Trang trọng lễ tưởng niệm 81 năm ngày mất Nhà Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu

(Baonghean.vn) - Sáng 03/11 (tức 29/9 Âm lịch), tại Khu Lưu niệm Phan Bội Châu ở thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn), Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 81 năm Ngày mất của Nhà Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng  ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn, xã Xuân Hòa và thị trấn Nam Đàn, Hội đồng gia tộc và đại diện con cháu dòng họ Phan.

Ảnh: Công Kiên
 Phút tưởng niệm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày mất của Nhà Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe tiểu sử và quá trình hoạt động của Nhà Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Cụ Phan Bội Châu tên húy là Phan Văn San, hiệu là Sào Nam, sinh ngày 26/12/1867 tại làng Sa Nam, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước. Sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, Phan Bội Châu nuôi khát vọng tìm đường cứu nước, cứu dân.

Khát vọng ấy đã thôi thúc người con đất Nam Đàn tìm đường đấu tranh cách mạng. Suốt gần 30 năm hoạt động, chẳng quản ngại gian lao, vất vả và hiểm nguy, Phan Bội Châu đã đi khắp mọi miền đất nước và sang Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… để hoạt động cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hoa tưởng niệm. Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hoa tưởng niệm. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng lễ trước bàn thờ Nhà Chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu. Ảnh: Công Kiên

Với chủ trương cứu nước theo khuynh hướng bạo động, cụ Phan đã thành lập Duy Tân hội, Việt Nam Quang Phục hội rồi Việt Nam Quốc Dân Đảng để tập hợp lực lượng và nhờ viện trợ của bên ngoài. Nổi bật nhất là phong trào Đông Du đã tạo nền tảng cho những thay đổi của đất nước đầu thế kỷ XX, góp phần đào tạo đội ngũ trí thức sẵn sàng tiếp nhận con đường cách mạng vô sản, và nhiều người sau này trở thành yếu nhân của cách mạng Việt Nam.

Ngày 30/6/1925 cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt cóc tại Thượng Hải (Trung Quốc) rồi giải về nước, đem xử tại tòa Đề hình Hà Nội rồi đưa về an trí ở Huế. Sáng 29/10/1940 (tức 29/9 năm Canh Thìn) cụ trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà tranh ở dốc Bến Ngự.

Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Ảnh: Công Kiên

Không chỉ là Nhà Chí sĩ cách mạng, Phan Bội Châu còn là một nhà văn hóa lớn, di sản thơ văn của cụ chứa đựng nỗi niềm ưu ái trước vận mệnh dân tộc và thể hiện niềm tin ở tương lai. Cụ Phan đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho phong trào giải phóng dân tộc, là tấm gương sáng cho các thế hệ sau học tập và noi theo.

Ảnh tư liệu: Công Kiên
Lễ cắt băng khánh thành tượng Nhà Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu ngày 14/11/2020. Ảnh tư liệu Công Kiên

Cũng tại buổi lễ, nhân lễ giỗ lần thứ 81 của Nhà Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, các đại biểu đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm tưởng nhớ cụ và bày tỏ tấm lòng tri ân bậc tiền bối cách mạng, nhà văn hóa lớn, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tin mới