Trấn lột 2 nữ tiếp viên ở Sài Gòn, tên cướp lẩn trốn 21 năm

Cùng đồng phạm cướp tài sản hai nữ tiếp viên nhà hàng ở trung tâm TP HCM, Uyên nhanh chân bỏ trốn khi băng nhóm bị bắt.

Uyên bị bắt sau 21 năm lẩn trốn. Ảnh: C.A
Uyên bị bắt sau 21 năm lẩn trốn. Ảnh: C.A

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP HCM vừa bắt Trần Tố Uyên (43 tuổi) vì hành vi phạm tội hơn 20 năm trước.

Theo nội dung vụ án, năm 1995 Uyên quen 2 nữ tiếp viên nhà hàng ở quận 1. Biết rõ quy luật đi về của họ, hắn cùng đồng phạm lên kế hoạch cướp tài sản.

Rạng sáng 10/3 năm đó, nhóm này mang dao, mai phục tại con hẻm trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh) chờ thời cơ. Một lúc sau 2 cô gái cùng người đàn ông nước ngoài đi ngang qua đã bị chúng khống chế, cướp xe máy, túi xách, 2 dây chuyền, tiền...

Cảnh sát sau đó bắt được 4 tên, riêng Uyên bỏ trốn ra Huế và bị truy nã.

Uyên thay tên đổi họ, lấy vợ, sinh con và đi làm phụ hồ ở nhiều tỉnh, thành. Suốt nhiều năm, hắn không liên lạc với gia đình ở quận Gò Vấp.

Đến năm 2004, sau 19 năm lẩn trốn, Uyên đưa vợ con vào TP HCM thuê trọ. Nhiều năm sống gần gia đình, anh ta cũng không về nhà thăm vì sợ lộ và cũng bởi cha mẹ đã qua Mỹ định cư.

Hồi giữa năm, mẹ Uyên về Việt Nam chữa bệnh nhưng không qua khỏi. Sau đám tang, tro cốt của bà được gửi ở ngôi chùa trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp).

Xác minh tại chùa, cảnh sát phát hiện người gửi chính là Uyên nên truy bắt.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới