Trận Australia - Việt Nam: Người ở Melbourne, hồn ở Hà Nội

(Baonghean.vn) - Vào lúc 16h10 ngày 27/1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách được dự báo là "lành ít, dữ nhiều" trước Đội tuyển Australia, trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
Bước vào màn so tài này, mục tiêu của thầy trò HLV Graham Arnold là giành trọn vẹn 3 điểm. Bởi ở thời điểm hiện tại, Đội tuyển Australia vẫn chưa chiếm được ưu thế so với Đội tuyển Ả Rập Xê Út và Đội tuyển Nhật Bản. Sau 6 lượt trận tại bảng B, đội bóng mang biệt danh Socceroos đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 3. 
Màn so tài giữa 2 đội trong trận lượt đi. Ảnh tư liệu Hải Hoàng
Màn so tài giữa 2 đội trong trận lượt đi. Ảnh tư liệu Hải Hoàng 

Nếu để mất điểm trước Đội tuyển Việt Nam (hòa hoặc thua), nhiều khả năng, thầy trò HLV Graham Arnold sẽ bị Đội tuyển Ả Rập Xê Út và Đội tuyển Nhật Bản bỏ lại trong cuộc đua giành 2 vị trí dẫn đầu của bảng B. Thậm chí, ngay cả vị trí thứ 3, Đội tuyển Australia cũng sẽ phải chịu sức ép không nhỏ từ Đội tuyển Oman. 

Chính vì vậy, mệnh lệnh dành cho thầy trò HLV Graham Arnold trong trận đấu với Đội tuyển Việt Nam không gì khác ngoài một chiến thắng với tỷ số đậm. Đây là nhiệm vụ nằm trong tầm tay của Mathew Ryan và các đồng đội. Đơn giản, sự chênh lệch giữa 2 đội là khá lớn, dù trong trận lượt đi không cho thấy điều đó.
Đánh giá một cách khách quan, Đội tuyển Australia đều vượt trội Đội tuyển Việt Nam trên mọi phương diện. Ngoài lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Graham Arnold còn sở hữu trình độ chuyên môn cao hơn hẳn, khi phần lớn các trụ cột của Đội tuyển Australia đang chơi bóng ở các giải hàng đầu của châu Âu, điển hình như Premier League.
Đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh. Ảnh: Độc Lập
Đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh. Ảnh: Độc Lập 

Với "thiên thời, địa lợi và nhân hòa" trong tay, thầy trò HLV Graham Arnold sẽ không gặp nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ là đánh bại Đội tuyển Việt Nam. Chỉ cần một chiến thắng là đủ để Đội tuyển Australia tiến gần hơn đến tấm vé sang Qatar tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, diễn ra vào cuối năm nay. 

Phía bên kia chiến tuyến, mọi thứ đang chống lại thầy trò HLV Park Hang-seo. Không chỉ mất trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh vì thẻ phạt, Đội tuyển Việt Nam còn không có được sự phục vụ của bộ đôi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - Nguyễn Tiến Linh vì liên quan đến thủ tục nhập cảnh, sau khi bị dương tính với Covid-19.
Việc không có được lực lượng mạnh nhất, lại phải thi đấu trên sân khách, trước một đối thủ ở đẳng cấp World Cup như Đội tuyển Australia, thì thất bại là điều khó tránh khỏi với thầy trò HLV Park Hang-seo. Đa phần giới mộ điệu nước nhà chỉ hy vọng, Đội tuyển Việt Nam sẽ không phải nhận một trận thua quá đậm trên đất Australia. 
Dẫu sao, trận cầu quan trọng nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, chính là với Đội tuyển Trung Quốc, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2 tới. Cho nên, cuộc so tài với Đội tuyển Australia cũng chỉ là một màn tập dượt của Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội./.

Tin mới