ có 1 đội bóng nếm thất bại đầu tiên của mùa giải này. Điều khá thú vị là chính các cầu thủ SLNA nhận mình là “chiếu dưới” nhưng tâm trạng lại rất háo hức cho trận đối đầu với nhà vô địch trong tình cảnh hiện tại. Trận cầu tâm điểm này dự báo sẽ lập kỷ lục khán giả đến sân sau 4 vòng đấu đầu tiên và SLNA đá sân khách mà không khí cổ động trên khán đài dự báo thậm chí còn hơn sân nhà.

S.Khánh Hòa đang lâm nguy sau 3 vòng đấu trắng tay. Ảnh: vtc.vn
S.Khánh Hòa (áo xanh) đang lâm nguy sau 3 vòng đấu trắng tay. Ảnh: vtc.vn
Chủ nhà Quảng Nam và Nam Định đều gặp các đối thủ vừa tầm là Than Quảng Ninh và S.Khánh Hòa. Năm nay, Than Quảng Ninh có thêm nhà tài trợ mới nhưng lực lượng bổ sung không đáng kể nên HLV Hoàng Văn Phúc sẽ nhân cơ hội được đá sân nhà Tam Kỳ để có 3 điểm. Đội trưởng Đinh Thanh Trung đã “hồi pin” sẽ là mối nguy hiểm đối với hàng phòng thủ Than Quảng Ninh.

Về thực lực thì đội chủ sân Thiên Trường không hơn S.Khánh Hòa bởi có quá nửa đội hình chính đã không tái ký hợp đồng mới. Nhưng HLV Văn Sỹ là người hiểu được khát khao 3 điểm mà thầy trò HLV Võ Đình Tân mong mỏi để giương bẫy. Nếu tấn công mà không ghi được bàn thắng thì rất dễ đội bóng phố biển trận thứ 4 trắng tay.

Để điều này xảy ra thì cuộc chiến trụ hạng của đội bóng được mệnh danh là “ngựa ô” sẽ khó khăn vô cùng, bởi rất dễ bị đánh hội đồng ngay từ đầu mùa bóng.

HAGL thường gặp khó khi đối đầu với lối đá rát của các đội bóng phía bắc. Hải Phòng lâu nay vẫn dùng 2 vũ khí “sân xấu, đá gấu” để đón tiếp các đội khách trên sân Lạch Tray. Thành Long thì muốn chứng tỏ HAGL không dùng mình là một sai lầm, trong khi đó cầu thủ gốc Nghệ tiền vệ Quốc Trung thi đấu rắn chả kém đàn anh Minh Châu vừa giải nghệ là bao. Dù có trong tay dàn sao nhưng rời Hải Phòng với 1 điểm cũng được coi là thành công của “những đứa con phố Núi” trong tình hình này.

Chủ nhà gặp khó

Chưa bao giờ Thanh Hóa khó khăn như giai đoạn vừa qua, thậm chí mãi đến phút 89 họ mới chắc đủ tư cách dự V.League 2019 vì vấn đề tiền nong. Khó khăn thêm khi thủ môn Bửu Ngọc bị chấn thương. HLV Đức Thắng mất trọn 1 đội hình vì không đủ kinh phí để níu chân các cầu thủ và giờ là lúc cựu cầu thủ Thể Công thể hiện bản lĩnh “thợ hàn” của mình.

B.Bình Dương là đội đầu tiên thay HLV trưởng. Ảnh: vtc.vn
B.Bình Dương là đội đầu tiên thay HLV trưởng. Ảnh: vtc.vn

Trong khi đó, lần trở lại Sông Hàn, HLV Lê Huỳnh Đức có vẻ như thành công ở việc “khích tướng” khi Hà Đức Chinh đã biết ghi bàn. Nhưng có vẻ Đỗ Merlo, đệ tử ruột của HLV họ Lê vẫn là người quan trọng nhất trên hàng công, việc SHB.Đà Nẵng có điểm trên sân khách chắc không quá khó.

B.Bình Dương vừa trải qua sóng nhỏ, “nghi án” thủ môn Tấn Trường vừa giải quyết thì HLV Minh Chiến rời cabin. Không phải ngẫu nhiên, để dẹp loạn lãnh đạo B.Bình Dương phải mời đến những nhà cầm quân rắn mặt như ông Lê Thụy Hải về sân Gò Đậu.

Viettel có lẽ gặp may khi đến làm khách trên sân Gò Đậu tại thời điểm này. Ông Lee Heung Sil là nhà cầm quân giỏi nhưng vẫn phải cần thời gian để làm quen với V.League và không gì tốt hơn khi được gặp các đối thủ dễ chơi trước. 3 trận đấu đầu mùa giải cho thấy Viettel là đội bóng có chất nhưng để lắp ghép và ổn định lối chơi vẫn phải cần quá trình. Lợi thế đang có phần nghiêng về đội khách nhưng có chớp được thời cơ hay không thì lại là cả vấn đề cho tân binh này.

Tin mới